Nghĩa trang vật nuôi ở Bắc Kinh

Ngày 06/04/2015 11:36 AM (GMT+7)

Một nghĩa trang vật nuôi ở ngoại ô phía nam Bắc Kinh đã được hình thành phục vụ cho việc chôn cất các loại như chó, mèo, thỏ, rùa, thậm chí cả cá vàng. Trong ngày Tết Thanh minh, rất nhiều chủ nhân đã đến thăm thú cưng của mình.

Nghĩa trang vật nuôi ở Bắc Kinh - 1

Lele, một chú chó qua đời cùng ông chủ gần 10 năm.

Nghĩa trang vật nuôi ở Bắc Kinh - 2

Chú chó có tên Baobao đã sống cùng với gia đình này bảy năm. Họ đến thăm mộ mỗi ngày.

Nghĩa trang vật nuôi ở Bắc Kinh - 3

Qiuqiu sống với chủ nhân 10 năm 6 tháng, từ năm 2003 đến năm 2014. Một chiếc ô đặt trên mộ với hy vọng nó có thể che chở cho Qiuqiu trong thế giới khác.

Nghĩa trang vật nuôi ở Bắc Kinh - 4

Maomao và Lulu tại Nghĩa trang vật nuôi.

Nghĩa trang vật nuôi ở Bắc Kinh - 5

Nhà hỏa táng vật nuôi.

Nghĩa trang vật nuôi ở Bắc Kinh - 6

Người phụ nữ này có một con chó và một con mèo được chôn ở đây. Cô đến mỗi ngày để thăm những thú cưng từng là bạn của mình.

Nghĩa trang vật nuôi ở Bắc Kinh - 7

Chủ nhân đã để hình chó, đồ ăn và đồ chơi trong hộp thủy tinh tặng Guaiguai.

Nghĩa trang vật nuôi ở Bắc Kinh - 8

Maomao ở với bà Tong 17 năm. Đây là con vật cưng sống lâu nhất ở nghĩa trang này. Bà Tống ở Thâm Quyến sau khi nghỉ hưu.

Nghĩa trang vật nuôi ở Bắc Kinh - 9

Nghĩa trang vật nuôi ở Bắc Kinh - 10

Chủ nhân đặt hộp thư ở đây với hy vọng tiếp tục được trò chuyện với chú chó thân yêu.

Nghĩa trang vật nuôi ở Bắc Kinh - 11

Hầu hết các ngôi mộ trong nghĩa trang vật nuôi sử dụng đèn năng lượng mặt trời.

Tào Nga (Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan