Ông bố ân hận cả đời chỉ vì mải chơi điện thoại mà mất con mãi mãi

Ngày 25/12/2016 15:38 PM (GMT+7)

Chỉ vì mải mê “dán mắt” vào điện thoại mà một số bậc cha mẹ đã quên mất con khiến các bé gặp tai nạn đang tiếc.

Dường như việc những đứa trẻ đáng thương gặp tai nạn, tử vong chỉ vì người lớn bất cẩn, lơ là và quá chú tâm vào chiếc điện thoại di động trên tay đã được cảnh báo rất nhiều nhưng nhiều sự việc đáng tiếc vẫn tiếp tục xảy ra.

Bố mải dùng điện thoại, con ngã từ trên lầu 3 xuống đất tử vong

Tân Hoa Xã đưa tin về vụ bé gái, 3 tuổi (Trung Quốc) tử vong do rơi từ trên tầng 3 xuống đất khiến nhiều người bàng hoàng.

Cụ thể, sau khi ăn tối, bà của Han Han đi rửa bát và các thành viên trong gia đình đều quay trở về phòng riêng để ai làm việc này. Cha cô bé, anh Zhang, được giao nhiệm vụ trông chừng đứa con gái 3 tuổi của mình. Tuy nhiên, trong khi đứa con gái chơi đùa với đồ chơi, anh Zhang lại mải miết cắm cúi vào điện thoại.

Ông bố ân hận cả đời chỉ vì mải chơi điện thoại mà mất con mãi mãi - 1

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn.

Khi bà nội rửa bát xong, bước ra khỏi nhà bếp và bắt đầu tìm Han Han. Lúc này, anh Zhang mới giật mình nhìn quanh nhưng không thấy con đâu. Anh gọi to tên “Han Han” nhưng không có ai trả lời. Lúc này, ông bố trẻ mới lo lắng tìm kiếm mọi căn phòng trong ngôi nhà nhưng vẫn không thấy con gái đâu.

Phát hiện cửa sổ đang mở, anh Zhang nhìn ra ngoài và điếng người khi phát hiện con gái nằm bất động dưới sân, mặt và bụng úp xuống đất.

Gia đình anh Zhang ngay lập tức gọi cấp cứu. Đáng buồn thay, tai nạn này dường như đã gây ra nhiều vết nứt bên trong hộp sọ của Hàn Hàn. Cô bé vẫn còn trong tình trạng nguy kịch.

Con tử vong vì sặc sữa, bố vẫn mải mê chơi điện tử

Sự việc đau lòng trên xảy ra với một bé gái 3 tháng tuổi người Singapore. Theo trang Tnp, mẹ của bé là chị Nurraishah Mahzan 31 tuổi pha 180ml sữa rồi đưa bình cho chồng là anh Shiddiq nhờ cho con bú.

Tuy nhiên, anh chồng từ chối không giúp và chị vợ phải ngồi cho con ăn. Tuy nhiên, đến 10h15 phút, chị Mahzan có việc phải ra ngoài nên lần thứ 2 nhờ chồng cho con ăn nốt.

Ông bố ân hận cả đời chỉ vì mải chơi điện thoại mà mất con mãi mãi - 2

Mải chơi điện tử trên di động, ông bố trẻ không biết con đã tử vong vì sặc sữa từ bao giờ. Ảnh minh họa (tnp.sg)

Không còn lựa chọn nào khác, ông bố 27 tuổi quyết định ngồi lên giường, đặt con trên đùi rồi tay phải tiếp tục bấm điện thoại, tay trái cầm bình sữa cho con ăn.

Quá tập trung vào điện thoại, Shiddiq không hề nhận ra con gái đang có biểu hiện nghẹn sữa cho đến khi bố vợ của anh bước vào phòng và hốt hoảng thấy cháu đã bất động, toàn bộ cơ thể tím tái.

Sau khi thực hiện sơ cứu hồi sức tim phổi bé gái ói ra được một ít sữa nhưng khi được đưa đến bệnh viện Đa khoa Singapore vẫn không thể sống sót.

Sự việc xảy ra hồi ngày 12 tháng 10 năm ngoái gây rúng động dư luận nước này và đến hôm thứ 3 vừa qua, cảnh sát đã công bố kết quả điều tra để luận tội.

Bé gái 5 tuổi chết đuối khi mẹ đang chơi điện thoại

Ngày 29/4/2014, một người mẹ tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã khóc ngất khi phát hiện con chết đuối trong một xô nước. Người mẹ trẻ cho biết, khi xảy ra sự việc, cô đang ngồi trên giường chơi điện thoại nên không biết cô con gái 5 tuổi gặp nạn.

Ông bố ân hận cả đời chỉ vì mải chơi điện thoại mà mất con mãi mãi - 3

Truyền thông đưa tin về vụ việc.

Căn phòng thuê của gia đình khá nhỏ, chỉ có phòng ngủ, khu nhà bếp chật hẹp và một góc làm nhà tắm. Nạn nhân đã trốn mẹ, chạy vào nhà tắm chơi rồi vô tình ngã vào xô nước.

Mẹ mải dùng điện thoại mà không biết con đã bị xe đè

Một vụ tai nạn thương tâm khác đã xảy ra tại Nhạc Dương, Hồ Nam, Trung Quốc khi một chiếc xe bất ngờ cán qua người cô bé 2 tuổi khiến em tử vong tại chỗ. Điều đáng nói là khi sự việc xảy ra, mẹ của cô bé đang đi phía sau lại chỉ mải mê xem điện thoại.

Toàn bộ quá trình xảy ra sự việc được camera an ninh quay lại và đăng tải lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc. 

Ông bố ân hận cả đời chỉ vì mải chơi điện thoại mà mất con mãi mãi - 4

Bé gái chạy trước nhưng mẹ mải dùng điện thoại không để ý.

Theo những gì ghi lại được, bé gái đi cùng mẹ nhưng lại chạy lên trước và bất ngờ rẽ về phía đầu xe ô tô nhưng mẹ mải nhìn điện thoại nên không hề biết. Chỉ khi chiếc xe lăn bánh khiến bé gái gặp nạn, người mẹ mới hốt hoảng chạy lại. Cú va chạm tuy nhẹ nhưng khiến bé gái tử vong vì đập đầu xuống nền bê tông.

Ông bố ân hận cả đời chỉ vì mải chơi điện thoại mà mất con mãi mãi - 5

Bé gái bất ngờ rẽ về phía đầu xe ô tô.

Ông bố ân hận cả đời chỉ vì mải chơi điện thoại mà mất con mãi mãi - 6

Khi con bị xe đè ngã rồi mẹ mới hốt hoảng chạy tới.

Vũ Nga (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em