Chuyện 9 tháng mang bầu thì 7 tháng gian nan nằm viện giữ thai của mẹ 8x

Ngày 14/11/2016 05:17 AM (GMT+7)

Vất vả chạy chữa hiếm muộn, vợ chồng chị Mai Hoa (27 tuổi - Vĩnh Phúc) hạnh phúc đón nhận tin vui. Nhưng suốt quá trình thai kỳ, chị phải nằm viện tiêm thuốc giữ con, chờ ngày “vượt cạn”.

Nhớ lại quãng thời gian bầu bí, chị Hoa tâm sự: “Có lẽ, mình sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng vất vả xen nỗi sợ hãi mất con ấy. Nếu 2 năm chạy chữa vô sinh khó khăn bao nhiêu thì quãng thời gian nằm viện giữ thai khủng khiếp gấp nhiều lần hơn. Thời gian đó, cơ thể mình phải chịu đựng hàng trăm mũi kim chích thuốc và ống truyền dịch để giữ được con ở lại”.

2 năm ròng chạy chữa vô sinh

Sau kết hôn, chị Hoa sớm mang thai nhưng không hề hay biết. Đến khi bụng đau quằn quại, chị mới hay đã có bầu và bị sảy. Chị kể, tưởng kỳ kinh nguyệt đến nên chị uống thuốc giảm đau. Chị càng uống, bụng càng đau từng cơn dài. Thấy vậy, gia đình đã đưa chị vào viện khám. Sau xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán chị bị rong kinh kéo dài. Không an tâm, chị đã giấu chồng đến phòng khám tư kiểm tra lại. Lúc đó, chị mới biết mình mang thai và bị sảy, còn sót nhau. Việc đau bụng chính là một trong những dấu hiệu sớm của chứng sảy thai

5 tháng sau, chị Hoa tiếp tục có bầu và thai tự sảy như lần đầu. Chị kể lại, chị mua que thử nhưng chỉ lên 1 vạch, thậm chí, máu ra rất nhiều. Vợ chồng chị quyết định đi thử beta và không ra kết quả. Sau đó, chị dâu đã đưa chị tới gặp một bác sĩ giỏi. Họ khẳng định chị bị sảy thai sớm, thai còn sót trong dạ con. Đồng thời, bác sĩ khuyên chị nên vào viện làm thủ thuật hút phần nhau thai còn sót lại. 

Trong lần tiến hành thủ thuật, bác sĩ làm quá tay khiến chị Hoa thường xuyên đau bụng. Khi đi khám, chị được chẩn đoán bị viêm nhẹ, chỉ định uống thuốc. Tuy vậy, bệnh tình chậm thuyên giảm và khó mang thai. “Mình đã uống đủ các loại thuốc: thuốc đổi máu, thuốc chữa vô sinh,… nhưng vẫn không thấy gì. Thậm chí, hễ ai mách ở đâu có thầy lang bốc thuốc trị khỏi bệnh, mình liền tìm tới. Thời gian đó, mình khóc và dằn vặt bản thân rất nhiều. Vì sảy thai và không kiêng cữ đã khiến mình khó mang thai. Thương con mong cháu, ba mẹ đã an ủi, động viên. Nhờ vậy, mình thêm niềm tin vào hành trình tìm kiếm con.”, chị Hoa gạt nước mắt chia sẻ.

Chuyện 9 tháng mang bầu thì 7 tháng gian nan nằm viện giữ thai của mẹ 8x - 1

Sau tất cả, chị Mai Hoa hạnh phúc bên đứa con nhỏ đáng yêu. 

7 tháng nằm viện giữ thai

Nhờ sự kiên trì, vợ chồng chị Hoa đã có tin vui sau 2 năm ròng chạy chữa. Tuần đầu tiên, chị đã đến bác sĩ thử beta và tiêm thuốc giữ thai. Chị nói: “Thai chưa vào tổ, mình đã tiêm thuốc giữ trước cho an toàn. Sau đó, mình bị ra chút máu và đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kết luận tụ dịch to hơn thai và khuyên vào viện nằm theo dõi”.

Thời gian nằm viện, chị Hoa nằm bất động tại chỗ, kể cả đi vệ sinh. Mỗi ngày, chị tiêm 1 mũi thuốc vào mông và cách ngày sẽ tiêm một mũi ở tay. Đặc biệt, 7 tháng nằm viện là những ngày truyền nước giữ thai nhưng không hiệu quả, tụ dịch to gấp mấy lần thai.

Hồi đó, mình khóc nhiều lắm. Mình sợ con lại rời xa như 2 lần trước. Tiêm đau đến cỡ nào, mình cũng cố cắn răng chịu đựng để thai được an toàn và dần phát triển. Khi kiểm tra, bác sĩ kết luận tụ dịch lớn hơn thai khiến mình hoang mang và lo sợ.”, chị Hoa tâm sự.

Dường như, những mũi kim tiêm thuốc hay ống truyền dịch đã trở thành "bạn" của chị trong suốt quá trình mang thai. Chính tình mẫu tử thiêng liêng đã giúp bà mẹ xinh đẹp vượt qua đau đớn và có thêm sức mạnh để bước tiếp.

Sang tuần thứ 6, thai có tim và chị bắt đầu nghén ăn. Chị không thể ăn được bất cứ món nào, thậm chí là cơm trắng. Bác sĩ khuyên chị tiêm thuốc chống nôn để đảm bảo sức khỏe nhưng chị từ chối, sợ ảnh hưởng đến thai nhi.

Bên cạnh chứng nghén ăn, chị Hoa nằm viện trúng dịch cúm nên đã mắc bệnh. Chị cho biết: “Không giống các chị cùng buồng, mình trị cúm gần tháng mà không đỡ. Vợ chồng mình dự định xuống Hà Nội chữa trị nhưng chính sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ  tại bệnh viện tỉnh đã níu chân mình ở lại. Hơn nữa, gia đình neo người nên sẽ không có ai xuống đó chăm sóc. Vì vậy, mình quyết định kiên trì chữa cúm theo sự tư vấn của bác sĩ”.

Chuyện 9 tháng mang bầu thì 7 tháng gian nan nằm viện giữ thai của mẹ 8x - 2

Hiện tại, bé trộm vía khỏe mạnh và ngoan ngoãn.

“Nhiều lúc tủi thân, mình đã khóc và nghĩ tại sao ông trời lại bất công với mình như vậy”

Nằm viện giữ thai, chị Hoa tự chăm sóc bản thân là chủ yếu. Riêng buổi tối, mẹ và chồng chị thay phiên nhau vào ngủ với chị. “Nhìn các chị được bố mẹ, ông xã chăm sóc mà mình thấy chạnh lòng. Nhiều lúc tủi thân, mình đã khóc và nghĩ tại sao ông trời lại bất công như vậy! Tất tả ngược xuôi 2 năm ròng, vợ chồng mình mới có tin vui. Vậy mà mình phải đấu tranh suốt 9 tháng giành lấy sự sống của đứa con trong bụng.”, chị Hoa xúc động nhớ lại. 

Khi thai 35 tuần tuổi, chị Hoa có dấu hiệu sinh non. Bác sĩ buộc phải cho chị ngậm giảm co và tiêm giữ thai. Từ bữa đó, chị rất hay ngất và hạ canxi. Sau thời gian đó, em bé lại không chịu chào đời dù đã quá ngày dự sinh, vì vậy, các bác sĩ đã buộc phải mổ chủ động. 

Tháng cuối, mình bị đau không thể đi nổi. Vậy mà, lúc lên bàn mổ, mình đi phăng phăng như hồi chưa bầu bí. Đặt người xuống, mình không thể nghĩ được gì, miệng lẩm bẩm đọc kinh cầu điều an lành đến với con. Khi bé được nhấc ra khỏi bụng, mình mừng rơi nước mắt. Cuối cùng, con yêu đã cất tiếng khóc chào đời”, chị xúc động kể lại. 

Do nhiều nước ối, đứa trẻ sinh ra có hệ hô hấp rất yếu. Tuy vậy, chị Hoa cố gắng chăm sóc và nuôi bé dần khỏe mạnh. Hiện tại, bé con nhà chị Hoa đã tròn 1 tháng tuổi và trộm vía ăn uống tốt.

Sau tất cả, chị Hoa đã làm tròn trách nhiệm của một người con, người vợ và người mẹ. Mong rằng, điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình người phụ nữ này. 

Vân Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu