Choáng ngợp không thốt nên lời trước vẻ đẹp lộng lẫy trong hầm hoa tử đằng ở Nhật Bản

Ngày 21/05/2017 00:08 AM (GMT+7)

Khi bước chân vào hầm hoa tử đằng Kawauchi ở Nhật Bản, không một ai có thể nỡ lòng rời đi.

Tử đằng - những cơn mưa màu tím ở đất nước Nhật

Những người yêu hoa hay đơn giản thích nước Nhật chắc hẳn đều biết đến loài hoa tử đằng xuất hiện ở nhiều nơi trên đất nước này, tạo nên cảnh đẹp lộng lẫy, hút mắt người xem.

Và những ai đã từng ít nhất một lần đặt chân đến Nhật đều được nghe kể hoặc ghé thăm hầm hoa tử đằng Kawauchi - Nhật Bản. 

Choáng ngợp không thốt nên lời trước vẻ đẹp lộng lẫy trong hầm hoa tử đằng ở Nhật Bản - 1

Tử đằng được ví như những cơn mưa màu tím ở đất nước Nhật Bản.

Ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào nơi đây đó là một hầm hoa rực rỡ màu sắc với những chùm hoa trĩu bông rủ xuống, cảm giác choáng ngợp và không thể nói thành lời trước vẻ đẹp trải khắp không gian. 

Choáng ngợp không thốt nên lời trước vẻ đẹp lộng lẫy trong hầm hoa tử đằng ở Nhật Bản - 2

Khi bước vào hầm hoa tử đằng, một cảm giác choáng ngợp xuất hiện trước mắt người xem.

Hoa tử đằng nơi đây có ba màu tím, hồng, trắng nhưng đẹp và ấn tượng nhất có lẽ vẫn là hoa màu tím. 

Từng dây hoa đan xen thi nhau rủ xuống trĩu nặng như từng dòng thác tím rực từ trên cao đổ xuống. Khách du lịch đứng ngắm hoa say như bị thôi miên bởi màu tím phủ xuống cả hầm hoa. 

Choáng ngợp không thốt nên lời trước vẻ đẹp lộng lẫy trong hầm hoa tử đằng ở Nhật Bản - 3

Không một ai có thể rời mắt trước vẻ đẹp của tử đằng.

Đàn ông như cây thông, còn phụ nữ như hoa tử đằng

Chính bởi vẻ quyến rũ của loài hoa này mà người Nhật ví von hoa tử đằng giống như người phụ nữ đẹp. "Đàn ông như cây thông, còn phụ nữ như hoa tử đằng". 

Choáng ngợp không thốt nên lời trước vẻ đẹp lộng lẫy trong hầm hoa tử đằng ở Nhật Bản - 4

Mùi hương tử đằng nhẹ ngọt ngào có thể làm say lòng bất cứ ai vô tình cảm nhận được

Thác hoa tử đằng rủ xuống tầng tầng lớp lớp chạm tới trái tim của tất cả những người có cơ hội chiêm ngưỡng. Những dải hoa đổ xuống như thác cũng tượng trưng cho tính khiêm nhường của người Nhật. 

Hoa càng rủ xuống thấp, người ngắm hoa càng dễ ngước lên để nhìn. Giống như suy nghĩ và thói quen của người Nhật. Càng cúi mình khiêm nhường càng nhận được sự tôn trọng của người đối diện. 

Choáng ngợp không thốt nên lời trước vẻ đẹp lộng lẫy trong hầm hoa tử đằng ở Nhật Bản - 5

Hoa tử đằng được ví như đức tính khiêm nhường của người Nhật Bản.

Choáng ngợp không thốt nên lời trước vẻ đẹp lộng lẫy trong hầm hoa tử đằng ở Nhật Bản - 6

Bởi người Nhật cho rằng càng cúi mình, càng khiêm nhường...

Choáng ngợp không thốt nên lời trước vẻ đẹp lộng lẫy trong hầm hoa tử đằng ở Nhật Bản - 7

...càng nhận được sự tôn trọng từ người khác.

Tử đằng còn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu

Trong cuộc sống xô bồ với bao lọc lừa dối trá thì niềm tin về tình yêu vĩnh cửu vẫn luôn tồn tại đâu đó. Hoa tử đằng nở thành từng dây, quấn quýt, đan xen nhau không rời như những đôi lứa yêu nhau luôn gắn bó bên nhau.

Choáng ngợp không thốt nên lời trước vẻ đẹp lộng lẫy trong hầm hoa tử đằng ở Nhật Bản - 8

Hoa tử đằng còn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Choáng ngợp không thốt nên lời trước vẻ đẹp lộng lẫy trong hầm hoa tử đằng ở Nhật Bản - 9

Đó là điều giải thích cho việc hoa tử đằng luôn mọc thành dây, quấn quýt lẫn nhau.

Choáng ngợp không thốt nên lời trước vẻ đẹp lộng lẫy trong hầm hoa tử đằng ở Nhật Bản - 10

Choáng ngợp không thốt nên lời trước vẻ đẹp lộng lẫy trong hầm hoa tử đằng ở Nhật Bản - 11

Phượng Lê
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Địa điểm du lịch