Hai lần sát hại nạn nhân rồi phi tang xác ở miền Tây

Ngày 13/01/2015 13:50 PM (GMT+7)

Gây án lần đầu, Hải tưởng nạn nhân đã chết nên sang hầm cá của anh trai lấy hai bao tải với ý định bỏ thi thể vào phi tang. Khi quay lại, thấy nạn nhân còn sống, hắn tiếp tục dùng khúc gỗ đánh vào đầu nạn nhân cho đến khi tử vong.

Sáng 13/1, công an tỉnh An Giang vẫn tiếp tục lấy lời khai của Phạm Hoàng Hải (37 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản, xuất cảnh trái pháp luật. Nạn nhân trong vụ án này là anh Hà Văn X. (32 tuổi, xã Mỹ Phú). Điều công an muốn làm rõ là Hải có đồng phạm trong việc gây án hay không.

Anh X. là con trai lớn trong gia đình. Do hoàn cảnh khó khăn, nên 32 tuổi, anh vẫn chuyên tâm làm ăn để phụ giúp cha mẹ chứ chưa có ý định cưới vợ. Trong khoảng thời gian dài tích cóp, anh mua một chiếc xe máy 30 triệu đồng và môt chiếc đồng hồ 5 triệu đồng. Đây là hai vật dụng bất ly thân của anh.

Hai lần sát hại nạn nhân rồi phi tang xác ở miền Tây - 1

Hải tại cơ quan điều tra

Hai tháng trước, anh X. đến làm thuê cho anh trai của Hải với tiền lương 2,5 triệu đồng tháng. Tiền lương, anh gửi lại cho anh trai của Hải chứ không lấy. Tối 30/12/2014, thấy anh X. chưa về, gia đình đi tìm nhưng không thấy.

Sáng 1/1, mẹ anh X. bàng hoàng khi phát hiện thi thể của con trai nằm trong một bao tải nổi ở con rạch gần nhà. Công an khám nghiệm tử thi và xác định, nạn nhân bị giết hại phi tang và bị cướp tài sản.

 Trong quá trình điều tra, nghi phạm lớn nhất chính là Hải. Bởi, sau khi phát hiện thi thể của nạn nhân, Hải bặt vô âm tín. Cũng lúc này, công an phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân tại tiệm cầm đồ Tám Hừng (thành phố Châu Đốc). Theo giấy tờ, Hải cầm xe với giá 13 triệu đồng, lãi suất 5% tháng. Kiểm tra hệ thống camera, người đến tiệm cầm đồ hôm đó chính là Hải.

Chị P. vợ của Hải được mời lên cơ quan công an làm việc. Chị cho biết, trước đây, Hải từng có một đời vợ nhưng đã ly hôn. Năm 2007, được mai mối, chị và Hải kết hôn. Hàng ngày, hai vợ chồng sống bằng nghề nuôi bò và bỏ mối bia, nước đá cho người dân địa phương. Mặc dù có công ăn việc làm, nhưng thỉnh thoảng, Hải vẫn thường theo đường tiểu ngạch sang Campuchia đánh bạc.

Chị cho hay, khoảng 17 giờ ngày 30/12/2014, Hải rủ anh X. uống bia tại trại nuôi cá của anh trai. Khoảng 20 giờ, chị sang nhà hàng xóm đánh bài tứ sắc ăn tiền. Khuya, P. về, không thấy X., nhưng chồng thì ngủ cạnh chuồng bò.

Sáng sớm hôm sau, thức dậy, P. thấy trên sàn nhà có nhiều vết máu. P. hỏi thì Hải cho biết, máu là của con mèo mình đã đánh. P. cứ tưởng là thật nên dùng cây lau nhà để chùi sạch.

Ngay sau đó, cả hai cùng đi dự đám giỗ. Trong lúc đang ngồi ăn, anh trai Hải cho biết: “Thằng X. bị giết bỏ trong bao tải”. Bỗng dưng, Hải buông đũa, đổ mồ hôi. P. nhớ lại các vết máu trong nhà nên nói: “Đập chết con mèo”. Tàn tiệc, Hải bỏ đi đâu P. không rõ.

Đến ngày 6/1, Hải đầu thú. Công an tỉnh An Giang sang tận ấp 8 (xã Sampaupul, huyện Cothum, tỉnh CanĐal, Campuchia) di lý Hải về nước. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, do thường xuyên sang casino Tà Mâu (tỉnh Tà Keo, Campuchia) đánh bạc nên thua nợ Qũy tín dụng đen Mỹ Đức (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cùng 6 người hàng xóm với tổng số tiền 170 triệu đồng. Không có khả năng trả nợ, Hải nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản để trả nợ.

Hải khai, chiều 30/12/2014, mang một két bia sang hầm tôm của anh trai rủ anh X. nhậu. Hải ép anh X. uống hết 9 chai bia. Khi thấy nạn nhân lảo đảo, Hải nhờ anh X. mang két kia vừa uống xong sang nhà mình cách đó chừng 50 mét. Hải lấy một khúc gỗ để làm hung khí.

Hai lần sát hại nạn nhân rồi phi tang xác ở miền Tây - 2

Bao tải chứa thi thể nạn nhân khi phát hiện

Khi về đến nhà Hải, anh X. vừa bỏ két bia xuống, Hải liền lấy khúc gỗ đánh từ phía sau liên tiếp bốn cái. Nạn nhân ngã, Hải chồm lên bóp cổ. Lát sau, nghĩ anh X. đã chết, Hải sang hầm cá lấy hai bao tải với ý định bỏ thi thể vào để phi tang.

Tuy nhiên, lúc quay lại, thấy anh X. vẫn còn thở, Hải lấy khúc gỗ đánh vào đầu hai cái. Biết chắc chắn nạn nhân tắt thở, Hải bỏ thi thể vào hai bao tải, buộc lại rồi bỏ trước nhà. Hắn chở bao tải chứa xác đến cầu cầu sắt Cây Sung bắc qua kênh Xáng Múc phi tang. Hắn trở về, cướp tài sản nạn nhân rồi chùi dọn các vết máu trong nhà.

Lúc ở đám giỗ, biết thi thể anh X. đã được phát hiện, sợ bị phát hiện, Hải liền trốn sang Campuchia. Trong thời gian trốn chạy, hắn thuê nhiều nhà ở Pnôm Pênh để ở với ý định xóa dấu vết, nếu công an lần ra.

Trong mấy ngày tới, công an sẽ cho thực nghiệm điều tra, xác định địa điểm gây án và khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Nhật Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot