Muốn con thành tài, phải chọn giờ sinh?

Ngày 10/02/2014 05:02 AM (GMT+7)

Mẹ chồng em mê tín, cứ bắt em phải đẻ mổ theo ngày giờ mà thầy phán.

Hỏi: Em đang mang thai tuần thứ 36 rồi các chị ạ. Mấy ngày nay em phân vân vấn đề này quá, chẳng biết hỏi ai vì chồng em cũng 'adua' theo ý mẹ chồng nên em đành lên đây than thở, mong nhận được lời khuyên từ các chị.

Mẹ chồng em vốn là người rất mê tín. Hồi bọn em cưới, bà cũng toàn quyền quyết định ngày giờ đấy. Vì em sinh năm 87 tuổi Đinh Mão nên mẹ bắt cưới 2 lần vì sợ em "hai lần đò". Vợ chồng em cũng chấp nhận theo ý mẹ mặc dù em chẳng tin gì.

Đến khi mang bầu, bà cũng quyết em phải sinh con vào năm Ngọ. Em cưới được gần 3 năm rồi mà bây giờ mới sắp có con đầu lòng. Bà bảo bà theo một thầy phán chuẩn lắm, nên vợ chồng em cứ thế mà thực hiện theo thôi. Đã rất nhiều lần em chẳng tin cái xem số này và tỏ ý phản đối nhưng chồng lại mắng em là láo, cãi ý mẹ chồng. Chồng em thì nghe lời mẹ lắm nên em đành chấp nhận làm theo.

Lần này, em sắp sinh nở, mẹ chồng lại bắt em phải đẻ mổ theo đúng ngày mà bà đã chọn. Bà bảo thầy phán ngày đấy thì con em chào đời sau này mới thành tài được. Khi em tỏ ý không đồng ý, muốn đẻ thường thì mẹ bảo sau này con em có vấn đề gì, em phải chịu trách nhiệm.

Em buồn quá các chị ạ, muốn đẻ thường mà mẹ chồng cứ ép thế này. Đã chị em nào rơi vào hoàn cảnh như em chưa ạ? Có nên chọn ngày đẻ mổ đón con chào đời để sau này con có số mệnh tốt không?

Em cảm ơn các chị nhiều!

Thái Nam ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Hỏi đáp với chuyên gia