Bực vì chồng không chịu vào phòng đẻ

Ngày 04/07/2014 08:26 AM (GMT+7)

Chồng em bảo sợ cảnh máu me, sợ nhìn thấy con còn đỏ hỏn nên nhất quyết không theo em vào phòng đẻ.

Hỏi: Hiện tại em đang mang thai tuần thứ 37. Vì trong thai kỳ em bị huyết áp cao, con lại to quá (đến bây giờ đã được 3,8kg rồi) nên bác sĩ chỉ định em phải đẻ mổ để an toàn cho cả mẹ và con. Em cũng thích đẻ mổ lắm vì từ nhỏ em rất nhát, lại là con một trong gia đình nên em được bố mẹ cưng chiều quá. Theo thao khảo em được biết các mẹ hiện đại bây giờ chủ yếu chọn đẻ mổ bởi phương pháp này rất nhẹ nhàng, mẹ chẳng phải đối mặt với những cơn đau đẻ thấu trời, và ca sinh diễn ra rất nhanh chóng, mình hoàn toàn có thể chủ động được mọi thứ.

Vì đã được chỉ định từ tuần 35 nên em chuẩn bị sẵn sàng hành trang đi đẻ. Em đẻ ở bệnh viện tư khá hiện đại nên ở đây người ta cho người nhà được vào phòng đẻ cùng. Ngay khi biết điều đó, em đã nghĩ ngay đến chồng. Vợ chồng đang từng ngày mong mỏi con chào đời nên chắc chồng em sẽ sung sướng lắm khi biết thông tin này. Ấy thế mà tối qua, khi vừa nói ý định này với chồng, anh đã gạt phắt đi. Chồng em bảo anh sợ cảnh máu me, nhìn thấy con đỏ hỏn, anh sẽ ngất mất. Anh ấy còn nói vào đó sẽ chẳng giúp được gì cho mẹ con em mà có thể còn làm rối chân bác sĩ.

Từ hôm qua đến giờ em bực bội vô cùng. Người ta thì mong được vào phòng đẻ cùng vợ mà không được thế mà anh ấy lại lỡ từ chối em như thế. Có phải chồng không yêu thương mẹ con em không? Em buồn lắm!

Nguyễn Thị Kim Ngân (HN)

Thái Nam ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu