Nghẹt thở với 3 ngày vật vã đẻ thường trong tuyệt vọng của mẹ 8x

Ngày 21/02/2017 00:06 AM (GMT+7)

Hành trình chào đời của bé Tobias mãi mãi sẽ ăn sâu vào tâm trí không chỉ của mẹ em bé mà còn cả của những người chứng kiến ca sinh nở suốt 3 ngày dài.

Với lần mang thai thứ 2 của mình, chị Ashley đã lên kế hoạch chi tiết cho một ca đẻ thường sau khi sinh mổ với cặp song sinh trước đó. Chị muốn có những trải nghiệm khác biệt khi sinh nở với lần đẻ mổ đầu nên đã chọn sinh thường tại nhà với sự hỗ trợ của 2 nữ hộ sinh, chồng và một người bạn thân của chị.

Nghẹt thở với 3 ngày vật vã đẻ thường trong tuyệt vọng của mẹ 8x - 1

Ca sinh của chị Ashley có sự hỗ trợ của 2 nữ hộ sinh. 

Ca sinh con của chị Ashley bắt đầu tối hôm thứ 5. Nhiếp ảnh gia Elaine Baca được thông báo đến nhà chị Ashley ghi lại những hình ảnh sinh nở bởi lúc này, những cơn co thắt của chị Ashley đã khá mạnh mẽ và chỉ cách vài phút một cơn.

“Khi tôi đến, âm thanh đầu tiên tôi nghe được là những tiếng rên rỉ trong đau đớn của chị Ashley. Mặc dù đã khá đau đớn nhưng cổ tử cung của chị không hề giãn nở. Chúng tôi chờ đợi vài giờ sau đó nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn, và tôi đã ra về.”, nhiếp ảnh gia Elaine Baca kể lại.

Nghẹt thở với 3 ngày vật vã đẻ thường trong tuyệt vọng của mẹ 8x - 2

Sau ca sinh đôi bằng phương pháp đẻ mổ, Ashley đã quyết định cố gắng trải nghiệm sinh thường. 

Nghẹt thở với 3 ngày vật vã đẻ thường trong tuyệt vọng của mẹ 8x - 3

Vào tối thứ 6, Elaine Baca lại được thông báo đến trung tâm sinh nở bởi mẹ Ashley và các nữ hộ sinh đang trên đường đến đó. Lúc này, những cơn co thắt đã rất gần nhau và mạnh mẽ hơn nhiều.

Mặc dù vậy, cổ tử cung của chị Ashley vẫn mở rất chậm và hầu như không tiến triển nhiều. Lúc này, các nữ hộ sinh đã khuyên chị Ashley nên đến bệnh viện để được gây tê màng cứng nhưng chị vẫn quyết tâm sẽ đẻ thường tự nhiên.

Mỗi cơn co thắt đến, chị Ashley lại cố gắng bám chặt vào ai đó để vượt qua. Vậy nhưng nhiều giờ sau đó trôi qua, Ashley vẫn không thể sinh con.

Nghẹt thở với 3 ngày vật vã đẻ thường trong tuyệt vọng của mẹ 8x - 4

Ashley cố gắng rặn đẻ nhiều lần nhưng không thành công. 

Sáng sớm chủ nhật, nhiếp ảnh gia lại được thông báo cần đến ngay trung tâm sinh nở bởi chị Ashley đã vỡ ối, cổ tử cung đã mở 10cm và ca sinh dường như đang đến rất gần. “Tôi chỉ sợ rằng mình không kịp đến để chụp lại ca sinh. May mắn, khi tôi đến nơi, bé Tobias vẫn chưa chào đời.”

Nhiếp ảnh gia cũng cho biết thêm: “Lúc này, tất cả mọi người hỗ trợ ca sinh gần như vô cùng mệt mỏi sau 3 đêm mất ngủ. Sản phụ thì kiệt sức hoàn toàn không chỉ bởi mất ngủ mà còn đau đớn, mệt mỏi.”

