Thiên thần nhỏ, cảm ơn con!

Ngày 25/12/2013 15:45 PM (GMT+7)

Hẹn gặp lại con vào mùa xuân tới khi hoa đào nở thắm, con bé bỏng nhé!

Con yêu của mẹ!

Mẹ chào con, chào con đã tới thế giới này, nơi có mẹ và ba của con. Ngày hôm nay con đã được 5 tuần 2 ngày, con dài 10mm. Sau khi nghe bác sĩ báo tin mừng, ba con đã vui mừng khôn xiết, suýt nữa ba đã hét thật to trong phòng siêu âm. Rời khỏi phòng khám ba đưa mẹ đi ăn mừng rồi vội vã gọi điện thoại báo tin lần lượt cho ông bà nội, ngoại. Hiện tại con mới chỉ là một phôi thai, một chồi non bé bỏng, non nớt. Tuy bé là vậy nhưng con lại biết cách làm mẹ “đau khổ”. Chỉ một thời gian ngắn sau khi đi khám về, mẹ chính thức bước vào giai đoạn nghén của bà bầu.

Mẹ rất sợ hơi cơm nên ăn được rất ít, tất cả mùi dầu mỡ, xào nấu đều khiến mẹ nôn nao, chỉ muốn chạy thật nhanh. Cứ sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ mẹ bắt đầu với cuộc chiến nôn ọe vô cùng khủng kiếp. Cơ thể của mẹ lúc nào cũng ở trong trạng thái mỏi mệt rã rời. Ba con vô cùng lo lắng cho hai mẹ con, lúc nào ba cũng sợ mẹ ăn được quá ít sẽ không đủ sức khỏe cho bản thân và ảnh hưởng tới con. Ba lục tìm các thông tin về thai nghén có trên mạng, gọi điện thoại than thở với hai bà ở quê để xem tình hình của mẹ có ổn không? Ai cũng khuyên bố mẹ đừng quá lo lắng vì thời gian nghén thường kéo dài trong 3 tháng đầu của thai kỳ rồi sẽ biến mất một cách tự nhiên. Mẹ nhìn lên ngó xuống tờ lịch chỉ muốn thời gian này trôi qua thật nhanh để được làm một mẹ bầu khỏe mạnh như mọi người. Những lúc mệt mỏi, mẹ trò chuyện tỉ tê cùng con, thậm chí còn đọc to những mẩu truyện cổ tích cho con nghe.

***

Tưởng chừng 3 tháng sẽ dài lê thê nhưng cuối cùng mẹ cũng vượt qua được “kiếp nạn”. Mẹ cầm trên tay cuốn nhật ký viết cho con từ những ngày đầu tiên con đến với mẹ, mẹ mới thấy rằng thời gian trôi đi thật nhanh. Hiện tại, cơ thể mẹ nhẹ nhõm, đầu óc tỉnh táo, mẹ bắt đầu ăn uống ngon miệng và chú ý đến chế độ ăn lành mạnh để đảm bảo dinh dưỡng cho con yêu.

Thiên thần nhỏ, cảm ơn con! - 1
Hẹn gặp lại con vào mùa xuân tới khi hoa đào nở thắm, con bé bỏng nhé! (ảnh minh họa)

Một điều đặc biệt nữa là, mẹ đã thay đổi trở nên “ki bo” hơn bao giờ hết. Những thú vui mua sắm vào ngày nghỉ, hứng lên là tiêu tiền, mua sắm không tính toán đã biến mất khỏi mẹ một cách thần kỳ. Mẹ biết cân nhắc các khoản chi để dự phòng khi sinh, nghỉ đẻ, để mua sắm đồ dùng cho con. Ba con nhắc mẹ rằng: “Em phải cảm ơn con đấy nhé!”

Từ khi con đến bên mẹ, mẹ mới thấy mình trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa, nhiều khi nghĩ lại những lúc mẹ cự cãi bà ngoại, mẹ thấy thương bà và tự trách mình thật nhiều. Mẹ học hỏi nấu nhiều món ăn ngon bổ dưỡng, học hỏi các bà mẹ khác trong việc nuôi dạy, chăm sóc sức khỏe cho con cái. Bà ngoại bảo mẹ giờ mới biết “khôn” đấy con ạ!

Trong những ngày mẹ mang thai con, ba lại có chuyến công dài xa nhà dài ngày. Điều này khiến ba thấy áy náy, có lỗi và lo lắng cho hai mẹ con nhiều hơn. Một mình mẹ ở nhà, tuy có chút cô đơn vì vắng bóng người đàn ông vui vẻ nhưng mẹ không thấy buồn vì đã có người bạn đồng hành là con. Không có ba ở nhà, mẹ vẫn biết cách bảo vệ, chăm sóc con khỏe mạnh. Mẹ bật băng ghi âm giọng nói của ba và mở to để con vẫn cảm nhận được rằng ba đang bên con rất gần.

Hành trình 9 tháng của mẹ con mình đã gần đến đích. Mẹ mong được sớm gặp con để âu yếm, bế bồng người bạn nhỏ của mẹ. Con có mong gặp mẹ không? Chắc chắn là có rồi vì mẹ của con có nụ cười tươi đẹp lắm đấy, hãy mau lớn để đến gần hơn với mẹ con nhé!  Hẹn gặp lại con vào mùa xuân tới khi hoa đào nở thắm, con bé bỏng nhé!

Mẹ yêu con!

Thanh Lê ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu