Nỗi lòng người mẹ 18 tuổi và cặp song sinh dính liền mông

Ngày 06/09/2016 09:02 AM (GMT+7)

“Khi con chào đời, bác sĩ thông báo hai bé dính liền mông khiến em hoảng sợ bật khóc và không dám nhìn chúng.”, bà mẹ trẻ tâm sự.

Chiều qua (5/9), bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin tình hình hai bé gái song sinh dính liền mông, không có hậu môn được sinh ra ở Bình Phước. Ths.Bs Nguyễn Thanh Trúc- Phòng Kế hoạch Tổng hợp cho biết: “Trên thế giới, cứ 50.000 ca song sinh sẽ có 1 cặp song sinh bị dính vùng bụng, mông dưới,… Hiện tượng này thường xảy ra ở vùng Đông Nam Á và Châu Phi. Riêng,  cặp song sinh dính liền mông, không có hậu môn ở Bình Phước là trường hợp rất hiếm gặp tại Việt Nam”.

Sau 42 ngày chào đời, sức khỏe của cặp song sinh đã dần phục hồi. Hai bé được truyền dịch để nuôi ăn tĩnh mạch toàn phần, ăn sữa tối thiểu để thăm dò tiêu hóa sữa và lưu thông đường tiêu hóa. Hiện, bé đầu đã khỏe và bé thứ 2 bị khiếm khuyết  sườn. Đặc biệt, tim phổi của hai bé không có dị tật kèm theo.

Nỗi lòng người mẹ 18 tuổi và cặp song sinh dính liền mông - 1

Sau 42 ngày chào đời, sức khỏe của cặp song sinh đã dần phục hồi (ảnh: Văn Luận)

Tại buổi họp báo, bác sĩ Trúc cho biết thêm, hoàn cảnh của cặp song sinh rất đặc biệt. Bố mẹ của các bé đều là người dân tộc S’tiêng nghèo khó và không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ.

Trước thông tin đó, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chị Quyền (18 tuổi, Bình Phước) - mẹ hai bé song sinh dính liền mông, không có hậu môn.

Không có tiền làm xét nghiệm tầm soát trước sinh

Kể về quãng thời gian yêu và cưới, Quyền cho biết: “17 tuổi, em được người họ hàng mai mối cho chàng thanh niên cùng dân tộc . Em và anh ấy tìm hiểu, yêu nhau và kết hôn trong vòng 1 tháng. Do không biết cách phòng tránh khi quan hệ, em đã có em bé ngay sau đó”.

Thời gian đầu mang thai, Quyền có đi thăm khám tại bệnh viện huyện. Qua siêu âm, bác sĩ chẩn đoán Quyền mang song thai và yêu cầu lên tuyến trên làm xét nghiệm tầm soát trước sinh. Vợ chồng Quyền đã bỏ mặc lời khuyên của bác sĩ vì không có đủ tiền xuống bệnh viện tỉnh. Do đó, từ lúc mang bầu đến khi sinh , Quyền chỉ biết mình đang mang thai hai đứa trẻ trong bụng.

Tháng ngày thai kỳ, Quyền ở nhà phụ giúp mẹ chồng công việc đồng áng. Thi thoảng, chị đi hái tiêu mướn cho người ta. Chồng Quyền chăm chỉ làm thợ hồ kiếm tiền dành dụm chào đón hai cô công chúa đầu lòng. Quyền cho biết, vợ chồng cô mong chờ ngày các con chào đời để thực hiện thiên chức làm cha làm mẹ. “Em tính từng tháng từng ngày mong ngóng hai con cất tiếng khóc. Hàng xóm bảo, sinh đôi mất sức nhiều nên em tập trung bồi bổ sức khỏe thật tốt để chuẩn bị cho cuộc vượt cạn”, Quyền tâm sự.

Nỗi lòng người mẹ 18 tuổi và cặp song sinh dính liền mông - 2

Hiện, bé đầu đã khỏe và bé thứ 2 bị khiếm khuyết  sườn. Đặc biệt, tim phổi của hai bé không có dị tật kèm theo (ảnh: Văn Luận)

Tuần thai thứ 33, Quyền bất ngờ chuyển dạ và nhập viện vào ngày 22/7. Tại bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Ninh, bác sĩ đã chẩn đoán kỹ và cùng ekip tiến hành phẫu thuật mổ lấy con cho Quyền.

Ca mổ thành công, hai bé chào đời với cân nặng 3.4kg, dính liền mông, vùng xương cụt và có 2 bộ phận sinh dục nhưng không có hậu môn. “Khi các con chào đời, bác sĩ thông báo hai bé dính liền mông  khiến em hoảng sợ bật khóc và không dám nhìn chúng”, Quyền đau đớn kể lại.

10 ngày sau sinh, Quyền được xuất viện về nhà. 2 ngày tiếp đó, chị buộc phải nhập viện do nhiễm trùng vết rạch mổ. Sau đó, Quyền cùng em gái đưa hai đứa trẻ lên bệnh viện Nhi Đồng 2 đến tận bây giờ.

Người mẹ trẻ không biết cách cho con bú

Tại bệnh viện Nhi Đồng 2, cặp song sinh dính liền mông được đội ngũ bác sĩ chăm sóc và quan tâm tuyệt đối. Mọi chi phí điều trị bệnh viện quyết định chi trả hoàn toàn. Đặc biệt, vết mủ trên bụng của Quyền đã được y tá sát trùng và chữa khỏi.

Với độ tuổi non trẻ và ít được tiếp cận với kiến thức khoa học, Quyền không có chút hiểu biết nào về cách chăm sóc trẻ nhỏ. Bác sĩ Nguyễn Thanh Trúc cho hay: “Những ngày đầu, sản phụ Quyền không có đủ khả năng cho con bú sữa mẹ. Bác sĩ và y tá phải hướng dẫn Quyền cho con bú sao cho đúng. Hầu hết, hai đứa trẻ uống sữa từ phía bệnh viện cung cấp. Thi thoảng, sản phụ có vắt sữa vào bình và đem đến phòng sinh non cho con bú”.

Ngoài ra, người mẹ trẻ không hề biết cách thay tã, quấn khăn cho các con. Hoạt động vệ sinh cá nhân của cặp song sinh đều do y bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 2 đảm nhiệm.

Sau thời gian điều trị, hai bé đã được đặt túi giãn da và có da dùng đáp ứng một phần việc thiếu da cho ca mổ. Bác sĩ Trúc cho biết, ekip các bác sỹ bệnh viện quyết định chờ thêm một tháng để hội chẩn lần cuối, tiến hành mổ cho hai bé song sinh.

Nỗi lòng người mẹ 18 tuổi và cặp song sinh dính liền mông - 3

 Quyền không có chút hiểu biết nào về cách chăm sóc trẻ nhỏ (ảnh: Văn Luận)

“Em ước mong ca phẫu thuật của các con thành công…”

Khi hỏi Quyền ước mong điều gì, cô gái trẻ 18 tuổi đau đớn: “Bà ngoại em cũng mang bầu 2 thai và sinh ra các dì nhưng họ đều phát triển bình thường.  Vì vậy, em không bao giờ nghĩ rằng, các con của mình sẽ gặp phải điều không may. Giờ, em chỉ hi vọng  các con có sức khỏe để vượt qua ca phẫu thuật sắp tới”.

Quê xa, gia đình neo người, vợ chồng Quyền thay nhau lên Sài Gòn chăm sóc các con. Quyền cho hay, chồng chị phải gác công việc làm thuê để lên với các con. Hiện tại, họ ngủ tạm ngoài hành lang bệnh viện, không dám thuê phòng trọ để tiết kiệm tiền trang trải những tháng ngày nằm viện cùng con.

Quyền tâm sự: “Em được một số người giúp đỡ nhưng số tiền đó không đủ cho cuộc sống ở thành phố. Sắp tới, em sẽ đi tìm công việc làm thêm quanh đây để vừa có đồng ra đồng vào, vừa tiện thời gian chăm sóc con”.

Hình ảnh người mẹ trẻ với nét dáng non nớt, “không biết gì”của Quyền khiến chúng tôi ám ảnh khi ra về. Mong rằng, ước mơ của người mẹ 18 tuổi này sẽ thành hiện thực, ca phẫu thuật của cặp song sinh dính mông thành công….

Vân Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu