‘Tan chảy’ với 'Nhật ký mẹ ỏng' của ông bố Việt

Ngày 11/08/2014 06:01 AM (GMT+7)
07.05.2014, Tuần thứ 27 + 4 ngày - Bài luận văn.

Với đà học này cộng thêm chút cố gắng và may mắn có thể mẹ con sẽ học tiếp tiến sĩ. Nhưng bố bảo mẹ làm tiến sĩ rồi...hói đầu vì nguyên cứu các học thuyết thì không đẹp cho lắm, trông sẽ già hơn cả bố nữa, chỉ nên dừng ở thạc sĩ thôi.

Giai đoạn này mẹ phải lo lắng nhiều thứ, từ chuyện sức khỏe, phát triển bên trong của con, chuyện cơ quan, chuyện hoàn thành khóa luận cao học ở trường v.v... Để dành sức cho con nên mẹ đã quyết định hoãn bảo vệ năm nay vì cũng gần ngày con ra đời. Dù vậy mẹ vẫn phải hoàn thành nội dung luận văn để nộp bảo lưu.

Con trộm vía vẫn khỏe và 'chịu khó' đạp mạnh lắm rồi. Mẹ vẫn chưa khỏi hẳn đợt viêm xoang, bác sĩ kê thuốc, nhắc uống thêm nhiều nước rồi khám lại.

Chỉ mong hai mẹ con khỏe mạnh

07.05.2014, Tuần thứ 27 + 4 ngày - Bài luận văn.

Với đà học này cộng thêm chút cố gắng và may mắn có thể mẹ con sẽ học tiếp tiến sĩ. Nhưng bố bảo mẹ làm tiến sĩ rồi...hói đầu vì nguyên cứu các học thuyết thì không đẹp cho lắm, trông sẽ già hơn cả bố nữa, chỉ nên dừng ở thạc sĩ thôi.

Giai đoạn này mẹ phải lo lắng nhiều thứ, từ chuyện sức khỏe, phát triển bên trong của con, chuyện cơ quan, chuyện hoàn thành khóa luận cao học ở trường v.v... Để dành sức cho con nên mẹ đã quyết định hoãn bảo vệ năm nay vì cũng gần ngày con ra đời. Dù vậy mẹ vẫn phải hoàn thành nội dung luận văn để nộp bảo lưu.

Con trộm vía vẫn khỏe và "chịu khó" đạp mạnh lắm rồi. Mẹ vẫn chưa khỏi hẳn đợt viêm xoang, bác sĩ kê thuốc, nhắc uống thêm nhiều nước rồi khám lại.

Chỉ mong hai mẹ con khỏe mạnh

Thái Nam; Ảnh: Pag Chun
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu