Ưng Đại Vệ: Từ chàng công tử điển trai đến "gà trống nuôi con" và những ngày u ám nhất đời

Ngày 01/12/2016 00:06 AM (GMT+7)

Cú sốc về kinh tế của gia đình đã khiến Ưng Đại Vệ phải bán công ty, mất nhà thậm chí là stress tới mức không thể ca hát được nữa.

Nhắc đến Ưng Đại Vệ, nhiều khán giả vẫn chưa thể quên 1 "mẩu" của nhóm nhạc GMC từng rất đình đám vào thời điểm 2003 - 2005 với nhiều bài hit như Đêm trăng tình yêu, Kiếp lữ hành, Nỗi sầu đêm vắng... Trong khoảng thời gian sau khi nhóm tan rã và bước tiếp con đường ca hát solo rất thành công, Ưng Đại Vệ bất ngờ "biến mất" khỏi làng nhạc khiến không ít người đặt dấu hỏi về cuộc sống hiện tại của nam ca sĩ. Thế nhưng ít ai biết rằng, những sóng gió đến với chàng trai gốc Hoa này không chỉ dừng lại ở việc phải treo micro và rời xa sân khấu trong nhiều năm...

Thời đỉnh cao với mức cát sê "khủng"

Ưng Đại Vệ sinh năm 1982 tại Lâm Đồng trong một gia đình có ba mẹ và 7 anh chị em người Quảng Đông, anh là con trai út. Sau này, Ưng Đại Vệ sống và làm việc chủ yếu ở Tp.HCM. Nam ca sĩ bắt đầu đi hát từ những ngày tháng còn học Trung học. Niềm đam mê của anh bắt đầu từ những buổi liên hoan của trường rồi đến các cuộc thi sau đó.

Ưng Đại Vệ: Từ chàng công tử điển trai đến quot;gà trống nuôi conquot; và những ngày u ám nhất đời - 1

Ưng Đại Vệ có niềm đam mê ca hát từ nhỏ

Năm 2003 rời khỏi Quận 5, Ưng đại Vệ được ca sĩ Nguyên Vũ và Công ty Nhạc xanh mời vào nhóm GMC hoạt động ca nhạc chuyên nghiệp. Đây là nhóm nhạc đình đám thời điểm 10 năm về trước cùng với 1088. Ưng Đại Vệ tiết lộ: "Thời điểm năm 2005, GMC biểu diễn cát sê vào khoảng 15 triệu đồng. 10 năm trước, giá này là rất cao. Sau khi chia lợi nhuận cho công ty với tỉ lệ 50 - 50 thì cát sê còn lại chia đều cho 5 thành viên". Năm 2005 nhóm GMC tan rã, chỉ còn hai thành viên còn hoạt động solo là Anh Kiệt và Ưng Đại Vệ, tuy nhiên theo thời gian họ cũng mất hút khỏi làng giải trí.

Ưng Đại Vệ: Từ chàng công tử điển trai đến quot;gà trống nuôi conquot; và những ngày u ám nhất đời - 2

Ưng Đại Vệ: Từ chàng công tử điển trai đến quot;gà trống nuôi conquot; và những ngày u ám nhất đời - 3

Nhóm GMC đình đám một thời

Năm 2006, sau 1 năm ở "ẩn" học piano, mày mò sáng tác... Ưng Đại Vệ bắt đầu xuất hiện dần trở lại với một hình ảnh hoàn toàn mới, thoát khỏi cái bóng GMC. Một giọng ca thực sự thuyết phục nguời nghe, trên các diễn đàn âm nhạc liên tục nghe nhắc đến tên Ưng Đại Vệ với những ca khúc do anh sáng tác hay viết lời Việt. Có lẽ duyên với nghề vẫn chưa hết nên từ năm 2007 đến 2010, Ưng Đại Vệ tiếp tục gặt hái thành công và trở nên đắt show nhờ theo đuổi dòng nhạc thị trường, phù hợp với tai nghe khán giả miền Tây.

