Đoán biết có thai, hãy nhìn... tóc!

Ngày 01/03/2013 10:21 AM (GMT+7)

Tóc đẹp hơn hay xấu đều là những dấu hiệu cho thấy mẹ đang mang thai đấy!

Chắc các mẹ đang rất ngạc nhiên vì ngay cả mái tóc cũng có thể báo hiệu rằng mẹ đang mang thai đúng không? Mình cũng vậy, nhưng đó hoàn toàn là sự thật đấy, thú vị phải không các mẹ?

Là vì dạo này mình rất hay đứng trước gương ngắm nghía xem có "dấu hiệu" bầu bí nào không. Nghe các mẹ chia sẻ những cách nhận biết bầu bí sớm như xem cổ, lông mày, ngực,... mình cũng tò mò quá! Chỉ mong lúc nào đó thấy lông mày dựng lên, hay mạch cổ đập mạnh,...thì vui biết mấy. Vậy mà ngắm chán mình chỉ thở dài, chẳng thấy có gì thay đổi ngoài mái tóc tự nhiên khô như rơm và mỏng đi trông thấy. Trước đây tóc mình vốn dày mượt và óng, chẳng biết từ khi nào bỗng trở nên như vậy. Lạ thật, bình thường mình chăm sóc tóc rất cẩn thận, vì đó là niềm tự hào của mình với ông xã mà. Anh lúc nào cũng khen tóc vợ đẹp và rất thích vuốt ve chúng. Có lẽ do cả tuần nay mình bỗng nhiên hay mệt mỏi nên chẳng để ý đến tóc tai, không ngờ chúng "biểu tình" nhanh thế. Hôm qua lúc vuốt ve tóc mình, xã cũng phải kêu lên là sao xơ và mỏng quá. Rồi chồng gợi ý cuối tuần này về quê ngoại chơi, tiện nhờ mẹ nấu nước lá cho gội, kẻo để chúng "xuống cấp" thế thì tiếc lắm. Chả là hồi còn ở quê mình vẫn hay được mẹ cho "gội ké" bằng nước mẹ nấu từ cây lá trong vườn mà, nhờ thế tóc mới óng mượt như vậy. Đang muốn về thăm nhà quá nên mình vội sắp xếp mọi việc để cuối tuần 2 vợ chồng về quê.

Vừa bước xuống xe đã thấy mẹ với mọi người ra đón. Lâu lâu mình chưa về nên ai cũng nhớ. Bữa cơm quây quần vui vẻ, bỗng cả nhà xúm vào hỏi han xem "có gì" chưa khiến mình sững lại, thoáng buồn. Mình đang mong ngóng mãi mà không hiểu sao vẫn chẳng thấy bầu bí gì.

Đoán biết có thai, hãy nhìn... tóc! - 1

Để ý một chút tới mái tóc nhé, vì bạn rất có thể nhận thấy dấu hiệu đang mang thai đấy. (Ảnh minh họa)

Tối, mình nhảy vào nằm ôm mẹ đòi ngủ cùng. Mẹ mắng yêu: "Bố cô, lớn rồi mà còn đòi ngủ với mẹ, rồi vứt chồng cho ai hả? Bận bịu quá hay sao mà lâu rồi mới chịu về nhà?" Mình nằm im, thích cái cảm giác được hít hà mùi của mẹ, được mẹ vuốt ve như hồi bé. Giọng mẹ thủ thỉ: "Ngày xưa thì bé như cái kẹo mà giờ cũng lấy chồng rồi đấy. Cũng "có da có thịt" hơn lần trước về rồi đây này. Làm sao mau mau đẻ cho bà đứa cháu ngoại nữa thì mừng quá!" Mình dụi dụi đầu vào mẹ, thở dài.

Chợt mẹ nhăn mặt: "Chết, tóc tai gì mà xơ thế, lại rụng nhiều hay sao mà mỏng thế này?" Mình than: "Con chẳng biết nữa, đợt này tự nhiên yếu người, mệt mỏi nên chẳng chăm chút được. Mai mẹ nấu cho con nồi nước lá nhé?" Mẹ gật đầu: "Cái răng cái tóc là góc con người, phải giữ gìn cẩn thận chứ! Thế con ốm đau làm sao?" "Dạ, con cũng chỉ hay thấy mệt thôi chứ không phải ốm, người cứ khó chịu sao ấy, chẳng muốn ăn uống gì cả". Mẹ thở phào: "Làm mẹ tưởng ốm đau nặng nên tóc mới rụng đi như thế chứ. Phải chịu khó ăn nhiều vào mới khỏe được. Mẹ thấy có vẻ lên cân được chút rồi đấy... Mà này, mẹ thấy lạ lắm, hay con có bầu rồi hả? Đã khám xét gì chưa?" Mình cười hì hì: "Mẹ buồn cười thế, tự nhiên nói vậy. Con đang mong mãi mà có thấy gì đâu". Mẹ đăm chiêu: "Chả buồn cười đâu, trước mẹ chửa anh mày tóc cũng tự nhiên khô như rơm vậy đấy, rồi thấy người mền mệt nên bà nội bảo là có bầu, chứ lúc ấy cũng có biết gì đâu. Thế mà đúng thật, hồi đó chưa có mấy đồ thử thai như bây giờ nên mãi sau mới biết. Không chừng mày cũng giống mẹ thì có khi chửa thật, mai thử kiểm tra xem thế nào". Mình ậm ừ rồi ngủ mất vì cả ngày đi đường xa mệt, cũng chả nghĩ là bầu bí vì ngày nào mình chả soi gương mà đã thấy dấu hiệu nào đâu.

Thế nên sáng hôm sau mình quên béng lời mẹ vì mải rủ chồng sang nhà bà cô xin trái cây. Lần nào về qua thăm bà cũng hái cho cả rổ nên mình thích sang đó lắm! Ở nhà, mẹ đành nhờ chị dâu lên hiệu thuốc mua que thử cho mình, vì mấy đứa cháu ngại không dám mua. Trưa mình về, thấy chị chờ sẵn rồi kéo mình vào nhà tắm, hướng dẫn cách dùng. Mình cười, bảo em cũng biết cách vì thử nhiều rồi, có điều lần nào cũng một vạch thôi. Nhưng chị dâu hối: "Cô cứ thử đi xem thế nào, chị nghe mẹ kể có vẻ đáng nghi lắm!" Mình đành làm theo. Chống cằm một lúc đợi kết quả chợt mắt mình sáng như 'đèn pha": 2 vạch hẳn hoi nhé! Mình vội ra nhờ chị dâu vào xem giúp kẻo nhầm, chị cũng reo lên rồi chạy ngay đi gọi mẹ. Khỏi phải nói, hôm ấy cả nhà mình vui thế nào.

Một chuyến thăm quê thật tuyệt vời! Trở về thành phố, chồng xin nghỉ luôn một ngày để đưa mình đi khám. Kết quả là em bé đã được 5 tuần có lẻ rồi. Bác sĩ còn giải thích rằng do nội tiết tố thay đổi khi mang thai ảnh hưởng đến cấu trúc sợi tóc, khiến nhiều mẹ thấy tóc tự nhiên khô và mỏng đi trông thấy. Tuy vậy, cũng có không ít trường hợp khi mẹ mang thai thì mái tóc lại óng đẹp và dày hơn. Thật thú vị phải không các mẹ. Riêng mình vẫn còn chưa hết bất ngờ vì điều đó đây.

Vì thế mình vội chia sẻ điều này với các mẹ, để mọi người có thêm cách nhận biết mang thai rất hay nữa. Nếu nhận thấy mái tóc có vài sự thay đổi về độ dày, bóng,... kèm một số triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn, ...thì rất có thể là mẹ đang "có rắn" rồi đấy! Rất đơn giản để nhận ra phải không các mẹ?

Chúc mọi người mau mau đón được rắn con nhé!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dấu hiệu mang thai