Công chúa nhỏ dễ thương

Ngày 24/10/2014 15:58 PM (GMT+7)
Thời gian trôi đi thật nhanh, nhớ ngày nào con mới sinh, rồi chập chững biết đi, bập bẹ biết gọi Mẹ, thế mà năm nay bé con của mẹ đã vào lớp 1 rồi. Mẹ cảm nhận được dường như con đã lớn rất nhiều. Con biết tự lập, biết giúp đỡ mẹ công việc gia đình. Nhưng với bố mẹ con mãi mãi là một Chíp bé bỏng. Mẹ mong rằng Bé Chíp luôn ngoan ngoãn, mạnh khoẻ và học tập thật tốt. Bố mẹ yêu con rất nhiều, cô bé lớp 1.

Thời gian trôi đi thật nhanh, nhớ ngày nào con mới sinh, rồi chập chững biết đi, bập bẹ biết gọi Mẹ, thế mà năm nay bé con của mẹ đã vào lớp 1 rồi. Mẹ cảm nhận được dường như con đã lớn rất nhiều. Con biết tự lập, biết giúp đỡ mẹ công việc gia đình. Nhưng với bố mẹ con mãi mãi là một Chíp bé bỏng. Mẹ mong rằng Bé Chíp luôn ngoan ngoãn, mạnh khoẻ và học tập thật tốt. Bố mẹ yêu con rất nhiều, cô bé lớp 1.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu