Mẹ bầu thót tim vì “gà con” mất nhịp tim thai, nhập viện mổ cấp cứu con nặng 4kg

Ngày 29/05/2017 12:34 PM (GMT+7)

May mắn nhập viện kịp thời, chị Nhung đã đón con yêu “mẹ tròn con vuông”.

Chia sẻ trên một hội nhóm dành cho các mẹ sinh con năm Đinh Dậu 2017, chị Vũ Nhung (Hà Nội) cho biết chị đã có ca sinh lần 2 lo lắng đến thót tim vì bất ngờ con mất nhịp tim thai. May mắn chị đã sớm phát hiện ra và nhập viện kịp thời để đón con yêu mẹ tròn con vuông hồi tháng 2 vừa qua. 

Bà mẹ này cho biết chị có thai kỳ khá khỏe mạnh cho đến tuần thứ 40 thai kỳ. Một buổi sáng chị bỗng nhận ra con yêu không chuyển động nhiều như những ngày khác. Mặc dù chị đã cố gắng gọi con trong suốt một giờ nhưng em bé vẫn không động đậy. Lo lắng, chị đến bệnh viện khám và được bác sĩ cho biết tim thai em bé có vấn đề. Nguyên nhân là do dây rốn của con dài, em bé nghịch quá nên bị dây rốn quấn vào người thắt nút, không cử động được, dẫn đến tim thai có lúc bị mất hoàn toàn. 

May mắn sau khi được mổ đẻ cấp cứu, em bé đã chào đời an toàn với cân nặng 4kg. 

Mẹ bầu thót tim vì “gà con” mất nhịp tim thai, nhập viện mổ cấp cứu con nặng 4kg - 1

Chia sẻ về chuyện sinh con của chị Nhung trên mạng xã hội. 

Dưới đây là chia sẻ chi tiết về ca sinh của bà mẹ này: 

"Chuyện đi sinh của mình các mẹ ạ, mong các mẹ đọc và để ý cho Gà yêu của mình nhé.

Mang thai 39 tuần 6 ngày mình đi khám, bác sĩ bảo con bình thường, bụng vẫn cao lên cứ về đi 3 hôm nữa vào khám lại.

Cả ngày hôm đó con nghịch không tả được mà mình cũng không thấy dấu hiệu gì của việc chuyển dạ cả. Sáng hôm sau thì 9 giờ sáng mình mới ngủ dậy, nằm chơi chán ăn cơm xong vẫn thấy con nằm yên không đạp, không có một dấu hiệu gì là cử động. Khi đó mình đã gọi con rồi vỗ bụng (như mọi lần chỉ cần gọi một câu là con đạp ngay). Mình gọi mất một tiếng bé vẫn yên lặng.

Mẹ bầu thót tim vì “gà con” mất nhịp tim thai, nhập viện mổ cấp cứu con nặng 4kg - 2

Em bé nhà chị Nhung hiện tại được 3,5 tháng tuổi. 

Khi đó mình gọi ông xã về cho vào viện nhưng đi cả chặng đường con vẫn không chuyển động như mọi khi, mình lo phát khóc luôn. Đi tới viện đo nhịp tim và siêu âm, bác sĩ bảo không sao, con vẫn bình thường. Mình còn được đo nhịp tim của bé, không có bất thường gì cả nên mình bớt lo được tí rồi bảo chồng đi về nhà tắm rửa và gội đầu rồi có khi mai 16 âm nhập viện chờ luôn.

Sau đó, mình nhắn tin cho một cô bác sĩ ở bệnh viện Thanh Nhàn, cô xuống xem hồ sơ thì gọi luôn bảo vào viện gấp đi vì tim thai có vấn đề. Ngay sau đó, mình vào viện luôn trong 15 phút, làm thủ tục lại đo tim thai mất 10 phút rồi các chị bảo vê đầu ti cho có cơn chuyển dạ. Mình làm được 5 phút thì nhịp tim của con từ 152 xuống 96 rồi xuống 67 và mất, thế là cả phòng cuống cuồng lên.

Sau đó mình được bác sĩ cho thở oxy và nằm nghiêng, một lúc sau tim thai lên được một chút là mổ cấp cứu luôn. Thủ tục tiêm giảm đau các thứ mất 30 phút là mình được gặp Gà con, chính tay cô bác sĩ tư vấn mổ cho mình luôn.

Cảm xúc khi đón con chào đời không biết diễn tả thế nào nữa. Mình thực sự cảm ơn trời phật đã thương con mình. Bác sĩ bảo dây rốn dài con nghịch quá nên bị dây rốn quấn vào người thắt nút, không cử động được, dẫn đến tim thai như vậy.

Từ chuyện mang bầu của mình, mình khuyên các mẹ đến gần ngày cuối cần để ý con. Không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với con yêu của mình đâu.

Gà con nhà mình sinh lúc 18h 45' đúng hôm Rằm. Trộm vía con được 4kg, rất kháu khỉnh và đáng yêu!"

Mẹ bầu thót tim vì “gà con” mất nhịp tim thai, nhập viện mổ cấp cứu con nặng 4kg - 3

Câu chuyện sinh con của chị Nhung ngay sau khi đăng tải đã nhận về hơn 1 nghìn lượt yêu thích và rất nhiều bình luận chúc mừng gia đình nhỏ của chị. "Chúc mừng mẹ khoẻ con khoẻ. Cám ơn trời phật đã phù hộ cho mẹ con bạn và cảm ơn cả cô bác sĩ kia nữa bạn nhé. Mình đọc mà tim mình cũng muốn rớt theo bạn mất. May mắn quá, chúc mừng gia đình.", bà mẹ Lê Minh Trang bình luận. 

Một người khác thì viết: "Câu chuyện của bạn giống mình quá. Trước hôm đẻ con cũng ít đạp, mình cũng lo bảo chồng thì chồng bảo con ngủ thôi mà, đến lúc sinh cô hộ lý bảo em bé có vòng rau quấn cổ, mà trước đó siêu âm không hề có. Chúc mừng gia đình bạn."

"Đọc chia sẻ của chị mà em lo quá, em cũng 35 tuần rồi, thỉnh thoảng có những lúc trong ngày bé nhà em đạp khủng khiếp, nhưng có những lúc gọi mãi chẳng thấy đạp. Em lo lắm nhưng cứ nghĩ chưa đến ngày sinh. Dù sao thì cháu cũng ra đời khoẻ mạnh rồi, em chúc mừng chị và gia đình nhé. Chúc cháu hay ăn chóng lớn!", mẹ bầu có nickname Hana Bùi viết. 

Liên hệ với bà mẹ này, chị Nhung cho biết đây là ca sinh lần 2 của chị. Bé Gạo hiện tại được 3,5 tháng tuổi, khỏe mạnh, kháu khỉnh và nặng 8,5kg. Quyết định chia sẻ câu chuyện của mình, bà mẹ 2 con hy vọng sẽ giúp các mẹ có thêm kinh nghiệm trong thai kỳ. Chị cũng khuyên các mẹ bầu nên chú ý đến sự thay đổi của con ngay từ trong bụng dù đã là những tuần cuối thai kỳ để biết rằng con vẫn an toàn và để cấp cứu kịp thời khi thai nhi có vấn đề. 

Nguyệt Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu