Chồng: "Một bông hoa đắt hơn cả ổ bánh mì"

Ngày 08/03/2014 14:00 PM (GMT+7)

Thế nên, 10 năm yêu và sống cùng chồng, tôi chưa từng nhận được một bông hoa mặc là ngày gì đi chăng nữa..

25 tuổi, tốt nghiệp cử nhân kinh tế, tôi về thị xã, vào làm ở một công ty tư nhân quy mô vừa tầm. Ở đây tôi gặp và yêu anh, chồng của tôi bây giờ. Ngày đó còn quê mùa, cuộc sống miễn đủ ăn đủ mặc, hàng tháng dư được chút ít để phòng khi bệnh tật đã là may mắn, chẳng còn dám đòi hỏi gì hơn. Với tâm lý đó, khi quen và đến lúc cưới, tôi cũng chưa một lần so đo vì sao người yêu mình không lãng mạn, chưa bao giờ dành cho mình những điều bất ngờ nào...

Nhớ hồi mới quen nhau, thấy anh ấy cũng là người hiền lành, chân chất nên đem lòng quý mến. Trong thời gian qua lại với nhau, đôi lần đi uống nước ở những quán gần nhà hoặc anh tới nhà ngồi chơi, chỉ nói chuyện rồi về. Sinh nhật hay lễ lạc cũng không thấy anh quà cáp, chỉ chở đi ăn rồi thôi. Anh bảo để dành tiền cưới và lo cuộc sống sau này. Tôi nghe thấy phải. Lấy chồng, tìm một người biết tiết kiệm, sống đơn giản thì sau này mình được nhờ, chăm chăm vào những món quà xa xỉ, hoa này bông nọ làm gì cho phí tiền, có ăn được đâu... Thế nên suốt 2 năm yêu nhau, chưa bao giờ anh tặng một đóa hoa, tôi cũng chưa bao giờ thấy đó là phật lòng...

Đó có lẽ là một trong những sai lầm của tôi. Mười năm sau ngày cưới, có với nhau 2 mặt con, đời sống vẫn luôn tất bật chưa lúc nào được thảnh thơi, tôi mới hiểu mình cũng cần lắm những lời nói có cánh, lời động viên và những món quà khích lệ tinh thần từ chồng. 35 tuổi, mỗi khi lễ tết, bạn bè thường khoe chồng tặng quà này, tạo bất ngờ kia khiến họ hạnh phúc phát điên. Có anh còn gởi hoa tận công ty tặng vợ, kèm theo lời chúc mùi mẫn nhân dịp sinh nhật hay ngày lễ tình nhân. Nhất là vào ngày 8 tháng 3, văn phòng luôn ngập tràn hoa, bàn của chị nào cũng có một lẵng hoa hồng hay bó hoa lan được gởi từ các anh chồng, riêng bàn tôi lúc nào cũng trống hoác.

Chồng: quot;Một bông hoa đắt hơn cả ổ bánh mìquot; - 1

Năm nay nhìn những anh chồng cùng công ty hăng hái bàn bạc 8 tháng 3 nên tặng gì cho vợ, có anh còn lên mạng tìm hình ảnh gói hoa để tạo nên sự đặc biệt làm tôi càng thêm tủi phận.
(Ảnh minh họa)

Năm ngoái một chị vừa nhìn vào chiếc bàn trống chỗ tôi ngồi vừa như lỡ lời thắc mắc "sao không bao giờ thấy chồng em tặng hoa như mấy anh chồng khác?". Câu hỏi vô tình đó làm tôi vừa tủi thân vừa ngượng. Chỉ biết nói dối để đối phó rằng chồng em rất khô khan, với lại em cũng không thích hoa... Chỉ đến lúc đó tôi mới biết, thật ra trong đời, bản thân mình cũng mong ước lần nào đó chồng sẽ nghĩ đến, mình cũng cần chút lãng mạn, dù biết là những bông hoa đó rất phù phiếm, nhưng nếu một lần thôi, nhận được từ anh, dù chỉ là một bông hoa có lẽ cũng làm tôi vui lắm...

Mang tâm trạng buồn buồn về nhà, tối đó khi chỉ còn hai vợ chồng ngồi xem ti vi, đến cảnh phóng sự phỏng vấn các chị em phụ nữ hiện đại về ngày Quốc tế phụ nữ, tôi bâng quơ nói "phụ nữ ai cũng thích được tặng hoa anh nhỉ!", với ngụ ý tôi cũng là phụ nữ, dù biết rằng nên tiết kiệm để lo cho gia đình nhưng tôi cũng muốn được chồng chú ý theo cách chung nhất đó. Vậy mà anh đã phản ứng bằng câu trả lời rất thực dụng "chỉ tổ bày vẽ, hoa có ăn được đâu! Thay vì vậy tiền đó để làm cái khác. Chỉ chờ mấy dịp lễ lạt để lên giá, giá một bông hoa còn đắt hơn cả ổ bánh mì!".

Năm nay nhìn những anh chồng cùng công ty hăng hái bàn bạc 8 tháng 3 nên tặng gì cho vợ, có anh còn lên mạng tìm hình ảnh gói hoa để tạo nên sự đặc biệt làm tôi càng thêm tủi phận. Có lẽ thêm 1 năm nữa trong 10 năm và nhiều năm sau này tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được bó hoa nào từ chồng cả. 8 tháng 3 không hoa, chỉ có nỗi buồn còn vương đâu đó, bao giờ thì chồng mới hiểu, cuộc sống dù có thực tế bao nhiêu đi nữa cũng cần có chút thi vị để mình đủ lòng tin, tin yêu vượt qua mọi khó khăn mà nếu thiếu nó, tình cảm có thể bụ giết chết dần theo thời gian. 10 năm làm người yêu, làm vợ của tôi chưa một lần được anh thấu hiểu nỗi lòng. Bao giờ thì chồng mới hiểu, vợ cũng cần được tặng hoa...

P.Nghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