Cười bò với những tình huống cực "bá đạo" của các bà mẹ

Ngày 09/05/2015 09:55 AM (GMT+7)

Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Tôi: Con không lười mà. Mẹ: Nhưng mày xấu!

1. Tối qua ngủ với mẹ, không ngủ được nên tôi bảo mẹ kể chuyện cho tôi nghe, mẹ kể: Ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng nọ có một con thỏ, vẻ ngoài thì xấu lại ham ăn, không thích gấp chăn, không thích rửa bát, suốt ngày tiêu tiền của mẹ, thế mà vẫn ế...

2. Có lần TV bỗng nhiên bốc khói, mẹ bắt tôi đi xem thế nào. Có lần tủ lạnh rò điện, mẹ bắt tôi qua nhìn thử. Có lần nhà hình như có trộm, mẹ bắt tôi đi lấy dao. Mà nhớ nhất chính là sinh nhật 18 tuổi, mẹ nói một câu: Qua tuổi vị thành niên rồi, có thể ngồi tù rồi!

3. Đi siêu thị với mẹ, mua xong, ra ngoài thì mẹ đi trước, xách một túi đồ với hóa đơn thanh toán, đi rõ nhanh, tôi đi sau, xách hai cái túi to đùng, vì không có hóa đơn để soát, nhân viên siêu thị không cho ra ngoài. Haha, cứ trơ mắt nhìn mẹ đi khuất, lái xe đi. Trên người không có đồng nào, đứng ở đấy chờ mấy tiếng mẹ mới quay lại đón. Mẹ bảo về nhà được một lúc mới nhớ ra là đi siêu thị với tôi.

4. Tình cờ đọc được nhật kí hồi mẹ vừa sinh tôi, chỉ có tám chữ: “Xấu kinh khủng khiếp, thật khó chấp nhận.”

5. Hồi tiểu học, mẹ suốt ngày hỏi năm nay lớp mấy rồi. Lên trung học, mẹ đi họp phụ huynh không biết tôi lớp nào. Còn đại học, mẹ tôi không biết tôi học khoa gì.

6. Sau khi tôi lên đại học, mẹ đã biến phòng tôi thành phòng chứa đồ.

7. Mỗi lần chụp ảnh gia đình, mẹ đều kêu tôi chụp ảnh cho cả nhà.

8. Cuối cùng cũng đến chủ đề này rồi! Hồi trước, em đang nghịch máy tính trong phòng, còn mẹ em thì xem TV. Bỗng nhiên, mẹ gọi em: “Xem nhanh, con lên TV này!” Em vội chạy ra thì thấy, trên kênh nông nghiệp đang chiếu phóng sự về một con heo, vâng, con heo ạ!

9.  Lần đầu tiên bạn trai tới nhà ăn cơm, lúc ăn, tôi ra vẻ rụt rè, xới có lưng bát. Sau khi mẹ tôi nhìn thấy liền nói: “Sao hôm nay xới ít thế con? Tính xới mười lần hả?”

10. “Mẹ, con vừa đụng đầu với cạnh bàn”. “Cái gì, cái bàn có làm sao không?”

Cười bò với những tình huống cực quot;bá đạoquot; của các bà mẹ - 1

11. Một mùa đông năm nào đó, mẹ kể cho tui: “Hôm qua mẹ với bố mày đi chơi về, thấy mày đang ngủ, bố mẹ xốc chăn của mày lên xem lạnh quá mày có tỉnh không, thế mà mày đang ngủ kiểu chân tay mở toang chỉ co co, co thành con tôm vẫn không chịu tỉnh! Ha ha ha ha ha ha ha....”

12. Mẹ tôi: “Chờ mày đi học rồi, mẹ sẽ nuôi một con chó, mày về nó không nhận ra, sẽ sủa mày, không cho mày vào nhà, ha ha ha ha ha....”

13. Sáng dậy, cởi đồ ngủ, mặc bra, mẹ đứng bên cạnh, mặt buồn buồn nhìn tôi rồi rơi vào hồi tưởng: “Haizz... Hồi mẹ sinh mày, ngực mày cũng lớn như bây giờ nè”. Hu hu hu...

14. Mẹ mình gắp miếng thịt, cắn thử thấy không ăn được liền ném vào bát mình, còn bảo mình đừng có lãng phí.

15. Mẹ tôi: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười.” Tôi: “Con không lười mà.” Mẹ tôi: “Nhưng mày xấu!”

Nếu bạn đã từng gặp phải những tình huống trêu đùa cực "phũ phàng" nhưng vô cùng hài hước như thế này, hãy mừng vì mình có một bà mẹ trẻ trung, "bá đạo" và cực kỳ yêu thương con cái nhé.

Ngày của mẹ ra đời cách đây 100 năm do Anna Jarvis tiến hành vận động chính phủ Mỹ để thành lập một ngày lễ chỉ dành cho những người đã làm mẹ nhằm thể hiện lòng biết ơn, tri ân đối với những người phụ nữ này. 

Qua rất nhiều buổi thuyết trình, vận động cùng với sự quyết tâm, kiên trì của Anna tổng thống của Mỹ đã quyết định chọn ngày Chủ Nhật của tuần thứ 2 trong tháng Năm làm ngày của mẹ. Cho nên, ngày của mẹ đầu tiên được ra đời ở nước Mỹ và cho đến thời điểm này ngày của mẹ đã và đang lan rộng ra hơn 65 quốc gia khắp toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngày của mẹ còn có một tên gọi khác là Ngày Hiền Mẫu (ngày dành cho những người mẹ nhân hậu)

Trong năm 2015 ngày của mẹ ở Việt Nam là ngày nào? Nếu tính theo dương lịch thì ngày của mẹ ở Việt Nam trong 2015 là vào ngày 10/5/2015. Nếu như ở nước ngoài, vào ngày của mẹ, những người con sẽ biết ơn mẹ của mình bằng cách thể hiện tấm lòng của họ qua những câu chúc, những món quà tặng dù là vật chất hay tinh thần đều mong muốn trong ngày này, mẹ của mình được vui vẻ.

Yingie Cassiopeia dịch - weibo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày của mẹ