Mẹ bầu "nhà người ta" tự may đồ, đóng tủ chuẩn bị đón con chỉ tốn đúng 600 nghìn

Ngày 06/10/2017 05:52 AM (GMT+7)

Lệ Huyền cho biết mình tự chuẩn bị đồ cho con không chỉ vì muốn tiết kiệm mà còn vì sở thích và muốn tích lũy thêm kinh nghiệm làm đồ handmade cũng như tận dụng thời gian rảnh rỗi.

Chuẩn bị đồ đón con yêu luôn là một trong những công đoạn thú vị nhất đối với các mẹ bầu. Thông thường, ngay từ tháng thứ 7 của thai kỳ, các mẹ bầu đã rục rịch lên danh sách đồ cần mua, nghiên cứu, chọn lựa xem ở đâu đồ vừa đẹp vừa chất lượng, giá thành lại hợp lý. 

Không như các mẹ bầu khác, Mai Lệ Huyền (27 tuổi, hiện đang sống tại Hà Nội) lại chọn cách tự mua vải về thiết kế, may vá toàn bộ đồ cho bé "gà" sắp chào đời. Không chỉ vậy, Lệ Huyền còn rủ chồng cùng cải tạo lại và đóng mới tủ đựng đồ cho con. 

Mẹ bầu amp;#34;nhà người taamp;#34; tự may đồ, đóng tủ chuẩn bị đón con chỉ tốn đúng 600 nghìn - 1

Lệ Huyền tự tay may vá, đan móc toàn bộ quần áo, khăn, mũ, đồ chơi,... cho con.

Hiện đang mang bầu 36 tuần 5 ngày, Lệ Huyền đã chuẩn bị gần như đầy đủ đồ sơ sinh cho con. Toàn bộ quần áo, mũ, tất tay, tất chân, chăn ủ,... cô đều tự mua vải về may cho bé. Thành phẩm của mẹ bầu 9X này đẹp và sành điệu chẳng kém gì hàng may sẵn.

Mẹ bầu amp;#34;nhà người taamp;#34; tự may đồ, đóng tủ chuẩn bị đón con chỉ tốn đúng 600 nghìn - 2

Quần áo "made by mẹ" nhìn không kém gì hàng may sẵn.

Chia sẻ về lý do chọn cách tự may vá quần áo cho con, Lệ Huyền cho biết: "Vì phải tự lập từ sớm nên đồng tiền kiếm được, dù ít dù nhiều mình đều rất trân trọng. Bình thường chi tiêu gì mình đều để ý, tính toán cẩn thận, thứ gì cần mua thì mình mua hẳn đồ xịn, đồ tốt còn cái nào có thể làm được thì mình tự làm. Như vậy không chỉ tiết kiệm mà còn giúp mình đỡ buồn lúc nhàn rỗi và cũng tích lũy thêm kinh nghiệm làm đồ handmade hay ho". 

Mẹ bầu amp;#34;nhà người taamp;#34; tự may đồ, đóng tủ chuẩn bị đón con chỉ tốn đúng 600 nghìn - 3

Đồ đan móc mẹ Huyền chuẩn bị cho bé Shin.

Lệ Huyền cho hay cô không phải thợ may, cũng không hề học qua trường lớp may vá nào mà chỉ tự tìm hiểu rồi xem video và làm theo. "Hồi mới mày mò may vá còn chưa có điện thoại xịn để xem video nên cũng gẫy kim rối chỉ khá nhiều", cô hài hước chia sẻ. 

Mẹ bầu amp;#34;nhà người taamp;#34; tự may đồ, đóng tủ chuẩn bị đón con chỉ tốn đúng 600 nghìn - 4

Tự may đồ cho con cũng không mất quá nhiều thời gian và công sức của Lệ Huyền.

Mẹ bầu siêu khéo tay này cũng cho biết cô không tốn quá nhiều thời gian và công sức khi may đồ cho con. "Mỗi lần cắt vải thì mình chập vào cắt một lượt rồi ngồi may lần lượt từng cái. Chỉ một buổi chiều là mình may đc chục cái quần, mai lại may chục cái áo. Khi nào thấy mỏi lưng thì mình nghỉ", Lệ Huyền nói. 

Mẹ bầu amp;#34;nhà người taamp;#34; tự may đồ, đóng tủ chuẩn bị đón con chỉ tốn đúng 600 nghìn - 5

Đồ body cũng không làm khó được mẹ bầu siêu khéo tay này.

Mẹ bầu amp;#34;nhà người taamp;#34; tự may đồ, đóng tủ chuẩn bị đón con chỉ tốn đúng 600 nghìn - 6

Chăn ủ hai mặt với họa tiết dễ thương.

Đặc biệt, trong công cuộc chuẩn bị đồ đón bé, Lệ Huyền còn có một trợ thủ đắc lực chính là chồng cô. "Chồng thường giúp mình chuẩn bị các dụng cụ may, dọn dẹp đống vải dư bỏ đi. Từ ngày mình mang bầu thì chồng luôn là người suốt chỉ cho mình dùng khi may máy. Lúc đầu anh cũng không biết đâu nhưng mình hướng dẫn vài lần, giờ thì thành thạo lắm rồi. Mình cũng dạy chồng dùng máy may to nữa. Sau vài lần làm rối chỉ thì giờ anh cũng may được cho mình một vài đoạn khi cần", Lệ Huyền tâm sự.

Mẹ bầu amp;#34;nhà người taamp;#34; tự may đồ, đóng tủ chuẩn bị đón con chỉ tốn đúng 600 nghìn - 7

Chồng Lệ Huyền cũng hào hứng tham gia chuẩn bị đồ cho bé yêu.

Gần đây, sau khi Lệ Huyền may gần như xong xuôi quần áo cho con thì cô lại nảy ra ý tưởng đóng tủ đựng đồ. Tuy nhiên, vì bụng đã to, không làm được việc nặng nên chồng Lệ Huyền là người đảm nhiệm công việc này.

"Chồng mình đóng được một cái tủ mới, xong lôi hết mấy cái kệ gỗ cũ tưởng như bỏ đi ra lau sạch, vecni, gia cố lại và dán đề can lên. Thế là lại đẹp như tủ mới. Sắp tới mình định sửa nốt cái kệ cũ trước dùng để xếp vải may đồ thành 1 cái tủ kín, có cánh lùa, để đồ cho sạch và không bị bụi nữa. Mình nghĩ như vậy là đủ để chứa đồ của gà con rồi nên không cần mua thêm nữa", Lệ Huyền nói. 

Mẹ bầu amp;#34;nhà người taamp;#34; tự may đồ, đóng tủ chuẩn bị đón con chỉ tốn đúng 600 nghìn - 8

Sản phẩm đầu tay của bố bé Shin nhìn không kém gì đồ mua ngoài hàng.

Đặc biệt, toàn bộ chỗ quần áo đáng yêu và tủ đồ xinh xắn Lệ Huyền chuẩn bị cho con chỉ hết đúng 600 nghìn đồng. Nhờ vậy mà cô tiết kiệm được kha khá so với các mẹ bầu khác. 

"Những đồ có sẵn như nôi cũi, xe đẩy, chậu tắm, máy hút sữa, bình sữa, bỉm dán, lót su,... thì ông bà nội đã sắm cho bé. Còn xe đẩy, máy hút sữa thì mình được một chị tặng. Vậy là tính đến nay mình chỉ tốn đúng 200 nghìn tiền mua vải và 400 tiền mua đồ đóng tủ thôi. Sắp tới mình sẽ mua thêm ít đồ nhưng chắc cũng không tốn bao nhiêu. 

Thực ra mình cũng không phải người quá tiết kiệm nhưng mình trân trọng đồng tiền và tình cảm mọi người dành cho bé nên ai cho đồ gì mình đều nhận, không cầu kỳ là phải dùng hết đồ mới". 

Mẹ bầu amp;#34;nhà người taamp;#34; tự may đồ, đóng tủ chuẩn bị đón con chỉ tốn đúng 600 nghìn - 9

Lệ Huyền còn khéo léo cách điệu và tạo nhiều kiểu dáng khác nhau cho quần của con trai.

Tự tay chuẩn bị đồ cho con khiến vợ chồng Lệ Huyền vừa vui vẻ, hào hứng lại thấy có trách nhiệm hơn khi làm bố, làm mẹ. Cô chia sẻ thêm mình còn muốn làm thêm đồ chơi bằng gỗ cho con nhưng do sát ngày dự sinh, cơ thể thường xuyên mệt mỏi nên đành chờ đến lúc sinh xong. 

Khi chia sẻ hình ảnh những món đồ dành cho con lên mạng xã hội, Lệ Huyền đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực. Ai cũng khen bà mẹ trẻ "khéo hết phần người khác" và mong muốn có thể tự tay chuẩn bị đồ cho con như cô. 

Mẹ bầu amp;#34;nhà người taamp;#34; tự may đồ, đóng tủ chuẩn bị đón con chỉ tốn đúng 600 nghìn - 10

Ai cũng hết lời khen ngợi mẹ bầu đảm đang này.

Cũng cùng chủ đề chuẩn bị đồ cho bé trước khi sinh, gần đây một mẹ bầu khác đã gây xôn xao khi mạnh tay chi hẳn 50 triệu để mua đồ cho con yêu. Điều này khiến nhiều người bắt đầu so sánh giữa trường hợp của Lệ Huyền và bà mẹ "chịu chơi" kia.

Trao đổi về vấn đề này, Lệ Huyền cho rằng mỗi người có một nhu cầu và khả năng riêng nên việc mua sắm tốn nhiều hay ít đương nhiên cũng khác nhau. 

Mẹ bầu amp;#34;nhà người taamp;#34; tự may đồ, đóng tủ chuẩn bị đón con chỉ tốn đúng 600 nghìn - 11

Đối với Lệ Huyền, chỉ cần con khỏe mạnh là đủ.

"Có thể đối với mình như thế này là ổn, nhưng với người khác là chưa ổn. Bạn ấy có điều kiện, muốn dành điều tốt nhất cho con, nhưng có thể bạn ấy không có thời gian rảnh như mình, và cũng không biết may nên việc phải mua là điều hết sức bình thường. Mà đã mua là tốn kém rồi. Ai mà không muốn con mình được dùng đồ xịn nhất, chất lượng tốt nhất", Lệ Huyền chia sẻ. 

>> XEM TIẾP: 15 món đồ các mẹ hiện đại nên mang theo khi đi đẻ

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Minh An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu