Oái oăm mẹ mang bầu “kẻ thù” của chính cơ thể mình

Ngày 23/12/2016 11:54 AM (GMT+7)

Bà mẹ trẻ đã phải trải qua 8 tháng điều trị để ngăn hệ thống miễn dịch của cơ thể cô tấn công thai nhi và giữ cho bé Raife chào đời an toàn.

Con trai Raife của chị Laura Wilson khi nằm trong bụng mẹ đã mắc phải một tình trạng bệnh hiếm gặp và có khả năng bị đe dọa đến tính mạng bởi chính hệ thống miễn dịch của người mẹ khi cơ thể cô sản xuất ra các kháng thể tấn công chính em bé.

Chứng bệnh mà bé Raife mắc phải là chứng giảm tiểu cầu alloimmune bào thai (Nait) - một hiện tượng khá hiếm gặp khiến hệ miễn dịch của người mẹ coi em bé như một kẻ xâm phạm. Với căn bệnh này, Raife sinh ra với một lượng tiểu cầu rất thấp chỉ có 8, trong khi chỉ số này ở trẻ sơ sinh bình thường là 300.

Oái oăm mẹ mang bầu “kẻ thù” của chính cơ thể mình - 1

Bà mẹ 28 tuổi chia sẻ hình ảnh khi mang bầu Raife

Oái oăm mẹ mang bầu “kẻ thù” của chính cơ thể mình - 2

Em bé chào đời với tình trạng bệnh hiếm gặp. 

Cũng vì lượng tiểu cầu quá thấp nên ngay từ trong bụng mẹ, Raife đã bị chảy máu não và khiến não kém phát triển, mắc chứng bại não. Vì liệt co cứng các chi dưới nên đến tận 23 tháng bé Raife mới biết đi, chưa thể chạy nhảy hay chơi đùa được, 5 tháng đã phải đeo kính.

Đáng buồn hơn cả, bà mẹ 28 tuổi còn được bác sĩ thông báo là với tất cả những lần mang thai sau cô sẽ lại phải đối mặt với chứng bệnh nguy hiểm này ở thai nhi. Mặc dù em bé đầu lòng 8 tuổi của cô với người chồng thứ nhất lại khỏe mạnh bình thường.

Oái oăm mẹ mang bầu “kẻ thù” của chính cơ thể mình - 3

Em bé thứ 3 của bà mẹ trẻ may mắn chào đời khỏe mạnh. 

Trong thai kỳ lần 2 với bé Raife, Laura Wilson đã phải trải qua 8 tháng nằm trên giường bệnh vì vậy đến lần mang thai thứ 3, vợ chồng cô đã vô cùng lo lắng và chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ.

Để giữ cho lần mang thai thứ 3 không giống lần thứ thứ 2, khi mang thai bé gái Roma, cô Laura phải tiêm globulin miễn dịch – một loại kháng sinh – vào máu để cơ thể không tấn công thai nhi.

Hành trình mang thai lần 3 của cô cũng rất vất vả khi Laura Wilson phải thường xuyên nằm một chỗ, phải gắn ống thông tiểu dẫn đến 3 lần bị viêm màng não và gần như kiệt sức. May mắn bé gái Roma chào đời an toàn với chỉ số tiểu cầu là 120, tuy vẫn thấp nhưng vẫn tốt hơn người anh Raife rất nhiều.

Oái oăm mẹ mang bầu “kẻ thù” của chính cơ thể mình - 4

Hiện tại, gia đình Laura đang quyên góp đủ số tiền để có thể điều trị cho bé Raife

Hiện tại, gia đình Laura đang quyên góp đủ số tiền để có thể điều trị cho bé Raife bằng cách phẫu thuật chọn lọc dây thần kinh tủy sống nhằm cải thiện tình trạng liệt chi. 

Phong Thư (Theo Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu