Đẻ thường sau đẻ mổ - quá nhẹ nhàng!

Ngày 17/06/2014 07:18 AM (GMT+7)
Theo nhiếp ảnh gia Emily Robinson, ca sinh nở của mẹ Tiffani có hai điều vô cùng đặc biệt. Thứ nhất, cô mong muốn mình được sinh dưới ánh nắng mặt trời để thời khắc con chào đời, cả hai mẹ con sẽ cùng được tắm nắng. Vì vậy, gia đình đã bố trí một chiếc giường ngay cạnh cửa sổ để ánh nắng có thể chiếu vào.

Nhưng đặc biệt nhất vẫn là điều thứ 2, mẹ Tiffani đã quyết định sẽ sinh con tại nhà bằng phương pháp sinh thường sau lần sinh mổ đầu tiên. 'Đây có lẽ là người đầu tiên tôi gặp khi cô chọn sinh thường tại nhà sau lần đầu sinh mổ. Thông thường, sau ca sinh mổ đầu tiên, người ta sẽ tiếp tục chọn sinh mổ hoặc nếu sinh thường cũng phải đến bệnh viện vì sợ rủi ro có thể xảy ra. Thế nhưng mẹ Tiffani thì khác.', nhiếp ảnh gia Emily nói.

Vậy là ca sinh nở của mẹ Tiffani đã được diễn ra dưới ánh sáng và sự chứng kiến của rất nhiều người thân trong đó có cả cậu con trai đầu Braxton.

Theo nhiếp ảnh gia Emily Robinson, ca sinh nở của mẹ Tiffani có hai điều vô cùng đặc biệt. Thứ nhất, cô mong muốn mình được sinh dưới ánh nắng mặt trời để thời khắc con chào đời, cả hai mẹ con sẽ cùng được tắm nắng. Vì vậy, gia đình đã bố trí một chiếc giường ngay cạnh cửa sổ để ánh nắng có thể chiếu vào.

Nhưng đặc biệt nhất vẫn là điều thứ 2, mẹ Tiffani đã quyết định sẽ sinh con tại nhà bằng phương pháp sinh thường sau lần sinh mổ đầu tiên. "Đây có lẽ là người đầu tiên tôi gặp khi cô chọn sinh thường tại nhà sau lần đầu sinh mổ. Thông thường, sau ca sinh mổ đầu tiên, người ta sẽ tiếp tục chọn sinh mổ hoặc nếu sinh thường cũng phải đến bệnh viện vì sợ rủi ro có thể xảy ra. Thế nhưng mẹ Tiffani thì khác.", nhiếp ảnh gia Emily nói.

Vậy là ca sinh nở của mẹ Tiffani đã được diễn ra dưới ánh sáng và sự chứng kiến của rất nhiều người thân trong đó có cả cậu con trai đầu Braxton.

Thái Nam (Ảnh: ER)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