Sau khi đã vỡ ối, chị Ashley được đưa vào bồn tắm, ngồi trên ghế, thậm chí ngồi xổm đè lên đôi chân của nỡ hộ sinh, tuy nhiên bé Tobias vẫn không chịu tụt xuống. Và cuối cùng, mọi người đã phải đưa Ashley đến bệnh viện để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

Nghẹt thở với 3 ngày vật vã đẻ thường trong tuyệt vọng của mẹ 8x - 5

Cô luôn có chồng bên cạnh hỗ trợ ca sinh. 

Nghẹt thở với 3 ngày vật vã đẻ thường trong tuyệt vọng của mẹ 8x - 6

Ashley được đưa vào bồn nước ấm để thúc đẩy sinh nở.

Nghẹt thở với 3 ngày vật vã đẻ thường trong tuyệt vọng của mẹ 8x - 7

Sau 3 ngày đau đớn, cả sản phụ và những người hỗ trợ sinh đều vô cùng mệt mỏi. 

Nghẹt thở với 3 ngày vật vã đẻ thường trong tuyệt vọng của mẹ 8x - 8

Nghẹt thở với 3 ngày vật vã đẻ thường trong tuyệt vọng của mẹ 8x - 9

Bà mẹ thử mọi tư thế để đẻ thường nhưng em bé vẫn không tụt xuống. 

Tại bệnh viện, chị Ashley được các y bác sĩ tiêm thuốc giảm đau để chị có thêm thời gian nghỉ ngơi và ăn uống. Khi đã hồi sức hơn, vào tối chủ nhật, chị tiếp tục cố gắng rặn đẻ một lần nữa nhưng lúc này, nhịp tim em bé đã yếu dần và phân su đã đi ra theo mỗi lần Ashley rặn đẻ. Trước tình hình đó, các bác sĩ buộc phải đưa chị vào phòng để đẻ mổ cấp cứu.

Nghẹt thở với 3 ngày vật vã đẻ thường trong tuyệt vọng của mẹ 8x - 10

Cô được chuyển đến bệnh viện sau 3 ngày đau đẻ tại nhà và tại trung tâm sinh nở.

Nghẹt thở với 3 ngày vật vã đẻ thường trong tuyệt vọng của mẹ 8x - 11

Hai vợ chồng cùng động viên nhau khi bác sĩ thông báo chị buộc phải sinh mổ. 

Sau 3 ngày vật vã cố gắng đẻ thường không thành, cuối cùng, chị Ashley đã đón con chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp đẻ mổ. Sau ca sinh, chị chỉ kịp nhìn con, nở nụ cười hạnh phúc rồi đi vào giấc ngủ.

Nghẹt thở với 3 ngày vật vã đẻ thường trong tuyệt vọng của mẹ 8x - 12

Ashley được đưa vào phòng mổ sau những nỗ lực sinh thường không thành. 

Nghẹt thở với 3 ngày vật vã đẻ thường trong tuyệt vọng của mẹ 8x - 13

Nghẹt thở với 3 ngày vật vã đẻ thường trong tuyệt vọng của mẹ 8x - 14

Em bé may mắn chào đời khỏe mạnh. 

“Tôi vô cùng ấn tượng với ca sinh của mẹ Ashley và có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Mỗi lần nhìn lại những hình ảnh sinh nở này, tôi như thấy được sự đau đớn trong tuyệt vọng của Ashley. May mắn, cuối cùng mẹ con chị ấy đã được ôm nhau sau ca sinh an toàn.”, nhiếp ảnh gia Elaine Baca nói. 

Nghẹt thở với 3 ngày vật vã đẻ thường trong tuyệt vọng của mẹ 8x - 15

Bà mẹ hạnh phúc ôm con trong lòng rồi đi vào giấc ngủ ngon. 

>> KHÔNG THỂ BỎ LỠ

Trang Trần lần đầu tiết lộ ảnh đi đẻ tại bệnh viện 5 sao

Nghẹt thở với 3 ngày vật vã đẻ thường trong tuyệt vọng của mẹ 8x - 16

Gia đình nhỏ thở phào nhẹ nhõm sau ca sinh cực kỳ vất vả. 

Nguyệt Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu