Những giọt nước mắt thầm kín quanh chuyện sinh con

Ngày 07/06/2016 05:59 AM (GMT+7)

Việc sinh con là quyết định riêng tư của mỗi người. Hãy tôn trọng điều đó!

Ở nơi nào đó, một người phụ nữ 30 tuổi không có con. Mọi người hỏi chị: “Sao còn chưa có con?”. Phản ứng của cô với từng người đều khác nhau, nhưng khi nào cô cũng phải cười trừ cho qua chuyện.

Sau những lần trò chuyện ấy, cô đều cảm thấy cô đơn và khóc…

Khóc vì cô đã mang thai 4 lần nhưng đều bị sảy.

Khóc vì cô đã cố gắng có con ngay từ đêm tân hôn, cách đây 5 năm.

Khóc vì chồng cô tìm đến vợ cũ và cô ta đã sinh cho anh ấy những đứa con.

Khóc vì cô đã cố gắng rất nhiều cách, nhưng đều vô vọng.

Khóc vì bạn thân nhất cũng không hiểu cô và cho rằng, “Điều đó thật kỳ cục”.

Khóc vì bác sỹ đưa ra lời khuyên cô không nên mang thai.

Khóc vì vấn đề con cái khiến hôn nhân của cô đổ vỡ.

Khóc vì bác sĩ nói cô sẽ ổn thôi, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, cô biết mình cảm thấy thế nào.

Khóc vì chồng cô tự đổ lỗi cho chính mình, cho rằng cô bất hạnh khi phải sống chung cùng anh.

Khóc vì tất cả chị em trong nhà đều có con cái.

Khóc vì một trong số họ không muốn sinh con.

Khóc vì bạn thân của cô đang mang bầu. Khóc vì cô được mời tới dự tiệc một buổi ăn mừng em bé chào đời.

Khóc vì bố mẹ chồng muốn được làm ông, làm bà.

Khóc vì hàng xóm có con sinh đôi nhưng đối xử với chúng rất tồi tệ.

Khóc vì năm 16 tuổi, cô đã từng có thai ngoài ý muốn.

Khóc vì cô là một người dì rất tuyệt vời.

Khóc vì cô đã nghĩ ra tên sẽ đặt cho con.

Khóc vì cô có căn phòng trống trong nhà sẽ dành tặng con.

Khóc vì chông cô là ông bố tuyệt vời.

Khóc vì có lẽ cô sẽ là người mẹ tốt, nhưng không thể.

Những giọt nước mắt thầm kín quanh chuyện sinh con - 1

Làm mẹ là nghĩa vụ, quyền thiêng liêng mà mỗi người phụ nữ đều mong trải qua. (Ảnh minh họa)

Ở nơi nào đó, một người phụ nữ 34 tuổi có 5 đứa con. Mọi người thường hỏi: “5, hy vọng đó là con số cuối cùng!”. Rồi họ cười lớn vì nghĩ rằng đó là câu nói đùa vui vẻ. Cô cũng cười, nhưng vào một ngày nào đó, cô lại khóc khi nghĩ về chuyện đó.

Cô khóc vì cô luôn muốn có một gia đình đông đúc, nhưng mọi người lại cười nhạo điều đó.

Khóc vì cô không có anh chị em và thấy mình cô đơn như một đứa trẻ.

Khóc vì bà ngoại có 12 người con, cô cũng muốn giống bà.

Khóc vì cô không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu con cái, nhưng mọi người lại nghĩ chúng giống như một hình phạt mà cô phải gánh chịu.

Khóc vì cô không muốn mình được thương hại.

Khóc vì mọi người luôn nghĩ đó không phải điều cô muốn, mà chỉ là sự vô trách nhiệm.

Khóc vì cô bị hiểu lầm, vì quá mệt mỏi để bảo vệ lựa chọn của mình.

Khóc vì cô và chồng đã cố gắng hết sức để chăm lo gia đình nhưng mọi chuyện không suôn sẻ.

Khóc vì cô mong ước mọi người đừng lo cho chuyện gia đình cô.

Khóc vì đôi lúc cô tự hỏi giá như ngày xưa cô chỉ sinh 2 đứa con.

Khóc vì người khác chỉ vội chỉ trích thay vì giúp đỡ.

Khóc vì sự thô lỗ của những người xung quanh tới cuộc sống riêng tư của cô.

Khóc vì tất cả những gì cô muốn là được sống bình yên.

Một người phụ nữ khác, 40 tuổi, có một con. Mọi người nói: “Sao chỉ có 1? Bạn không muốn sinh thêm ư?”.

“Tôi hạnh phúc với con mình”, cô bình thản đáp. Tuy nhiên, trong một thời khắc yếu lòng, cô khóc...

Khóc vì lần mang thai duy nhất ấy là điều kỳ diệu khó tin.

Khóc vì con trai luôn mong mỏi có em.

Khóc vì cô muốn sinh ít nhất ba người con.

Khóc vì lần mang thai thứ hai bắt buộc phải từ bỏ nếu muốn cứu sống chính cô.

Khóc vì bác sĩ kết luật rủi ro quá cao.

Khóc vì cô đã phải vật lộn để giữ cái thai đầu tiên.

Khóc vì chồng cô đã qua đời và cô đã tìm thấy tình yêu mới.

Khóc vì gia đình cô nghĩ một đứa con là đủ.

Khóc vì cô dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp.

Khóc vì cô thấy mình ích kỷ.

Khóc vì cô không thể giảm cân sau sinh.

Khóc vì cô bị trầm cảm sau sinh quá nghiêm trọng.

Khóc vì cô không thể tưởng tượng mình sẽ mang thai lần thứ hai.

Khóc vì những vấn đề sức khỏe không cho phép cô sinh con lần nữa.

Khóc vì cô vẫn đang phải đánh vật với chứng cuồng ăn.

Khóc vì cô từng phải phẫu thuật cắt bỏ dạ con.

Khóc vì cô muốn sinh thêm con, nhưng không thể.

Những người phụ nữ như thế có ở khắp nơi. Họ là hàng xóm, bạn bè, chị em, đồng nghiệp của bạn. Họ có thể bị áp lực vì những ý kiến hay lời khuyên của bạn. Việc sinh con là quyết định riêng tư của mỗi người. Hãy tôn trọng điều đó!

Nhật Minh (Theo HP)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu