3 năm chung sống, vợ ngỡ ngàng nhận món quà valentine chồng tặng

Ngày 13/02/2017 14:01 PM (GMT+7)

Mình là Hương, 28 tuổi, nhân viên văn phòng. Anh chồng béo hơn mình 2 tuổi. 2 vợ chồng có thời gian yêu nhau gần 3 năm thì quyết định đi tới hôn nhân, từ đó đến nay cũng gần 2 năm rồi.

Valentine sắp về. Nhớ mùa valentine đầu tiên yêu nhau, sáng hôm đấy tinh mơ anh đã chờ mình trước cửa nhà, đưa mình đi học, trưa đón đi ăn xong tối thì dẫn đi cafe. Hôm đấy còn bắt mình bịt mắt lại xong nắm tay đưa lên sân thượng bày bao nhiêu cánh hoa với nến lãng mạn muốn xỉu.

Anh cầm ghita xong đàn hát bài "Bản tình ca đầu tiên” - Duy Khoa", trời ơi giọng hát ấm áp, ánh mắt như tia lửa điện bắn về phía mình làm mình chân tay run rẩy, mặt đỏ tía tai, nước mắt giàn giụa. Xong anh bỏ đàn tiến lại, lau nước mắt rồi ôm mình. Mình cảm thấy như nàng công chúa bé nhỏ. Giờ thì ghita vứt xó, anh chàng comple cà vạt bảnh bao hôm nào đã biến hóa áo cộc quần đùi đang ngồi rung chân, mắt chăm chú TV, tay đưa đưa tìm đồ ăn vặt, miệng cười xả láng ra cái vẻ khoái chí lắm.

Đang nấu ăn trong bếp, chồng lân la đến hỏi:

- Vợ, vợ thích gì để chồng tặng. Sắp 14/2 rồi

- Vợ á, cái gì cũng được, chồng tặng là thích rồi

- Thế duyệt combo hoa + socola truyền thống nhé

- Nhưng mà chắc là hoa dịp này đắt đấy. Mà vợ đang béo thế này không ăn socola nữa đâu

- Cũng có lý, không hoa hòe gì nữa. Vậy vợ béo thích ăn gì nào?

- Vợ dễ tính mà, cái gì cũng được, chồng tặng là thích rồi

- À, hay là vợ chồng mình đi xem phim đi, lâu lắm rồi chưa đi

- Cơ mà hôm đấy rạp phim nào cũng đông lắm, vợ mà đi chắc chết bẹp chồng ơi

- Thế mà bảo vợ dễ tính mà - anh chồng béo lẩm bẩm

- Thôi thôi không cần mua gì đâu, vợ chán rồi - mình dỗi.

Kể thì bảo nói xấu chồng chứ Valentine gần nhất, anh mua tặng mình cái hộp quà to đùng, nơ gói rất đẹp và cẩn thận. Mở ra thì ngã ngửa với món quà khủng, kèm cái thiệp: "Chúc nồi cơm điện của anh luôn hạnh phúc. Hy vọng có nó em sẽ đỡ vất vả và luôn có những bữa ăn ngon cho 2 chúng mình". Vâng, món quà là cái nồi cơm đấy ạ!

3 năm chung sống, vợ ngỡ ngàng nhận món quà valentine chồng tặng - 1

Đến ngày hôm sau, đi làm về thì đã thấy anh chồng trong bếp cặm cụi nấu ăn, lòng cũng có chút an ủi. Mình còn chưa kịp thay đồ, mới bỏ cái túi xuống đã thấy anh chồng sai:

- Vợ lấy cho chồng cái điện thoại trong cặp cái, hình như có ai gọi

Vừa mở cặp ra đã thấy hộp quà màu vàng thắt nơ bạc xinh xắn. Biết là quà valentine chồng tặng đây mà mình cứ giả vờ:

- Gì đây chồng?

- Ấy ấy, không mở được đâu. Anh mua tặng vợ xinh đẹp của anh, hôm qua trót làm cô ấy giận. Vợ anh phải cười em mới được mở ra.

Mình tự nhiên bật cười như địa chủ được mùa. Ôm cổ anh hôn chụt chụt. Anh chồng này hóa ra vẫn có nhiều điểm tương đồng với anh comple cà vạt ngày nào tỏ tình mình. Mở quà ra, trời ơi, là hộp CumarGold Gel bôi da mình đang thích đây mà, tận 2 hộp liền.

Xong tự dưng ông chồng ôm mình tâm sự:

- Vợ này, anh biết ai mang bầu cũng sợ xấu, sợ rạn thâm, sợ mụn nhọt, tàn nhang. Nhưng vợ yên tâm, anh lúc nào cũng thấy vợ đẹp vì vợ đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ là tình yêu của chúng ta. Vợ đau đớn, mệt mỏi anh không thể đau hộ. Nhưng chỉ cần vợ chia sẻ anh sẽ cùng vợ vượt qua, nhé!

Nghe xong mà ấm hết cả lòng. Ôm anh chồng thật chặt. Thế là lại 1 mùa Valentine trôi qua, mùa này nghe vẻ khá hơn mùa trước!

3 năm chung sống, vợ ngỡ ngàng nhận món quà valentine chồng tặng - 2

Chồng em thấy em theo dõi bài viết về Cumargold Gel trên Facebook của công ty Dược mỹ phẩm CVI, thấy sản phẩm bào chế từ Tinh nghệ nano rất an toàn và hiệu quả cho bà bầu, giúp dưỡng da ngăn ngừa nám, sạm da và rạn da. Lo da em bị xấu đi vì mang bầu nên chồng em đặt mua luôn 2 tuýp cho em dùng thoải mái.

Chị em nào quan tâm có thể tìm hiểu và đặt mua tại đây nhé, hiện tại bên này đang có chương trình khuyến mãi cho dịp Valentine từ 10-17/2/2017 đấy. Hoặc gọi tổng đài 1800 1796 để đặt hàng hoặc nhận tư vấn từ Trình dược viên của bên đó các chị nhé.

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Box tin tài trợ