Mẹ Đà Nẵng đảm đang chỉ mất 150 nghìn cho cả ngày đi chợ

Ngày 02/10/2017 15:19 PM (GMT+7)

Để tiết kiệm chi phí, vào mỗi buổi sáng, chị Hoàng Biên Thùy (29 tuổi, Đà Nẵng) thường dành khoảng 150 nghìn để đi chợ mua thức ăn cho cả ngày.

Là người phụ nữ duy nhất trong gia đình nên chị Biên Thùy thường xuyên vào bếp. Do chị có cửa hàng kinh doanh nhỏ nên bữa sáng cả gia đình chị đều ăn hàng. Chỉ có bữa trưa và bữa tối chị mới nấu ăn.

Theo chị Thùy, nếu đi chợ một lần sẽ tiết kiệm được hơn ngày đi chợ 2 buổi. “Mỗi ngày mình sẽ dành khoảng 150 nghìn đi chợ 1 lần cho cả nhà ăn 2 bữa”, chị Thùy nói.

Mẹ Đà Nẵng đảm đang chỉ mất 150 nghìn cho cả ngày đi chợ - 1

Là người phụ nữ duy nhất trong gia đình nên chị Biên Thùy thường xuyên vào bếp.

Ngoài giá cả, chị Thùy cho biết, khi nấu ăn, chị luôn chú ý đến sự cân bằng dinh dưỡng và cách bày biện các món ăn. “Mình biết nhu cầu ăn của mỗi thành viên để mua đồ ăn phù hợp. Giá cả cũng là vấn đề nhưng không nhất thiết quy định mỗi bữa phải ăn khoảng bao nhiêu. Có bữa mất nhiều tiền hơn một chút, bù lại có những bữa cũng rất rẻ. Còn nấu xong mình cũng hào hứng sắp xếp lại đồ ăn nhìn cho đẹp hơn hấp dẫn hơn với mong muốn kích thích cho mọi người ăn ngon miệng", chị chia sẻ.

Mẹ Đà Nẵng đảm đang chỉ mất 150 nghìn cho cả ngày đi chợ - 2

Ngoài giá cả, chị Thùy cho biết, khi nấu ăn, chị luôn chú ý đến sự cân bằng dinh dưỡng và cách bày biện các món ăn.

Tuy chồng không nói ra nhưng với chị Thùy, thấy chồng vui vẻ khi thưởng thức hết từng món ăn, khiến chị rất hạnh phúc. Còn với hai cậu con trai, “lúc nào chúng ríu rít khen mẹ nấu ngon, trang trí đẹp, mình vui lắm’’ chị nói.

Mẹ Đà Nẵng đảm đang chỉ mất 150 nghìn cho cả ngày đi chợ - 3

Chồng con vui vẻ khi thưởng thức hết từng món ăn, khiến chị rất hạnh phúc

Mỗi bữa ăn chị dành khoảng từ 40-50 phút sơ chế và hoàn thiện món ăn, có bữa cũng chỉ đến 30 phút. Tuy vừa bán cà phê, vừa chăm sóc gia đình, nội trợ nhưng chị không hề cảm thấy mệt, vì với chị, bữa ăn gia đình rất quan trọng. "Mỗi thành viên được gắn kết với nhau hơn qua từng câu chuyện. Đặc biệt, mình còn có thể dành tình yêu cho cả nhà qua mỗi món ăn mình nấu".

Cùng xem thêm các mâm cơm của chị Biên Thùy:

Mẹ Đà Nẵng đảm đang chỉ mất 150 nghìn cho cả ngày đi chợ - 4

Mẹ Đà Nẵng đảm đang chỉ mất 150 nghìn cho cả ngày đi chợ - 5

Mỗi bữa ăn chị dành khoảng từ 40-50 phút sơ chế và hoàn thiện món ăn, có bữa cũng chỉ đến 30 phút.

Mẹ Đà Nẵng đảm đang chỉ mất 150 nghìn cho cả ngày đi chợ - 6

Mẹ Đà Nẵng đảm đang chỉ mất 150 nghìn cho cả ngày đi chợ - 7

Tuy vừa bán cà phê, vừa chăm sóc gia đình, nội trợ nhưng chị không hề cảm thấy mệt, vì với chị, bữa ăn gia đình rất quan trọng

Mẹ Đà Nẵng đảm đang chỉ mất 150 nghìn cho cả ngày đi chợ - 8

Mẹ Đà Nẵng đảm đang chỉ mất 150 nghìn cho cả ngày đi chợ - 9

Mẹ Đà Nẵng đảm đang chỉ mất 150 nghìn cho cả ngày đi chợ - 10

Mẹ Đà Nẵng đảm đang chỉ mất 150 nghìn cho cả ngày đi chợ - 11

Mẹ Đà Nẵng đảm đang chỉ mất 150 nghìn cho cả ngày đi chợ - 12

Mẹ Đà Nẵng đảm đang chỉ mất 150 nghìn cho cả ngày đi chợ - 13

Mẹ Đà Nẵng đảm đang chỉ mất 150 nghìn cho cả ngày đi chợ - 14

"Mỗi thành viên được gắn kết với nhau hơn qua từng câu chuyện. Đặc biệt, mình còn có thể dành tình yêu cho cả nhà qua mỗi món ăn mình nấu".

>> XEM THÊM: Về thổi cơm chung, cô sinh viên khoe mâm cơm "chồng tương lai" nấu, chị em khen nức nở

Mộc Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những mâm cơm HOT trên MXH