Có thể nói, Ưng Đại Vệ từng là 1 trong số những nam ca sĩ nhận được sự mến mộ đặc biệt từ phía các khán giả trẻ tuổi. Sở hữu giọng hát ấm áp, ngọt ngào cùng vẻ ngoài điển trai, công tử, Ưng Đại Vệ được xem như 1 ca sĩ thần tượng của thời điểm bấy giờ. Sau khi thành công với hàng loạt bản hit như: Hãy chờ anh em nhé, Anh nhớ em nhiều... Ưng Đại Vệ bất ngờ lui về "ở ẩn".

Ưng Đại Vệ: Từ chàng công tử điển trai đến quot;gà trống nuôi conquot; và những ngày u ám nhất đời - 4

 Ưng Đại Vệ là nam ca sĩ được biết đến với hàng loạt bản hit: Hãy chờ anh em nhé, Anh nhớ em nhiều...

Trắng tay sau một đêm đến mức đi bán bún riêu để kiếm tiền

Mới đây, Ưng Đại Vệ khiến nhiều người bất ngờ khi tái xuất trong chương trình Sing My Song. Không còn nét đẹp lãng tử, nam tính ngày nào, Ưng Đại Vệ của hiện tại mang một vẻ ngoài đầy thăng trầm và từng trải hơn. Cũng tại chương trình này, nam ca sĩ sinh năm 1982 đã tiết lộ những biến cố mà mình phải trải qua trong nhiều năm.

Ưng Đại Vệ: Từ chàng công tử điển trai đến quot;gà trống nuôi conquot; và những ngày u ám nhất đời - 5

Nam ca sĩ trong ngày trở lại showbiz

Được biết không chỉ đi hát, thời gian sau này, cựu thành viên GMC còn đứng đằng sau, tham gia vào công tác sản xuất cho sản phẩm âm nhạc của một số ca sĩ khác. Tuy nhiên, thời điểm năm 2010 - 2011, gia đình nam ca sĩ bất ngờ gặp biến cố lớn về tài chính do làm ăn thua lỗ, công ty riêng của nam ca sĩ bị phá sản. Chỉ trong một đêm, anh mất hết mọi thứ, lại còn phải gánh trên vai số nợ hơn 1 tỉ đồng và đành phải bán nhà, bán công ty, thậm chí... bán bún riêu để kiếm sống qua ngày để trả nợ.

Ưng Đại Vệ tâm sự: "Thời gian đó rất khó khăn nhưng tôi không thể chia sẻ được với ai. Biết nói sao đây. Thứ nhất là vì sợ mất mặt, thứ hai là vì nói ra cũng chẳng ai tin. Bạn thì ít mà bè thì nhiều. Một số người biết hoàn cảnh của tôi thì tránh né, không muốn dây vào. Có lúc, tôi đã rất suy sụp nhưng nghĩ lại, cũng may là mọi việc diễn ra sớm chứ nếu khoảng 40 - 50 tuổi mà gặp cảnh này chắc tôi rất khó vực dậy. Tôi cũng mất cả năm trời để cân bằng tâm lý xong rồi mới bắt đầu làm lại từ đầu".

Ưng Đại Vệ: Từ chàng công tử điển trai đến quot;gà trống nuôi conquot; và những ngày u ám nhất đời - 6

Ưng Đại Vệ trải lòng về cuộc sống nợ nần và phải đi bán bún riêu để kiếm sống

Để vượt qua hoàn cảnh khó khăn lúc ấy, Ưng Đại Vệ buộc phải dọn ra ở nhà thuê và thử sức với nhiều nghề. Tuy nhiên, do không có duyên với kinh doanh nên sau đó, nam ca sĩ quyết định trở lại với âm nhạc bằng việc sáng tác, dạy nhạc và tham gia sản xuất sản phẩm cho một số ca sĩ. Thu nhập từ công việc này phần nào giúp anh duy trì được cuộc sống hiện tại với căn nhà thuê ở quận 8 (TPp.HCM) và dành dụm được một khoản tiền chuẩn bị mua nhà riêng.

