Mẹ hiếm muộn kể lại hành trình 6 năm gian nan để có 2 con

Ngày 12/02/2016 08:55 AM (GMT+7)

Sau 6 năm mong chờ, 2 lần làm thụ tinh nhân tạo và 1 lần làm thụ tinh trong ống nghiệm, cuối cùng mẹ P. Dung đã có được cặp song sinh kháu khỉnh.

Cái Tết với các mẹ hiếm muộn có lẽ là thời gian không mong muốn nhất trong năm bởi họ không muốn lại bị nghe những câu hỏi như: ‘Bao giờ sinh con?”; “Kế hoạch lâu thế?” hay “Không đẻ được à?” Chị P. Dung (sinh sống tại Tây Ninh) cũng từng trải qua những tháng ngày như thế. Tuy nhiên năm nay thì khác bởi gia đình nhỏ của chị đã vừa chào đón thêm 2 thành viên mới. 6 năm liền, vợ chồng chị đi khắp các bệnh viện, phòng khám để tìm thuốc chữa trị, có đôi lúc cũng có chút nản lòng nhưng may mắn niềm hạnh phúc cuối cũng đã đến với anh chị khi chị Dung thụ thai 2 bé và hiện tại các bé đã được gần 1 tháng tuổi.

Những ngày đầu năm mới, dù khá vất vả chăm sóc 2 con cùng một lúc nhưng chị P. Dung vẫn dành chút thời gian chia sẻ với chị em câu chuyện hiếm muộn của mình với hy vọng sẽ tạo động lực cho các mẹ hiếm muộn và chúc các mẹ năm mới sẽ sớm đón Khỉ con.

Hành trình 6 năm ròng tìm kiếm ‘tin vui’

Vợ chồng chị P. Dung quyết định có con ngay sau ngày cưới nhưng thời điểm đó vì tuổi còn khá trẻ nên anh chị cũng không quyết tâm lắm. Đến 2 năm sau đó, khi vẫn không thấy dấu hiệu gì của việc bầu bí, chị Dung quyết định đi khám và chữa trị bệnh phụ khoa, hiếm muộn.

Thời điểm đó, bác sĩ kết luận chị bị u nang buồng trứng nhỏ và kê thuốc uống để tự tiêu dần. “Sau khi bệnh đã ổn định, mình chuyển sang khám hiếm muộn, mọi thứ bình thường nên bác sĩ có khuyên mình nên làm thụ tinh nhân tạo (IUI). Tuy nhiên vì nghĩ khi chữa khỏi bệnh đa nang buồng trứng, mình sẽ sớm thụ thai nên mình không làm IUI. Một năm sau đó, mình lại đi khám thì biết rằng mình đã bị tắc nghẽn vòi trứng. Mình thông vòi trứng ngay sau đó nhưng một thời gian sau vẫn chẳng có kết quả gì.”, chị P. Dung kể.

Mẹ hiếm muộn kể lại hành trình 6 năm gian nan để có 2 con - 1

Sau 6 năm cố gắng, vợ chồng chị Dung đã có cặp song sinh kháu khỉnh.

Chia sẻ về những khó khăn gặp phải trong hành trình chữa trị hiếm muộn, chị Dung nghẹn ngào nói: “Gian nan nhiều không thể kể lại được và mình cũng không muốn nhắc lại nữa. Không chỉ suy kiệt về tinh thần mà còn phải bon chen vất vả trong bệnh viện. Nhiều khi không hiểu vấn đề cũng không dám hỏi bác sĩ. Có rất nhiều khi mình đã đặt niềm tin vào đợt chữa trị nhưng cuối cùng khi xét nghiệm beta lại là một lần đau lòng vì kết quả không như ý muốn. Ngoài tổn hao về sức lực, thời gian, mọi người đi chữa hiếm muộn đều biết rằng rất tốn tiền, không thể biết mình đã tốn bao nhiêu tiền nữa. Cứ dành dụm được tí tiền nào là lại chỉ nghĩ đến việc đi chữa bệnh.”

Nói về những áp lực mà anh chị đã trải qua trong 6 năm mong chờ con, chị P. Dung cũng không ngần ngại chia sẻ, chị sợ nhất những ngày Tết khi mọi người liên tục hỏi chuyện con cái. Tuy nhiên may mắn là gia đình nội, ngoại của anh chị đều hiểu và không nhắc đến nhiều. Chị chỉ cảm thấy tủi thân mỗi khi đi thăm bạn bè, khi mà họ cưới sau chị nhưng đã có con để bồng bế trên tay.

Chấp nhận nghỉ việc để giữ thai trong 9 tháng

Sau 2 lần làm thụ tinh nhân tạo không thành, vợ chồng chị Dung đã quyết định “gõ cửa” phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và may mắn ngay ở lần đầu tiên đó, anh chị đã có con.

“Hạnh phúc vỡ òa khi nhìn thấy 2 vạch sau bao năm mong chờ. Mình vừa mừng, vừa lo không biết lần này có thai thật không. Khi xét nghiệm kết quả beta cao lên đến 980, mình vẫn không dám tin, chỉ mừng thầm trong bụng. Rồi cũng đến ngày siêu âm thai, khi biết mình đã mang thai đôi, mình hạnh phúc đến rơi nước mắt.”, chị Dung kể lại.

Từ ngày có thai, chị đã nghỉ luôn công việc và dành toàn bộ thời gian ở nhà dưỡng thai. “Mang thai đôi nhiều lo lắng gấp trăm lần mang thai một. Mỗi lần nghe nói ai đó mang bầu song thai, đa thai mà bị sinh non, mình lại lo lắng vô cùng. Mình ở xa bệnh viện nơi khám thai nhưng vì các con, vẫn đi khám đều đặn đến lúc sinh. Mình giữ gìn cẩn thận lắm, hầu như không làm gì hết, suốt thai kỳ chỉ ăn và nằm thôi.”

Dù mang thai đôi nhưng may mắn chị đã giữ thai tới 38 tuần 3 ngày và chào đón các con bằng phương pháp sinh mổ. “Lần đầu tiên nhìn thấy 2 con, mình đã xúc động không nói thành lời. Còn hạnh phúc nào hơn nữa.”, chị P. Dung xúc động nói.

Nói về những vất vả khi chăm 2 con một lúc, bà mẹ 27 tuổi nói: “Chăm 2 con liền cũng khá vất vả nhưng không thể so sánh được bằng niềm vui khi nhìn thấy các con lớn lên trong vòng tay mình. Chồng mình thì vụng về lắm nhưng vẫn cố gắng giúp mình mọi lúc khi anh có thời gian. Được tự tay chăm sóc sinh linh bé bỏng do mình sinh ra cảm giác hạnh phúc ngập tràn.”

Nhân dịp năm mới, chị Dung chỉ mong ước 2 con mau ăn chóng lớn, ngoan giỏi. Chị cũng gửi lời chúc tới toàn thể độc giả, đặc biệt là những bà mẹ hiếm muộn đang mong chờ con: “Chúc các mẹ hiếm muộn sớm có 2 vạch căng đét và đừng nản lòng trên con đường tìm con. Khỉ con sẽ sớm gõ cửa nhà các mẹ.”

Thái Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu