Gặp những mẹ bầu không có ngày Tết tại BV Phụ sản

Ngày 07/02/2016 05:25 AM (GMT+7)

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa là tới khoảnh khắc Giao thừa đón chào năm mới 2016, nhưng với những sản phụ nằm chờ sinh tại Khoa đẻ Bệnh viện Phụ sản HN sẽ không được trở về nhà đónTết với gia đình.

Sáng 29 Tết, nắng ấm dần hơn sau đợt rét buốt kéo dài, đường phố bớt đông đúc hơn so với thường ngày. Bởi, dòng người đã rời khỏi thủ đô về quê ăn Tết cùng với gia đình. Con đường nhỏ đi vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trên đường La Thành cũng lác đác vài người rẽ vào.

Dãy nhà làm thủ tục xuất viện ngay cửa chính của Bệnh viện khá vắng vẻ. Góc trong có vài sản phụ ẵm con ngồi hàng ghế chờ đợi taxi về nhà ăn Tết. Có lẽ, những ngày này chỉ có khoa Đẻ và sau đẻ nhộn nhịp người ra vào. Khuôn mặt mệt mỏi cùng ánh mắt lo âu của những người chồng, người cha ngồi ngoài hành lang khiến không khí ngày Tết trong viện buồn hơn bao giờ hết. Nhưng đau khổ hơn cả là những sản phụ đang quằn quại trong cơn đau đẻ dữ dội và nỗi buồn tủi một cái Tết xa nhà.

Chả nghĩ gì đến Tết

Đưa vợ vào Bệnh viện từ tờ mờ sáng sớm ngày cận Tết, anh Nguyễn Hoàng H. (Cầu Giấy - Hà Nội) lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi và thất thểu lo lắng. Anh tâm sự: “Theo lịch khám thai, vợ mình sang năm 2016 mới tới ngày sinh. Tuy nhiên, rạng sáng nay cô ấy có kêu đau bụng và thấy nước ối rỉ một chút. Thấy vậy, mình lo lắng và gọi xe đưa cô ấy vào viện luôn”.

Anh Hoàng H. cho biết thêm, tới giờ phút này anh không còn nghĩ gì tới Tết nữa. Anh chỉ mong sao cho vợ được khỏe mạnh, có đủ sức khỏe để “lâm bồn”. Đặc biệt, cô con gái đầu đang trong bụng mẹ ổn định và sớm chào đời.

Gặp những mẹ bầu không có ngày Tết tại BV Phụ sản - 1

Khoa Đẻ bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày giáp Tết.

Ngồi ghế cạnh anh Hoàng H. là một chàng trai chạc đôi mươi đang bối rối gọi điện về cho người nhà mang thêm đồ tới viện. Anh cho hay, vợ anh được bác sĩ chẩn đoán phải sinh mổ. Vì vậy, anh phải chuẩn bị mọi thứ từ đồ đạc, chăn màn đến tài chính để cùng nhau chạy đua trong hành trình vượt cạn của vợ. “Vợ chồng mình mong chờ ngày này lâu rồi, nhưng lên tới viện mới biết vợ phải sinh mổ. Cũng lo lắng nhưng tất cả mình trông vào bác sĩ. Mong sao mẹ tròn con vuông. Mình thích con gái đầu lòng, còn sinh cuối năm hay đầu năm mới đều được.”, chàng thanh niên hào hứng chia sẻ mong ước được làm bố.

Chấp nhận cái Tết xa gia đình vì con cái

Ăn Tết tại bệnh viện là điều không ai mong muốn, đặc biệt là những người lao động xa xứ cả năm. Nhưng, những mẹ bầu quê xa đều chung tâm lí tất cả vì đứa con đang lớn trong bụng sắp chào đời nên họ chấp nhận một cái Tết không gia đình.

Gặp những mẹ bầu không có ngày Tết tại BV Phụ sản - 2

 Những mẹ bầu quê xa đều chung tâm lí tất cả vì đứa con đang lớn trong bụng sắp chào đời nên họ chấp nhận một cái Tết không gia đình.

Chị Bùi Ngọc D. (25 tuổi, Thanh Hóa) đã nằm viện 5 ngày cho biết, tháng đầu tiên mất kinh, chị đã chủ quan không đi khám ngay. Khi thấy đau bụng, ra máu chị mới đi khám thì phát hiện mang thai ngoài tử cung. Chị phải nằm lại viện dài ngày theo dõi chờ ngày mổ lấy thai.

Tết ai cũng muốn về quê sau quãng thời gian xa xứ. Vợ chồng mình cũng dự định về quê ăn Tết với bố mẹ nhưng vì chuyện này nên đành tạm gác lại mọi chuyện. Âu cũng là cái số mà mình phải chịu. Ở quê, bố mẹ và gia đình cũng gọi điện ra hỏi thăm động viên nhiều lắm.”, chị Ngọc D. xót xa nói.

Khi hỏi về ước muốn trong năm mới 2016, chị Ngọc D. lấy tay gạt nước mắt và nhỏ nhẹ nói: “Giờ chỉ mong sao ca phẫu thuật sắp tới thành công và không để lại di chứng. Năm mới cũng mong, bố mẹ và gia đình ở quê luôn mạnh khỏe và yêu thương nhau”.

Vân Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu