18 giờ theo chân mẹ đi đẻ

Ngày 27/02/2014 10:03 AM (GMT+7)
Đây là lần sinh nở đầu tiên của mẹ Liu Ke (30 tuổi) nên cô khá lo lắng. Tuy nhiên, trong suốt 18 giờ đau đẻ, cô không một lần gào khóc vì những cơn chuyển dạ quá đau đớn như nhiều sản phụ khác. Liu Ke chia sẻ: 'Mặc dù quá trình sinh nở sẽ khiến người mẹ rất đau đớn nhưng đây là quá trình phải trải qua trước khi đón con yêu chào đời, vì vậy tôi không muốn tốn sức lực vào việc gào khóc. Tôi muốn để sức tập trung vào những cơn rặn đẻ.'

Vì nhà Liu Ke ở khá xa khu trung tâm nên vợ chồng cô đã thuê khách sạn để ở trước khi vào bệnh viện. Từ 17:00 đến 23:00 giờ, khi những cơn đau đẻ chỉ mới bắt đầu, cô vẫn ở lại khách sạn mà chưa vào bệnh viện. Những cơn đau đẻ dù mới bắt đầu nhưng cũng đủ làm sản phụ khó chịu và không thể ăn uống được gì.

Đây là lần sinh nở đầu tiên của mẹ Liu Ke (30 tuổi) nên cô khá lo lắng. Tuy nhiên, trong suốt 18 giờ đau đẻ, cô không một lần gào khóc vì những cơn chuyển dạ quá đau đớn như nhiều sản phụ khác. Liu Ke chia sẻ: "Mặc dù quá trình sinh nở sẽ khiến người mẹ rất đau đớn nhưng đây là quá trình phải trải qua trước khi đón con yêu chào đời, vì vậy tôi không muốn tốn sức lực vào việc gào khóc. Tôi muốn để sức tập trung vào những cơn rặn đẻ."

Vì nhà Liu Ke ở khá xa khu trung tâm nên vợ chồng cô đã thuê khách sạn để ở trước khi vào bệnh viện. Từ 17:00 đến 23:00 giờ, khi những cơn đau đẻ chỉ mới bắt đầu, cô vẫn ở lại khách sạn mà chưa vào bệnh viện. Những cơn đau đẻ dù mới bắt đầu nhưng cũng đủ làm sản phụ khó chịu và không thể ăn uống được gì.

Minh Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các kiến thức khác