10 năm chờ đợi, sinh non 3 con, cặp đôi vỡ òa khi thụ thai tự nhiên

Ngày 25/06/2016 00:43 AM (GMT+7)

Cuộc đấu tranh với căn bệnh hiếm muộn trong suốt 10 năm của bà mẹ Felician Tân cuối cùng đã thu được trái ngọt khi cô bất ngờ thụ thai hoàn toàn tự nhiên và sinh con khỏe mạnh.

Bốn năm trước, bà mẹ Felician Tân (sinh sống tại Ang Mo Kio, Singapore) đã phải đối mặt với những mất mát to lớn trong cuộc đời khi vĩnh viễn mất đi đứa con sinh non ngay trên tay khi em bé vừa lọt lòng mẹ.

10 năm chờ đợi, sinh non 3 con, cặp đôi vỡ òa khi thụ thai tự nhiên - 1

Người vợ trẻ 3 năm chạy chữa tinh trùng yếu cho chồng

Đau đớn hơn nữa, chỉ trong khoảng 11 tháng, người mẹ này đã mất tới 3 con sau khi sinh non ở quý thứ 2 thai kỳ. Em bé đầu tiên Dominic chào đời ở tuần 23 và đã tắt hơi thở ngay trên tay cô. Tiếp theo cặp song sinh Elvis và Louis cũng đã không thể sống sót khi sinh non ở tuần thai thứ 21. Trái tim người mẹ dường như tan nát khi liên tục phải đối mặt với những nỗi đau mất con.

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn trên Young Parents vào năm 2014, bà mẹ này cho biết cô đã khóc rất nhiều và cũng đã phải đấu tranh từng ngày để vượt qua được những mất mát quá lớn trong cuộc đời.

Tuy nhiên hiện tại cuộc sống của nhà thiết kế đồ họa đã khác khi em bé Titus chào đời. Sau 2 năm cố gắng và 10 năm chờ đợi, cuối cùng niềm hạnh phúc cũng đã đến với cặp đôi U40 này. Bà mẹ 38 tuổi gọi con với cái tên trìu mến là "em bé cầu vồng" trong cuốn sách tự truyện mới ra mắt của mình. “Giống như cầu vồng đến sau cơn giông bão, Titus đã cho tôi có cơ hội được làm mẹ. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có con và bây giờ điều tồi tệ nhất đã đi qua.”, Felicia chia sẻ.

Điều đáng nói hơn cả, em bé của bà mẹ Singapore lại được thụ thai hoàn toàn tự nhiên sau 10 năm chiến đấu với chứng hiếm muộn vô sinh và chỉ có thể thụ thai nhờ các phương pháp hỗ trợ sinh sản.

10 năm chờ đợi, sinh non 3 con, cặp đôi vỡ òa khi thụ thai tự nhiên - 2

Sau 10 năm chờ đợi, 2 lần sinh non và mất con, cuối cùng cặp đôi người Singapore đã có được "em bé cầu vồng' Felicia. 

Sau 2 lần sảy thai, Felicia gần như tuyệt vọng với chuyện con cái và dù vẫn luôn mong chờ có một ngày được lên chức bố mẹ nhưng vợ chồng cô đã không lao vào thụ tinh trong ống nghiệm nữa và quyết tâm tìm ra nguyên nhân tại sao Felicia  lại dễ dàng bị sảy thai, sinh non như vậy. “Tôi không muốn vội vàng thực hiện các chu kỳ IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) nữa mà tìm ra lý do vì sao tôi luôn bị sảy thai. Hơn nữa tôi cũng cần thêm thời gian để hồi phục sức khỏe thể chất và tinh thần sau những mất mát kể trên.”, bà mẹ 38 tuổi chia sẻ.

Thời gian sau đó, cặp đôi đã phải trả hơn 2.000 USD để thực hiện hàng loạt xét nghiệm y tế về những nguy cơ cao trong thai kỳ. Từ đó, cô đã có được câu trả lời rằng, lượng đường trong máu của cô luôn ở mức cao, khiến nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ của Felicia cao hơn hẳn những phụ nữ mang thai khác. Cô cũng được xét nghiệm dương tính với một loại vi khuẩn âm đạo. Bác sĩ cho biết, chính 2 vấn đề này là nguyên nhân khiến cho Felicia sinh non, sảy thai.

“Mặc dù bác sĩ đã kết luận như thế nhưng câu trả lời chưa hoàn toàn thuyết phục tôi. Tôi vẫn cho rằng có một nguyên nhân sâu sa nào đó và tôi đã quyết định lùi lại một bước khi không làm IVF mà tập chung vào cải thiện sức khỏe bản thân. Mặc dù IVF đã giúp tôi thụ thai nhưng lại gây ra quá nhiều đau đớn, mất mát cả về thể chất và tinh thần với vợ chồng tôi.”, Felicia chia sẻ.

10 năm chờ đợi, sinh non 3 con, cặp đôi vỡ òa khi thụ thai tự nhiên - 3

Hành trình 3 năm tìm con của mẹ bị rối loạn kinh nguyệt

Felicia bắt đầu thay đổi lối sống bằng việc giảm cân để có một cơ thể phù hợp với thai kỳ. Cô đã luyện tập thể dục chăm chỉ gần hai năm và giảm được 6 kg. Cô thường xuyên bơi, đi xe đạp và tham gia một lớp tập ở trung tâm. Bên cạnh đó, Felicia cũng bổ sung axit folic, cắt giảm khẩu phần ăn cũng như các món ăn vặt, món tráng miệng nhiều bơ, đường, tinh bột như khoai tây chiên. Trong đó, axit folic đặc biệt cần thiết cho các bà mẹ đang mang thai hoặc có kế hoạch mang thai để giảm nguy cơ mắc bệnh về não bộ và khuyết tật thai nhi.

Và như một phép lạ, Felicia đã phát hiện mình có thai ngay sau cuộc hẹn cuối cùng với bác sĩ phụ khoa của đợt khám này. "Hãy tưởng tượng mà xem tôi vui như thế nào khi thử nước tiểu và nhận được kết quả. 10 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi có thai một cách tự nhiên, không cần can thiệp của y tế. Chúng tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.", Felicia xúc động chia sẻ.

Mặc dù rất vui mừng nhưng đây chưa phải thời điểm lý tưởng để tổ chức ăn mừng bởi trước đó cô cũng đã từng mang thai 2 lần và đều mất con ở quý 2 thai kỳ. Vì thuộc thai kỳ có nguy cơ cao nên sau khi biết mình có bầu, Felicia đã phải trải qua nhiều đợt xét nghiệm cũng như tiêm hormone. Cô cũng liên tục được giám sát về lượng đường trong máu và thay đổi chế độ ăn uống hợp lý nhất.

Đặc biệt, bà mẹ này đã vô cùng lo lắng khi bước vào quý thứ 2 thai kỳ. Những hình ảnh đau thương khi các bé Dominic, Elvis và Louis qua đời cứ ám ảnh trong tâm trí cô. Cô lo sợ cơn ác mộng cũ lại tái diễn. "Thật may mắn là tôi đã luôn khiến mình bận rộn trong thời gian đó. Khi ấy cũng là lúc năm mới với các lễ kỷ niệm và nhiều hoạt động. Rất may là 3 tháng giữa thai kỳ đã đi qua mà không có vấn đề gì nhiều.", Felicia nhớ lại.

Và vào tuần 35 thai kỳ, Felicia đã bước vào cuộc chuyển dạ, sinh bé Titus nặng 2,4kg. Dù sinh sớm tới 5 tuần nhưng em bé có sức khỏe hoàn toàn bình thường. Có lẽ do quá mong ngóng con chào đời nên Felicia không hề cảm thấy đau đớn khi sinh nở, chỉ nghe thấy tiếng khóc chào đời của con mà thôi.

“Ôm Titus trong vòng tay, tôi không dám tin là sự thật, đặc biệt là sau tất cả những năm tháng chờ đợi trong nước mắt. Cuối cùng, chúng tôi đã có thể ôm cậu bé cầu vồng trong tay mình.", bà mẹ U40 nói trong hạnh phúc.

Hiện tại, cuộc sống của bà mẹ 38 tuổi khá bận rộn với công việc viết sách và chăm sóc em bé nhưng cô vẫn không thể quên được những đứa con đã mất. Vợ chồng cô vẫn tổ chức kỷ niệm ngày mất của các con và dự định sẽ nói với Titus về những người anh của bé khi con lớn lên. "Chúng tôi muốn Titus biết chúng tôi đã phải khó khăn thế nào mới có thể đưa con đến thế giới này".

Felicia cũng cho biết, từ những đau đớn mà cô phải trải qua, cô đã có lối sống và suy nghĩ tích cực hơn. Ngoài ra, bà mẹ này cũng học được cách dũng cảm đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống cũng như trân trọng những điều nhỏ bé nhất trong đời. 

Nguyệt Minh (Theo Straitstimes)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu