20/10 này, còn hạnh phúc nào hơn khi được nắm bàn tay nhỏ xíu của con!

Ngày 20/10/2016 10:21 AM (GMT+7)

Đối với mẹ, có lẽ những bó hoa, những món quà không còn quá quan trọng vì hạnh phúc lúc này là được nhìn thấy con yêu chào đời mạnh khỏe.

Đối với những bà mẹ đang mang bầu hay những người vừa trải qua cuộc vượt cạn thành công thì món quà lớn nhất mà họ mong muốn nhận được trong dịp 20/10 không phải là những bó hoa, những món quà xa xỉ... mà thứ họ mong muốn chỉ là được nhìn thấy con yêu khỏe mạnh chào đời. 

Khi có con, những người phụ nữ ấy chẳng còn nghĩ nhiều đến cho bản thân. Họ dồn mọi sự quan tâm, lo lắng cho đứa con đang lớn lên từng ngày ở trong bụng. Có không ít những bà mẹ thậm chí còn gặp phải những khó khăn, vất vả và thậm chí là cả sự nguy hiểm trong mang bầu. Nhưng họ cố gắng vượt lên tất cả chỉ mong con khỏe mạnh chào đời. 20/10 này còn hạnh phúc nào hơn khi được nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, nhìn thấy nụ cười, thấy ánh mắt của con...

"Món quà lớn nhất của tôi ngày 20/10 này có lẽ là con!"

Vừa trải qua ca sinh nở đầy vất vả nhưng khi được ôm con trong vòng tay chị Ngô Hà Liên (32 tuổi, Gia Lâm – Hà Nội) không giấu được nụ cười hạnh phúc. Sau 4 năm chờ đợi, chạy chữa khắp nơi cuối cùng vợ chồng chị cũng có cơ hội được ôm con trong vòng tay.

Ở những tháng đầu của thai kì, chị có hiện tượng ra máu, dọa sẩy, ngày đó chị cũng rất vất vả để giữ thai. Chị đã phải nghỉ làm ở nhà để giữ thai, làm việc gì cũng phải nhẹ nhàng... bởi vợ chồng chị mong đứa con này từ lâu lắm rồi. Có những lúc chị tưởng mình chẳng thể giữ nổi con. Nhưng rồi những tháng ngày ấy cũng đã qua, chị đã hạ sinh được một bé trai bụ bẫm, đáng yêu vào ngày 19/10.

20/10 này, còn hạnh phúc nào hơn khi được nắm bàn tay nhỏ xíu của con! - 1

Món quà lớn nhất của mẹ trong ngày 20/10 năm nay chính là con, bé yêu à!

Chị bảo: “Tôi chẳng cần món quà gì hơn vì với tôi việc con khỏe mạnh chào đời đã là một món quà vô giá rồi. Tôi chỉ mong con sẽ phát triển khỏe mạnh, ngoan ngoãn...”. Cùng với lời tâm sự là nụ cười không giấu nổi niềm hạnh phúc trên khuôn mặt chị khiến những người bên cạnh cũng vui lây. 

Mẹ chấp nhận xấu xí chỉ mong con được khỏe mạnh

Còn với chị Nguyễn Thị Hạnh (23 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) việc được lên chức mẹ lại vô cùng gian nan và chị đã phải đánh đối nhiều thứ, kể cả sức khỏe, nhan sắc. Với chị mong muốn lớn nhất trong ngày 20/10 là con yêu trong bụng phát triển khỏe mạnh.

Như một lời tâm sự, chị gửi đến con yêu: “Vào ngày này năm trước, có lẽ mẹ đang suy nghĩ để chọn một chiếc đầm thật đẹp, trang điểm thật xinh để cùng bố con đi đón 20/10. Nhưng năm nay, mẹ không cần nữa rồi, mẹ chờ nàng công chúa bé bỏng của mẹ chào đời và đón 20/10 cùng mẹ. Kể từ ngày có con, cũng là quãng thời gian mẹ gặp phải vô vàn khó khăn."

Chị cho biết ngay từ những tháng đầu của thai kì, chị đã bị ốm nghén, cứ ăn gì vào là lại nôn hết ra, đến cả uống nước lọc cũng làm chị sợ. Chị Hạnh còn bị bệnh đau dạ dày nên mỗi khi nôn, bụng chị đau quặn thắt lại, nhưng chị không dám uống thuốc vì sợ rằng bé con của chị sẽ bị ảnh hưởng.

20/10 này, còn hạnh phúc nào hơn khi được nắm bàn tay nhỏ xíu của con! - 2

Mẹ chờ cô công chúa nhỏ của mẹ chào đời để cùng mẹ đón 20/10 nhé.

"Từ ngày có con, thân hình của mẹ cũng xấu xí dần đi. Mặt mẹ bắt đầu nổi rất nhiều mụn. Trước kia hồi còn con gái, dù chỉ có 1 nốt mụn nhỏ trên mặt cũng khiến mẹ đau đầu. Nhưng giờ mẹ không còn sợ điều đó.

Từ ngày có con, làn da của mẹ cũng đen sạm dần đi. Có con, thân nhiệt của mẹ cũng cao hơn, mẹ bị nổi nốt mẩn ngứa khắp người. Có những đêm mẹ mất ngủ, gãi đến chảy cả máu.

Bé của mẹ đang bước vào những tháng cuối, con càng phát triển khiến việc đi lại của mẹ lại càng trở nên khó khăn hơn. Đêm nào mẹ cũng mất ngủ chỉ vì tiểu đêm quá nhiều...", chị Hạnh tâm sự. 

Chị cũng cho biết dù gặp phải rất nhiều khó khăn trong thai kỳ nhưng chị đến giờ chị không còn sợ gì cả bởi vì "mẹ biết trong bụng mẹ đang có 1 cô công chúa lớn lên từng ngày. Dù khó khăn thế nào mẹ cũng sẽ vượt qua chỉ mong bé con của mẹ mạnh khỏe chào đời. Điều mẹ mong ước nhất trong ngày này chỉ là chờ đến ngày được thấy hình hài của con. Hẹn con vào 20/10 năm sau nhé, cô công chúa của mẹ!”

"Là một bác sĩ niềm vui của tôi là được trông thấy những công chúa nhỏ chào đời trong ngày này!"

Suốt gần chục năm theo nghề y, có lẽ đây không phải là lần đầu tiên bác sĩ Phạm Thị Tuyết Chinh (BV Phụ sản Hà Nội) vắng nhà trong những dịp đặc biệt Chị bảo, vào những ngày này, thấy người ta được quây quần bên gia đình chị cũng có chút buồn khi không thể cùng chồng con đón một ngày 20/10 trọn vẹn. Nhưng chị lại có được có một món quà lớn hơn đó là được chứng kiến sự chào đời của những thiên thần bé nhỏ, được chia sẻ một chút niềm vui với các gia đình vào những ngày này.

20/10 này, còn hạnh phúc nào hơn khi được nắm bàn tay nhỏ xíu của con! - 3

Các bác sĩ cũng hạnh phúc thay khi được trao những thiên thần bé nhỏ về với gia đình.

Còn với BS Lê Tùng Lâm (31 tuổi, BV Phụ sản Hà Nội) thì quyết định theo ngành Y cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những vất vả, chấp nhận sự vắng mặt trong những ngày lễ tết. Nhưng với chị làm nhiều rồi cũng thành quen. Chị bảo, là một bác sĩ vốn đã vất vả nhưng là một nữ bác sĩ thì có lẽ sự vất vả cũng nhân lên bội phần. Bởi phụ nữ ai mà không trải qua một vài lần chửa đẻ, nhưng những ngày ấy vẫn phải vác bụng bầu đi trực, rồi có những khi con chỉ vừa tròn 6 tháng tuổi đã phải bỏ con ở nhà để đêm trực đêm...

20/10 này, còn hạnh phúc nào hơn khi được nắm bàn tay nhỏ xíu của con! - 4

Niềm vui của những bác sĩ sản khoa trong những ngày này đó là được nhìn thấy những cô công chúa nhỏ chào đời.

Nhưng đối với những nữ bác sĩ ấy thì việc nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của những sản phụ khi mẹ tròn con vuông chính là món quà, là sự an ủi lớn nhất đối với các chị. Họ cũng chẳng có mong ước gì hơn ngoài một gia đình êm ấm, hạnh phúc và cả việc được nhìn thấy từng đứa trẻ khỏe mạnh chào đời, trong đó có những cô công chúa chào đời vào ngày này.

Kim Oanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu