Nhờ nước quả lê, con em hết ho chẳng cần thuốc

Ngày 25/09/2014 10:24 AM (GMT+7)

Thời tiết giao mùa sang đông, thấy nhiều chị em than thở con bị ho quá nên em muốn mách các chị mẹo nhỏ cực công hiệu này.

Sushi nhà em mới hơn 3 tháng nhưng đã có “thâm niên” bị ho từ khi mới hơn 40 ngày tuổi. Do sinh mổ nên hệ hô hấp của con không được tốt nhưng có lẽ một phần cũng vì em lần đầu làm mẹ nên đã quá chủ quan.

Đợt Sushi sinh là vào giữa hè trời nắng nóng oi bức vô cùng. Vì sợ con nóng nên em hay thường bật điều hoà suốt ngày cho con. Phòng ngủ của em lại có đôi chút “bất cập” vì quá nhỏ, điều hoà để 27 độ thì con lạnh, tăng lên 28 độ thì hai mẹ con lại mướt mải mồ hôi. Em và chồng đã từng vô cùng bối rối không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, cả hai thống nhất là cứ để 27 độ C rồi mặc quần áo kín cho con. Tưởng vậy là an toàn, thế nhưng cuối cùng em vẫn gặp phải “tai nạn”.

Tối hôm đó, sau khi cho bé ăn cữ cuối, em và chồng mệt quá nên cũng đắp vội cái chăn cho con mà ngủ luôn. Bình thường nghĩ Sushi chưa biết lẫy nên hai vợ chồng không lo con đạp chăn ra. Vậy nhưng không ngờ sáng hôm sau khi thức dậy, em hoảng hốt khi thấy con một nơi, chăn một nẻo, khăn xô buộc cổ cũng bị tụt ra. Vậy là mới 1 tháng rưỡi, Sushi đã chính thức bị ho.

Lần đầu làm mẹ, em hoang mang và lo lắng vô cùng. Em không dám đưa con đi khám vì sợ bé phải uống kháng sinh nhưng cũng chẳng biết phải mua thuốc gì, dùng mẹo gì cho con hết ho. Mỗi lần đang ăn sữa mà đến cơn ho, Sushi lại bị sắc, có lúc ho đỏ cả mặt, trớ hết bình sữa mới ăn được.

Hai vợ chồng em thuê nhà ở riêng, không có bố mẹ chăm sóc nhưng bản thân em cũng không dám gọi điện hỏi mẹ chồng mẹ đẻ vì sợ “ăn mắng” là mẹ không biết chăm con.

Chồng thương vợ, thương con nên ngay khi biết Sushi bị ho, anh cũng lập tức lên mạng, gọi điện cho bạn bè để hỏi kinh nghiệm chăm con. May mắn, đến chiều đi làm về, em thấy anh xã hớn hở chìa ra một tờ giấy nhỏ, khoe là “công thức bí mật để trị ho” mà anh được mấy “bà tám” trên cơ quan mách cho.

Ngó qua công thức, thấy cũng là những thứ lành, lại có sẵn trong nhà nên em và xã cũng quyết định thử xem sao. Nghĩ là làm, hai vợ chồng vào bếp lấy ít gừng, một quả lê tươi và củ cải trong tủ lạnh để chế biến. Sau 15 phút “hì hục”, cuối cùng cũng ra được hỗn hợp màu trắng đục, có mùi thơm cay cay rất hấp dẫn.

Em và anh xã hồi hộp cho Sushi nhâm nhi. Buổi tối, để bé nếm thêm 1 lần nữa, hiệu quả thật bất ngờ: Sushi đỡ ho hẳn, đêm đó, em và anh xã được một lần ngon giấc đầu tiên sau 3 ngày con bị ho, hay giật mình nửa đêm rồi khóc. Hai vợ chồng mừng lắm, gọi điện cám ơn các chị đồng nghiệp ở cơ quan anh rối rít.

Chăm con nhỏ quả thật rất nhiều rắc rối, nhất là với những người mới lần đầu làm mẹ, mỗi ngày đều là một bài học, một kinh nghiệm mới để học hỏi cho bản thân mình. Vậy nhưng em và chồng cũng rất mừng vì cả hai đã vượt qua được lần ho đầu tiên của con đó mà không cần phải đi khám bác sỹ hay cầu cứu mẹ chồng, mẹ đẻ.  Thời tiết giao mùa sang đông, thấy nhiều chị em than thở con bị ho quá nên em muốn mách các chị mẹo nhỏ cực công hiệu này.

Công thức cụ thể như sau nhé:

Nhờ nước quả lê, con em hết ho chẳng cần thuốc - 1

-1kg lê tươi

-1kg củ cải

-1 củ gừng

 -khoảng 5ml mật ong (với bé dưới 1 tuổi, các mẹ thay bằng đường phèn )

 Lê và củ cải, gừng rửa sạch, gọt vỏ, bỏ hạt ép hoặc xay lấy nước..Để riêng mỗi loại nước ra..Đun sôi nước ép lê với củ cải khi sôi rồi thì đun nhỏ lửa chịu khó quấy đều đến khi đặc và sệt lại thì cho nước ép gừng và mật ong (đường phèn) vào quấy đều bật sôi lên rồi tắt bếp..để vào 1 lọ thuỷ tinh..

Ngày cho bé uống 2 lần..mỗi lần uống dùng 1 thìa nhỏ thuốc đã làm pha với 1 ít nước ấm rồi cho uống..

Nước ép lê , củ cải đường phèn ngọt ngọt cay cay rất dễ uống mà hiệu quả lại vô cùng tuyệt vời. 

Mẹ Sushi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm của mẹ