Ưng Đại Vệ: Từ chàng công tử điển trai đến quot;gà trống nuôi conquot; và những ngày u ám nhất đời - 7

"Triết lý" của nam ca sĩ về "cuộc sống showbiz"

Hôn nhân tan vỡ phải chịu cảnh "gà trống nuôi con"

Ngoài những biến cố về tài chính, cuộc sống riêng của Ưng Đại Vệ cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù đã công khai hình ảnh bé Muối – con gái đầu lòng nhưng không ít người hâm mộ vẫn thắc mắc, tò mò về danh tính của người phụ nữ đứng sau nam ca sĩ.

Ưng Đại Vệ: Từ chàng công tử điển trai đến quot;gà trống nuôi conquot; và những ngày u ám nhất đời - 8

Ưng Đại Vệ gây xúc động khi xuất hiện cùng bé Muối và em gái trong chương trình Sing my song vừa qua

Được biết, Ưng Đại Vệ đã lấy vợ vào khoảng năm 2010 nhưng lúc bấy giờ chưa sẵn sàng công bố. Không lâu sau, cả hai chia tay khi con gái còn rất nhỏ. Anh tâm sự: "Thấy nhiều đồng nghiệp đăng hình ảnh con lên mạng xã hội, tôi cũng tủi thân lắm. Tôi cũng có rất nhiều hình ảnh với Muối (tên gọi ở nhà của con gái) nhưng không hiểu sao lại chưa bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư này". Tuy nhiên, tới giờ phút này, khi đã giải quyết hết những sự cố trong cuộc sống cũng như sẵn sàng trở lại sân khấu, anh không còn lý do gì để "giấu con" nữa.

Suốt 3 năm qua, Ưng Đại Vệ sống trong cảnh gà trống nuôi con, tự mình lên mạng tìm kiếm, học hỏi những kiến thức chăm sóc con cái. Cũng nhờ vậy mà những công việc hàng ngày cho bé như pha sữa, thay tã, ru con ngủ... đều được nam ca sĩ làm thuần thục.

Ưng Đại Vệ: Từ chàng công tử điển trai đến quot;gà trống nuôi conquot; và những ngày u ám nhất đời - 9

Cận mặt con gái cưng của nam ca sĩ

Ưng Đại Vệ cũng tránh nhắc về vợ cũ của mình. Anh chỉ nói rằng đó là một người bạn. Cả hai quen biết nhau nhiều năm rồi mới tìm hiểu và đi đến hôn nhân. Cô con gái đầu lòng chào đời vào năm 2013 là kết quả của mối tình này. Hiện tại, dù không còn chung sống nhưng cả hai vẫn xem nhau như bạn bè và nam ca sĩ không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của vợ cũ.

Dù trải qua rất nhiều biến cố nhưng ở thời điểm hiện tại, Ưng Đại Vệ vẫn chưa sẵn sàng để tiến thêm bước nữa. Nam ca sĩ cho biết, mối quan tâm lớn nhất của anh lúc này chỉ có con gái và sự nghiệp ca hát, nam ca sĩ chưa vội mở lòng để có thêm mối quan hệ mới dù không ít người sẵn sàng dành tình cảm cho mình.

Khi được hỏi điều gì khiến anh quyết định trở lại với ở âm nhạc, Ưng Đại Vệ tâm sự: "Con gái chính là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua nhiều thứ. Lúc khó khăn, chỉ cần nhìn thấy con cười là tôi có thêm động lực để làm mọi việc. Ở nhà, mỗi khi tôi đàn là bé lại ê a hát giúp tôi khơi dậy nhiều thứ, nhớ và quay trở lại với âm nhạc".

An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz