Suy nghĩ thật của đàn ông về “chuyện ấy” sau khi kết hôn

Ngày 27/11/2015 00:06 AM (GMT+7)

"Tôi đã từng nghĩ sau khi kết hôn, chuyện chăn gối sẽ... ngừng lại"

Các phương tiện truyền thông thường mô tả về đời sống tình dục sau khi kết hôn là một điều gì đó khá ảm đạm và nhàm chán của cả hai giới. Đàn ông thường được cho là có ham muốn nhiều hơn còn phụ nữ thì gần như không bao giờ đạt cực khoái.

Tuy nhiên, hãy cùng lắng nghe tâm sự của những người đàn ông đã lập gia đình dưới đây để hiểu, thực tế, đàn ông cảm thấy thế nào về “chuyện ấy” sau khi kết hôn:

1. Bạn bao nhiêu tuổi?

- Người A: 38 tuổi

- Người B: 47 tuổi

- Người C: 42 tuổi

- Người D: 35 tuổi

2. Bạn đã kết hôn bao lâu rồi?

- Người A: 14 tháng

- Người B: Gần 15 năm

- Người C: Tôi kết hôn năm tôi 19 tuổi

- Người D: 12 năm

3. Cuộc hôn nhân của bạn là một vợ, một chồng?

- Người A: Đúng vậy

- Người B: Vâng, chúng tôi luôn luôn một vợ, một chồng

- Người C: Tôi cảm thấy hài lòng về vợ, vì thế chỉ cần một mình cô ấy là đã quá đủ rồi

- Người D: Tất nhiên rồi.

Suy nghĩ thật của đàn ông về “chuyện ấy” sau khi kết hôn - 1

(Ảnh minh họa)

4. Trước hôn nhân, bạn và cô ấy đã quan hệ tình dục với tần suất như thế nào? (Nếu có)

- Người A: 3 – 5 lần trong 1 tuần và nhiều lần trong ngày cuối tuần.

- Người B: Trước khi kết hôn, chúng tôi thường “yêu” 2 – 3 lần mỗi tuần

- Người C: Thường xuyên

- Người D: Chúng tôi tính theo số hộp bao cao. Theo đó, chỉ có 100 ngày trong năm là chúng tôi không có quan hệ. Con số đó cho thấy chuyện “yêu” của chúng tôi khá nhiều.

5. Tại sao bạn lại có quyết định quan hệ tình dục trước hôn nhân?

- Người A: Bởi vì nó thật tuyệt vời. Chúng tôi đã thử nghiệm “chuyện đó” ngay từ khi chúng tôi trúng tiếng sét ái tình cùng nhau. Đó là một điều tuyệt vời của tạo hóa dành tặng cho chúng ta và chúng tôi đã tận hưởng nó ngay từ giây phút đầu. Đó cũng là cách đẻ chúng tôi biết chúng tôi thực sự sẽ đi tới kết hôn.

- Người B: Đây là cuộc hôn nhân thứ ba của tôi vì thế với chúng tôi chuyện về “lần đầu tiên” đó không quá quan trọng và chúng tôi không có cớ gì phải chờ đợi tới khi cưới cả.

- Người C: Tôi không nghĩ nó là một quyết định, chỉ là chúng tôi đã lớn và nó là điều tất yếu phải xảy ra.

- Người D: Chúng tôi không đặt nặng vấn đề trinh tiết và chúng tôi cho rằng chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân chẳng ảnh hưởng gì tới giá trị mối quan hệ của chúng tôi cả.

6. Bạn có quan hệ tình dục đêm tân hôn?

- Người A: Có, tất nhiên là có rồi. Vì chúng tôi đã vừa có với nhau một đám cưới thật tuyệt vời.

- Người B: Có

- Người C: Có

- Người D: Ồ vâng, dĩ nhiên rồi

7. Đời sống tình dục của bạn đã thay đổi thế nào sau đám cưới?

- Người A: Tôi nghĩ nó được cải thiện nhiều hơn. Có gì đó thật quyến rũ khi giới thiệu: “Đây là vợ tôi”, có gì đó mạnh mẽ và quyết liệt trong việc loại bỏ những “đối tượng” khác. Tôi có một thế giới mới, nơi vợ tôi làm chủ, cô ấy là nữ thật và thật tuyệt vời khi biết cô ấy là của tôi.

- Người B: Sau đám cưới và sau tuần trăng mật, chúng tôi có quan hệ tình dục trung bình mỗi tuần khoảng  1 – 2 lần trong hơn 4 năm cho đến khi sức khỏe của vợ tôi không cho phép.

- Người C: Thẳng thắn mà nói thì nó có sự khác biệt theo chiều hướng không tích cực. Chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu, chuyện “ấy” chỉ còn là một trong số những thú vui khác của cuộc sống. Nó bị đẩy ra xa khá nhiều. Nhưng chí ít chúng tôi đã có một tuần trăng mật thật tuyệt vời, khi mà chúng tôi đã “yêu” nhiều bằng số lần trong 6 tháng trước đó cộng lại.

- Người D: Thành thật mà nói thì không có gì thay đổi nhiều. Cuộc sống nhìn chung khá giống với trước khi cưới.

8. Khoảng thời gian “chuyện ấy” thú vị nhất trong cuộc hôn nhân của bạn là lúc nào?

- Người A: Mỗi cuộc gặp gỡ là một điều thú vị. Khi chúng tôi còn là vợ chồng son, chúng tôi bổ sung thêm nhiều điều mới mẻ vào chuyện chăn gối. Nhưng khi có con nhỏ thì mọi chuyện lại thay đổi thêm một chút. Thực ra việc có những cuộc hẹn hò bí mật trong ngôi nhà có trẻ em cũng là một điều rất thú vị.

- Người B: Thời gian thú vị nhất của tình dục chắc chắn là trong giai đoạn đầu khi mọi thứ vẫn còn mới mẻ mặc dù chúng tôi đã ở bên nhau 4 năm trước khi cưới.

- Người C: Đó là khi lần đầu tiên cô ấy bắt đầu khám phá được những điều mới mẻ

- Người D: Ngay bây giờ, khi những đứa trẻ đã ngủ say, chúng tôi sẽ “trốn đi” cùng nhau. Nó thậm chí còn lí thú hơn cả khi chúng tôi còn trẻ.

9. Điều gì khiến bạn khó chịu nhất trong “chuyện ấy”?

- Người A: Bị gián đoạn bởi trẻ em và vợ tôi hay bị chuột rút

- Người B: Sức khỏe của vợ tôi suy giảm, nó kéo theo nhiều bệnh lí và các điều kiện khắt khe trong sinh hoạt. Chúng tôi đã ngừng làm chuyện ấy từ năm 2011 vì sức khỏe của cô ấy.

- Người C: Khi chúng tôi có con lần đầu, chúng tôi đã phải dừng chuyện quan hệ lại. Lần đó phải tới 1 năm hoặc lâu hơn thế mới trở lại bình thường được. Ngoài ra, có một lần cô ấy nghĩ tôi có tình cảm với một cô gái khác… Nó đã làm thay đổi mọi chuyện trong nhà tôi và chúng tôi đã bắt đầu có quan hệ nhiều hơn để hiểu nhau.

- Người D: Bất cứ quãng thời gian có sự căng thẳng kéo dài.

10. Bạn nghĩ điều gì là nguyên nhân gây “khô hạn” ở vợ?

- Người A: Bệnh tật hoặc nếu chúng ta thường xuyên tách biệt với nhau. Vợ tôi bị đau xơ cơ nên nó cũng gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện gần gũi.

- Người B: Trong điều kiện chúng tôi có quan hệ thường xuyên thì nguyên nhân cơ bản gây ra việc “khô hạn” là vì lịch trình công việc quá mệt mỏi, sức khỏe và thời gian có hạn.

- Người C: Những mối lo lắng như con nhỏ, tài chính…

- Người D: Căng thẳng vì làm việc trong nhiều giờ.

Bảo Bình (Theo Cosmopotitan)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đoán ý chàng