Người đàn ông đầu tiên mang bầu muốn sinh thêm con

Ngày 06/06/2016 10:42 AM (GMT+7)

Sau 3 lần mang bầu, sinh nở, người đàn ông mang bầu đầu tiên trên thế giới tiếp tục muốn có con với người vợ mới.

Người đàn ông đầu tiên mang bầu muốn sinh thêm con - 1

Người đàn ông đầu tiên trên thế giới mang bầu hạnh phúc bên người vợ mới. 

Anh Thomas Beatie đã rưng rưng nước mắt xúc động khi cô dâu của mình, chị Amber từ từ tiến vào lễ đường, theo sau là cô con gái 7 tuổi Susan đang rải những cánh hoa hồng mỏng manh. Hai cậu con trai của anh là Austin và Jensen trong hai bộ âu phục lịch lãm, cẩn thận kiểm tra ban nhạc phục vụ hôn lễ của bố mẹ.

Đây là khung cảnh trong hôn lễ lần 2 của người đàn ông đặc biệt – người đàn ông mang bầu đầu tiên trên thế giới. Anh Thomas, 42 tuổi và chị Amber Nichols đẹp đôi giống như bất cứ cặp vợ chồng nào khác trong lễ kết hôn của mình. Tuy nhiên, người đàn ông này không giống như những chú rể khác bởi trong năm 2008, anh đã được biết đến trên toàn thế giới với vai trò là người “mang nặng đẻ đau” và lọt vào top 10 kỷ lục mang thai gây choáng toàn thế giới

Người đàn ông đầu tiên mang bầu muốn sinh thêm con - 2

Thomas Beatie sinh ra là nữ nhưng anh bắt đầu điều trị nội tiết tố ở tuổi 23 để trở thành một người đàn ông.

Thomas Beatie sinh ra là nữ nhưng anh bắt đầu điều trị nội tiết tố ở tuổi 23 để trở thành một người đàn ông. Tuy nhiên, phần tử cung lẽ ra bị cắt bỏ nhưng anh đã quyết định giữ lại bởi anh muốn sinh con từ chính trứng trong bộ phận sinh sản nữ của mình. Và điều kỳ diệu đã xảy ra với sự hỗ trợ của khoa học hiện đại khi anh liên tiếp cho ra đời 3 đứa con, 2 trai, 1 gái vô cùng xinh xắn.

Dù vậy cuộc hôn nhân 10 năm của anh với vợ Nancy đã tan vỡ khi cô vợ sa vào nghiện ngập. Hai người đã chia tay nhau từ năm 2012 nhưng gặp một số trục trặc với thủ tục ly hôn khi tòa án vốn không công nhận cuộc hôn nhân của họ. Mặc dù thủ tục ly hôn chưa hoàn tất nhưng trái tim Thomas lại một lần nữa bị rung động khi anh gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với cô giáo điều hành trường học của các con mình - Amber Nichols. Và mới đây, người đàn ông này đã quyết định tổ chức hôn lễ với tình yêu mới.

Anh chia sẻ về đám cưới trong mơ của mình với Daily Mail: “Tôi đã rất lo lắng, vui mừng và cả sợ hãi. Khi Amber tiến vào lễ đường, tôi như nín thở dõi theo từng bước chân của cô ấy và của cả lũ trẻ. Tôi rất phấn khích và rồi tôi đã khóc, không thể ngừng. Hôn lễ quá hoàn hảo, tuyệt vời hơn những gì tôi tưởng tượng”.

Người đàn ông đầu tiên mang bầu muốn sinh thêm con - 3

Hình ảnh anh Thomas Beatie khi mang thai 22 tuần trong năm 2008. 

Sau đám cưới, cũng như các cặp vợ chồng khác, cặp đôi đặc biệt này cũng rất háo hức khi tính đến chuyện có con chung. Mặc dù theo chia sẻ, anh Thomas Beatie vẫn có thể mang bầu nhưng anh sợ ở độ tuổi 42 sẽ là quá già để sinh con.

“Tuy trứng của chúng tôi đã được đông lạnh nhưng chất lượng sẽ giảm dần theo thời gian.”, người đàn ông 42 tuổi chia sẻ về nỗi lo của mình. Trong khi đó, chị Amber cung đã từng tiến hành thụ tinh ống nghiệm bằng trứng đông lạnh của anh Thomas (trứng đã được đông lạnh từ 3 lần mang thai trước) với tinh trùng từ người hiến tặng nhưng thật đáng tiếc là chị đã bị sảy thai.

“Bây giờ chúng tôi kết hôn rồi nên sẽ cố gắng thử lại cơ hội một lần nữa. Chúng tôi rất muốn có con chung nhưng nếu không được thì sẽ vui vẻ với hạnh phúc hiện tại.”, chị Amber vui vẻ nói.

Hiện tại, cuộc sống của gia đình nhỏ đang tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của cặp vợ chồng mới cưới và 3 đứa con cùng một cháu gái của Amber – Lily. Các bé đều trạc tuổi nhau nên chơi đùa rất thoải mái, hòa hợp và yêu thương nhau. 

Nguyệt Minh (Theo Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu