Cú sốc điếng người khi liều đọc trộm Facebook của chồng

Ngày 16/09/2016 12:11 PM (GMT+7)

4 năm lấy nhau, có với nhau một cô con gái xinh xắn, tôi cũng chưa từng một lần động vào điện thoại của chồng, dù là có việc gì đi chăng nữa.

Từ trước đến nay, tôi rất coi trọng chuyện riêng tư của người khác. Ngay cả với chồng, tôi cũng không bao giờ muốn soi mói chuyện của anh. 4 năm lấy nhau, có với nhau một cô con gái xinh xắn, tôi cũng chưa từng một lần động vào điện thoại của chồng, dù là có việc gì đi chăng nữa. Khi nào có anh ở đó, cần dùng tới điện thoại thì tôi công khai nhờ chồng mở cho và tất nhiên, không làm gì thêm ngoài việc chính.

Anh cũng không bao giờ xâm phạm vào quyền riêng tư của vợ. Rõ ràng, vợ chồng cần có những khoảng trời riêng. Vậy nên, chưa bao giờ tôi có ý coi thường khoảng trời của chồng. Nghĩ như vậy sẽ dễ sống hơn. Người đàn bà mà đa nghi quá, nghĩ quá nhiều thì cuộc sống sẽ chỉ khổ sở và bất hạnh thêm mà thôi. Tôi không hề có ý định sẽ theo dõi để ý các mối quan hệ của anh.

Có lúc anh nói chuyện điện thoại với người khác, thậm chí là nữ tới nửa tiếng, tôi cũng không quan tâm. Vì có hỏi thì anh cũng sẽ chối, làm gì có chuyện thừa nhận đó là một mối quan hệ mờ ám đâu. Chỉ khi mình muốn biết thì mình phải tự đi tìm hiểu. Mà tôi thì hoàn toàn không thích làm điều đó.

Cú sốc điếng người khi liều đọc trộm Facebook của chồng - 1

Nhìn điện thoại của anh, tôi càng choáng. Bên trong toàn là hình các cô em ăn mặc hở hang. Anh sưu tầm về để ngắm sao? (Ảnh minh họa)

 Nhưng một lần vô cùng tình cờ vì chồng quên điện thoại ở nhà mà máy của anh lại không đặt mật khẩu, có người gọi tới. Tôi đã nhấc lên nghe nhưng đầu dây bên kia không nói gì. Hình như trước đó, người ấy đã nhắn tin cho chồng không được nên mới gọi. Thấy một loạt tin nhắn hiện lên trên Facebook của chồng, tự nhiên, người làm vợ khơi dậy trí tò mò. Vì có những hình ảnh chụp người đàn bà vô cùng nhạy cảm và gợi tình.

Tôi hốt hoảng nhìn vào những tấm hình có trong máy anh. Là người đàn bà nào đó gửi cho chồng. Cô ta gần như không mặc áo ngoài, chỉ mặc bikini và chụp rất sexy. Cô ta còn nhắn những lời lẽ thô tục, rồi nói rằng, anh có yêu vợ không, vợ anh có được hấp dẫn như em không? Rồi nào ‘em như thế này thì bảo sao, anh không chán vợ nhỉ?’. Đọc đến đây tôi choáng luôn. Vậy hóa ra, như trong câu chuyện của người đàn bà ấy thì, tôi là người vợ không ra gì, người vợ mà chồng không yêu thương gì, chỉ vui vẻ cho xong trách nhiệm. Vậy bao lâu nay, anh sống với tôi vì cái gì? Vì con cái hay sao?

Tôi bắt đầu lục tìm những tin nhắn cũ trong FB của chồng, hoảng loạn luôn. Những gì chồng chát với cô bồ và bao nhiêu cô ả khác đều là rủ họ đi nhà nghỉ rồi ‘bóc bánh trả tiền’. Có người còn nhắn lại, chửi anh bằng những lời lẽ không ra gì, rằng anh là gã khốn nạn, một đêm rồi thôi, không ngó ngàng gì tới họ. Có người còn kêu gào là cô ta có thai rồi, anh tìm cách giải quyết đi không cô ta sẽ đến tận nhà tìm vợ anh. Anh trả lời bằng những câu hăm dọa, và trên thực tế, họ đâu biết anh là ai, chỉ có FB của anh thì làm sao đến được tận nhà để bắt đền?

Cú sốc điếng người khi liều đọc trộm Facebook của chồng - 2

Tôi bắt đầu lục tìm những tin nhắn cũ trong FB của chồng, hoảng loạn luôn. Những gì chồng chát với cô bồ và bao nhiêu cô ả khác đều là rủ họ đi nhà nghỉ rồi ‘bóc bánh trả tiền’. (ảnh minh họa)

Tôi sốc nặng và không tin vào những gì mình vừa đọc. Có những tin nhắn từ năm ngoái, năm kia đều nói về chuyện ăn ngủ của anh với họ. Vậy là, anh đã ngoại tình, chơi gái từ rất lâu rồi chứ không phải ngày hôm nay. Người đàn ông như anh, luôn cho rằng, anh tôn trọng vợ, không xâm phạm quá khứ của vợ nhưng thật ra chỉ là để che đậy quá khứ và những hành động dơ bẩn của mình mà thôi. Chua chát thay, tôi đã không thể nào biết được và vẫn luôn tôn trọng chồng, tin tưởng anh, yêu chiều anh. Nghĩ rằng, mình quá chu đáo, quá thoải mái với chồng thì làm gì có chuyện anh phụ tình mà đi lăng nhăng. Với lại, những gì anh thể hiện luôn là người chồng tốt, yêu chiều vợ con. Hóa ra, anh giả dối bao nhiêu năm mà người làm vợ như tôi không hề nhận ra.

Nhìn điện thoại của anh, tôi càng choáng. Bên trong toàn là hình các cô em ăn mặc hở hang. Anh sưu tầm về để ngắm sao? Liệu có phải anh bị bệnh về chuyện ấy? Hay anh không ham hố ở bên cạnh vợ thật như lời anh nói?

Bây giờ, tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện này như thế nào? Có lẽ là phải bỏ chồng. Chứ sống bên cạnh người đàn ông chỉ nghĩ đến những người đàn bà gợi cảm, coi vợ như thứ đồ chơi và đầy trách nhiệm thì thật sự, tôi không thể sống nổi. Không có cuộc hôn nhân này tan vỡ nếu như hai người thật sự yêu thương nhau. Còn với tôi, có lẽ, tình yêu trong anh đã hết. Vậy thì còn sự lựa chọn nào tốt hơn là bỏ chồng?

Trúc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình