Xem tận mắt ca sinh thường của mẹ Việt

Ngày 24/07/2014 14:31 PM (GMT+7)
Kèm với bộ ảnh, anh Đạt cũng không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc của mình khi được lên chức bố. Anh viết:

'6h20p ngày 22/7/2014 (âm lịch 26/6/2014) Teddy chào đời.

Không biết bắt đầu từ đâu cả, vui không? Tất nhiên là rất vui, rất nhiều cảm xúc Teddy à. Ba rất vui vì con và Mẹ Trang Lê mẹ tròn con vuông... Ba chẳng biết phải viết như thế nào nữa vì vốn dĩ Ba viết văn rất là kém, Ba không biết phải dùng lời lẽ như thế nào để miêu tả được cảm xúc của Ba lúc này cả Mẹ Teddy ạ, Ba chỉ biết nói là Ba rất cảm ơn Mẹ Teddy đã mang Teddy đến với cuộc sống của Ba... Ba không hứa trước được với Teddy và mẹ Teddy là Ba sẽ mang lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc nhất đến với 2 Mẹ con, nhưng Ba sẽ phải cố gắng rất rất nhiều để mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất đến với 2 Mẹ con theo cách của Ba. Và đây là món quà đầu tiên Ba tặng 2 mẹ con Teddy những tấm ảnh chân thực nhất và giá trị nhất đối với Ba đây là những tác phẩm để đời của ba dành tặng 2 mẹ con Teddy, có thể sau này Ba không cho con được tiền tài danh và danh vọng, nhưng Ba cho con những gì mà Ba cảm thấy là có tiền cũng chẳng thể mua được con à, đó là những gì mà Ba tâm huyết dành tặng con chỉ đơn giản vậy thôi những bức ảnh cho con.... Ba đang khóc khi viết những những dòng tâm sự này con à... Là con người ai cũng vậy thôi, Ba và tất cả các ông Bố bà Mẹ khác cũng vậy chỉ mong sao con khôn lớn thành người... Thành người này, ông nọ bà kia... Nhưng đối với Ba tất cả mọi thứ ấy không hẳn là tất cả, hơn hắn hết Ba chỉ mong sao sau này con khôn lớn và trưởng thành con phải có suy nghĩ và nhận thức con à. Ở đời Ba chỉ tin duy nhất đó là có LUẬT NHÂN QUẢ con à, Ba biết có thể lúc này đây khi tâm trạng cảm xúc của Ba thì Ba viết ra vậy thôi, chứ chưa chắc gì sau này con có thể đọc được những tâm sự của Ba lúc này.... Mẹ Gấu ơi! Ba chẳng biết Ba đang viết gì nữa, nhưng thôi kệ nó đi dẫu sao cũng là cảm xúc của Ba lúc này....'

Kèm với bộ ảnh, anh Đạt cũng không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc của mình khi được lên chức bố. Anh viết:

"6h20p ngày 22/7/2014 (âm lịch 26/6/2014) Teddy chào đời.

Không biết bắt đầu từ đâu cả, vui không? Tất nhiên là rất vui, rất nhiều cảm xúc Teddy à. Ba rất vui vì con và Mẹ Trang Lê mẹ tròn con vuông... Ba chẳng biết phải viết như thế nào nữa vì vốn dĩ Ba viết văn rất là kém, Ba không biết phải dùng lời lẽ như thế nào để miêu tả được cảm xúc của Ba lúc này cả Mẹ Teddy ạ, Ba chỉ biết nói là Ba rất cảm ơn Mẹ Teddy đã mang Teddy đến với cuộc sống của Ba... Ba không hứa trước được với Teddy và mẹ Teddy là Ba sẽ mang lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc nhất đến với 2 Mẹ con, nhưng Ba sẽ phải cố gắng rất rất nhiều để mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất đến với 2 Mẹ con theo cách của Ba. Và đây là món quà đầu tiên Ba tặng 2 mẹ con Teddy những tấm ảnh chân thực nhất và giá trị nhất đối với Ba đây là những tác phẩm để đời của ba dành tặng 2 mẹ con Teddy, có thể sau này Ba không cho con được tiền tài danh và danh vọng, nhưng Ba cho con những gì mà Ba cảm thấy là có tiền cũng chẳng thể mua được con à, đó là những gì mà Ba tâm huyết dành tặng con chỉ đơn giản vậy thôi những bức ảnh cho con.... Ba đang khóc khi viết những những dòng tâm sự này con à... Là con người ai cũng vậy thôi, Ba và tất cả các ông Bố bà Mẹ khác cũng vậy chỉ mong sao con khôn lớn thành người... Thành người này, ông nọ bà kia... Nhưng đối với Ba tất cả mọi thứ ấy không hẳn là tất cả, hơn hắn hết Ba chỉ mong sao sau này con khôn lớn và trưởng thành con phải có suy nghĩ và nhận thức con à. Ở đời Ba chỉ tin duy nhất đó là có LUẬT NHÂN QUẢ con à, Ba biết có thể lúc này đây khi tâm trạng cảm xúc của Ba thì Ba viết ra vậy thôi, chứ chưa chắc gì sau này con có thể đọc được những tâm sự của Ba lúc này.... Mẹ Gấu ơi! Ba chẳng biết Ba đang viết gì nữa, nhưng thôi kệ nó đi dẫu sao cũng là cảm xúc của Ba lúc này...."

Thái Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh thường