Đã nhắc đến Hà Nội, không ai có thể quên được những món đặc sản đặc biệt này

Ngày 15/04/2017 12:17 PM (GMT+7)

Có những thức quà dân dã mang đậm hương vị Hà Nội khiến du khách bốn phương cứ ghé thăm Hà Nội chẳng bao giờ quên được.

Cốm làng Vòng

Đã nhắc tới mùa thu Hà Nội thì không thể không nhắc tới cốm làng Vòng. Từng hạt cốm xanh được gói trong chiếc lá sen thơm ngan ngát, ăn kèm với trái chuối chín thơm đã trở thành ký ức bé thơ của nhiều người dân thủ đô.

Tuy nhiên, mùa cốm không kéo dài, nếu không tới Hà Nội vào mùa thu thì bạn vẫn có thể lựa chọn khác là các sản phẩm chế biến từ cốm như bánh cốm, cốm xào, chả cốm…

Đã nhắc đến Hà Nội, không ai có thể quên được những món đặc sản đặc biệt này - 1

Ta thường bắt gặp những gánh hàng rong của bà bán cốm, thứ gạo non dẻo thơm suốt dọc những con phố Hà Nội khi mùa thu sang

Đã nhắc đến Hà Nội, không ai có thể quên được những món đặc sản đặc biệt này - 2

Thưởng thức những quả chuối chín mềm cùng với hương vị cốm dẻo là sự kết hợp thật tuyệt vời. Ảnh: thegioiweb

Đã nhắc đến Hà Nội, không ai có thể quên được những món đặc sản đặc biệt này - 3

Ảnh: thegioiweb

Đã nhắc đến Hà Nội, không ai có thể quên được những món đặc sản đặc biệt này - 4

Chiếc bánh nhỏ, mỏng, dẹt nhưng là món quà ý nghĩa của đất và người Hà Nội. Không chỉ biếu tặng, bánh cốm còn là đặc sản không thể thiếu trong các dịp cưới hỏi. Ảnh: timeoutvietnam

Ô mai Hàng Đường

Gắn liền với tên con phố Hàng Đường từ biết bao lâu nay, thứ quà với đủ vị chua, cay, mặn, ngọt như hội tụ tinh hoa của ẩm thực Hà Thành, ô mai là thứ quà được nhiều người chọn mua làm quà khi rời Hà Nội.

Bạn có thể tìm thấy ở đây các loại ô mai yêu thích như mơ, mận, gừng, sấu, khế, chanh, quất, hồng, đào, cóc, me… Tuy nhiên, nếu mua làm quà cho người miền Nam, bạn nên chọn các loại ô mai sấu, bởi nó có vị ngọt thanh làm từ thứ quả chua rất đặc trưng Hà Nội.

Đã nhắc đến Hà Nội, không ai có thể quên được những món đặc sản đặc biệt này - 5

Đã nhắc đến Hà Nội, không ai có thể quên được những món đặc sản đặc biệt này - 6

Ảnh: internet

Trà sen Hồ Tây

Trà sen là thứ quà dường như là xa xỉ nhất nhưng cũng kén người dùng nhất. Trà sen chính hiệu hồ Tây được chế biến rất cầu kỳ, phải là loại trà Thái Nguyên loại 1, sau đó ướp cùng gạo sen nhiều lần cho thấm được hương thơm dìu nhẹ, thoang thoảng vào từng nhúm trà khô.

Mà sen phải là loại sen được trồng ở hồ Tây mới cho ra được hương thơm đạt chuẩn. Nước trà khi pha thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng khi nhấm ngụm đầu tiên, bạn sẽ cảm nhận được cái tinh túy, đậm đà lan tỏa trong miệng.

Đã nhắc đến Hà Nội, không ai có thể quên được những món đặc sản đặc biệt này - 7

Ảnh: phunuvietnam

Đã nhắc đến Hà Nội, không ai có thể quên được những món đặc sản đặc biệt này - 8

Sấu tươi Hà Nội

Sấu là một thứ quả thân quen của người Hà Nội. Dọc theo những con phố lớn của thủ đô, hình ảnh những hàng cây Sấu cổ thụ rợp bóng mát đã trở nên vô cùng quen thuộc với con người nơi đây. Quả sấu cũng thường xuyên xuất hiện trong các món ăn thức uống của người Hà Thành như sấu dầm canh rau muống, sấu nấu canh sườn, sấu ngâm gừng, nước sấu, ô mai sấu…

Đã nhắc đến Hà Nội, không ai có thể quên được những món đặc sản đặc biệt này - 9

Ảnh: hanoiiplus

Đã nhắc đến Hà Nội, không ai có thể quên được những món đặc sản đặc biệt này - 10

Ảnh: vietcotra

Bánh tôm Hồ Tây

Bánh tôm Hồ Tây là một thức quà của riêng Hà Nội. Vì những con tôm là của chính Hồ Tây, giống tôm nhỏ con nhưng chắc thịt, vỏ mềm và  ăn rất ngọt. Thêm vào đó là một chút khoai lang ở đồng bãi sông Hồng thái sợi làm cho bánh xù xì hơn nhưng ăn giòn và có mùi thơm nhẹ.

Đã nhắc đến Hà Nội, không ai có thể quên được những món đặc sản đặc biệt này - 11

Ảnh: internet

Chè lam

Một món bánh đặc sản Hà Nội làm quà không thể không nhắc đến là bánh chè lam. Khi xưa bánh chè lam là đặc sản của vùng xứ Đoài (Thạch Thất - Hà Tây cũ). Ngày nay, bánh chè lam được rất nhiều du khách trong và ngoài nước tìm mua để thưởng thức và làm quà cho người thân khi Hà Nội bởi hương vị truyền thống rất riêng của của nó.

Vị thơm mát của bột thóc nếp rang hòa quyện trong vị mềm dẻo của mạch nha kết hợp với vị cay cay của gừng, vị thơm bùi của lạc, gừng. Ăn miếng bánh chè lam nhấp cùng ngụm trà, vị ngọt lành còn đọng mãi.

Đã nhắc đến Hà Nội, không ai có thể quên được những món đặc sản đặc biệt này - 12

Ảnh: timeoutvietnam

Đã nhắc đến Hà Nội, không ai có thể quên được những món đặc sản đặc biệt này - 13

Ảnh: Bình Giang Nguyễn

Nguyễn Hiền
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ăn gì - Ở đâu