Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành

Ngày 02/02/2016 13:25 PM (GMT+7)

Mở cửa từ 23 tháng Chạp cho tới hết ngày 30 Tết, chợ Hàng Lược được coi là một trong những chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô.

Chợ hoa tết Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được coi là một trong những chợ hoa lâu đời nhất ở Thủ đô. Hàng năm, cứ tới ngày 23 tháng Chạp chợ bắt đầu tấp nập người mua bán và kéo dài tới hết ngày 30 Tết. Các mặt hàng tại đây chủ yếu là hoa đào, đồ trang trí tết,... và không thể thiếu những gian hàng hoa giả. 

Chị Quỳnh - một tiểu thương bán hàng tại đây cho biết, chợ hoa giả mở cửa các ngày trong năm nhưng nhộn nhịp nhất là vào thời điểm giáp tết. Hàng hóa ở đây khá phong phú về mẫu mã và chủng loại; từ hàng trong nước, hàng nhập khẩu, hàng bình dân, hàng cao cấp,... loại nào cũng có. Hàng trong nước nhập về chủ yếu từ các tỉnh như Nam Định, Hà Nam,... Hàng nhập khẩu chủ yếu từ các nước như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,....

"Giá sản phẩm vài chục nghìn cũng có, tiền triệu cũng có. Các sản phẩm chủ yếu được làm từ chất liệu vải, giấy, xốp. Vài năm trở lại đây, xu hướng chơi hoa giả lên ngôi bởi giá cả hợp lý, màu sắc bền, đặc biệt cách trang trí không khác gì so với hoa thật", chị Quỳnh cho biết thêm.

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 1

Những ngày cuối năm, chợ hoa giả Hàng Lược (Hoàn Kiếm) nổi bật sắc màu.

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 2

Không khí mua bán diễn ra khá tấp nập.

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 3

Nếu nhìn từ xa, ai cũng nghĩ rằng đang lạc bước vào một rừng sắc màu rực rỡ.

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 4

Hoa đào khoe sắc đón xuân.

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 5

Giá mỗi cành đào dao động từ 10 - 20.000 đồng.

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 6

Sắc đỏ, sắc hồng ngập tràn cả con phố.

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 7

Hoa Tulip được trang trí trong những bình lớn. Mỗi bình có giá từ 400 - 500.000 đồng.

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 8

Phong phú nhất tại đây là các mặt hàng hoa vải, hoa lụa.

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 9

Nguồn gốc hàng khá phong phú, hàng trong nước cũng có, hàng nhập khẩu cũng có.

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 10

Những cành hồng rực rỡ màu sắc.

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 11

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 12

Một bình hồng như thế này có giá từ vài trăm nghìn tới cả triệu đồng.

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 13

Tại đây cũng xuất hiện không ít các sản phẩm hoa giả vừa để trang trí nhà cửa nhưng cũng có thể thắp trên bàn thờ.

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 14

Người mua hàng đang cố chọn một sản phẩm ưng í.

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 15

Một bình sen được thiết kế khá cầu kì có giá hơn 1 triệu đồng.

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 16

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 17

Đa phần khách hàng tới mua là chị em phụ nữ và người trung niên.

Cuối năm, chị em đổ xô đi chợ hoa cổ nhất Hà thành - 18

Tuy nhiên, không ít đấng mày râu cũng đi chọn mua hoa về trang trí.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan