Ông lão trồng 6km hoa hướng dương để tưởng nhớ vợ quá cố

Ngày 19/08/2015 14:00 PM (GMT+7)

Trong suốt 9 năm chống chọi với bệnh ung thư, không lúc nào bà Babbetta quên không bày trong nhà ít hoa hướng dương.

Trước khi qua đời, bà Babbette Jacquish (Mỹ) đã viết một bức thư cho chồng - ông Don, và giấu nó trong ngăn kéo bàn: "Anh có thể cảm nhận thấy em vào mỗi buổi sáng. Mỗi khi anh thức dậy, pha cho mình một cốc cà phê nóng thì em sẽ luôn ở đó".  Tình yêu của bà Babbette và ông Don đã mặn nồng đến tận khi bà nhắm mắt xuôi tay. Với tình cảm nhớ nhung dành cho một nửa của mình, ông Don đã gửi gắm mọi nỗi buồn vào thiên nhiên để tỉ mẩn trồng hàng ki-lô-mét loài hoa yêu thích của vợ mình lúc còn sống - hướng dương.

Bà Babbette đã chết vì căn bệnh đa u tủy xương vào tháng mười một sau cuộc chiến gần 9 năm với căn bệnh này. Trong suốt những tháng ngày chạy chữa, bà thường xuyên bày hướng dương trong nhà, trong phòng bệnh và trồng khắp trong vườn nhà. Mọi người trong thị trấn còn trìu mến gọi Babette là "Quý bà hoa hướng dương". 

Ông lão trồng 6km hoa hướng dương để tưởng nhớ vợ quá cố - 1

Bà Babbette lúc còn sống bên vườn hoa hướng dương. Dù phải chống chọi với bệnh tật trong suốt nhiều năm, lúc nào bà cũng vẫn rất lạc quan.

Vào những năm cuối đời, bà đã nảy ra ý tưởng trồng một vườn hướng dương để mọi người đến tham quan, qua đó gây tiền cho quỹ nghiên cứu ung thư. Tuy bà Babbette không còn sống để chứng kiến những nghiên cứu chữa trị tận gốc căn bệnh này nhưng chồng và con gái bà vẫn sẽ tiếp tục công việc của vợ, của mẹ mình.

Ông lão trồng 6km hoa hướng dương để tưởng nhớ vợ quá cố - 2

Chồng và con gái quyết định tiếp tục thực hiện những dự định mà bà chưa hoàn thành

Ông lão trồng 6km hoa hướng dương để tưởng nhớ vợ quá cố - 3

Tiền lãi thu được từ việc bán hoa sẽ được chuyển đến những bệnh viện, phòng nghiên cứu và bệnh nhân ung thư

Ông Don đã trồng gần 6.5km hoa hướng dương ở hai bên đường đại lộ Wisconsin State Road 85 tại Mỹ. Khu vườn Babbette's Seeds of Hope (Hạt giống hi vọng của Babette) sẽ thu hoạch hoa và bán chúng. Một phần số tiền thu được để duy trì khu vườn, phần lớn còn lại sẽ được chuyển tới bệnh viện, phòng nghiên cứu và các bệnh nhân bị ung thư.

Bên cạnh mục đích cao cả của dự án, đây là cách để ông Don tưởng nhớ đến người vợ tuyệt vời của mình: "Mỗi khi tôi nhìn ra cánh đồng hướng dương, tôi lại nhớ về bà ấy. Tôi nhìn thấy bà ấy đang nói với tôi và với nhiều người khác. Bà ấy là một người có tâm hồn đẹp".

Ông lão trồng 6km hoa hướng dương để tưởng nhớ vợ quá cố - 4

Nhiều người đã xúc động trước tình yêu của hai vợ chồng già và ghé qua đây để tham quan

Ông lão trồng 6km hoa hướng dương để tưởng nhớ vợ quá cố - 5

Những bông hoa hướng dương thể hiện sức mạnh luôn hướng về ánh sáng như tâm hồn của bà Babbette

Ông lão trồng 6km hoa hướng dương để tưởng nhớ vợ quá cố - 6

Nhiều cặp vợ chồng tìm đến đây để chụp ảnh cưới - hi vọng mình cũng sẽ được gắn kết đến bạc đầu răng long

Ông lão trồng 6km hoa hướng dương để tưởng nhớ vợ quá cố - 7

Ông lão trồng 6km hoa hướng dương để tưởng nhớ vợ quá cố - 8

Nhiều bé được bố mẹ đưa đến thăm cánh đồng

Thạch Thảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan