Đớn đau vì bạn gái bị tình cũ tố "mất nết"

Ngày 04/08/2015 19:00 PM (GMT+7)

Gặp người cũ của cô ấy, cậu ta tung tin với bạn bè rằng họ đã "chán chê" rồi. Em cay cú vô cùng.

Chị Thanh Bình thân mến!

Hiện tại em đang yêu một người nhưng chuyện tình cảm không được êm đềm cho lắm vì chuyện quá khứ của bạn gái. Em đang rất khó xử, em mong chị cho em một lời khuyên.

Em năm nay 24 tuổi, đã có công việc ổn định và mới có người yêu được khoảng nửa năm. Cô ấy là bạn thời đại học của em. Khi còn học cùng chúng em không yêu nhau. Lúc đó, cô ấy có người yêu rồi, cũng là một bạn học cùng với bọn em. Nhưng sau đó họ chia tay. Trong một lần gặp lại, hai đứa em có cảm tình rồi thường xuyên liên hệ và rồi hẹn hò, yêu nhau.

Hồi còn học em cũng ấn tượng vì cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn lại học giỏi. Giờ cô ấy cũng có công việc rất tốt. Chúng em yêu nhau cô ấy rất ngoan và hiểu chuyện. Nhưng hôm rồi, khi chúng em đi họp lớp, gặp người cũ của cô ấy, cậu ta tung tin với bạn bè rằng họ đi quá giới hạn với nhau, hai bên ngủ với nhau chán rồi. Em cay cú vô cùng nhưng cũng không biết làm cách nào để giải quyết đành im lặng.

Đớn đau vì bạn gái bị tình cũ tố quot;mất nếtquot; - 1

Cô ấy là một người ngoan hiền, học hành giỏi giang nên em xác định yêu cô ấy dài lâu (Ảnh minh họa)

Khi về em hỏi bạn gái thì cô ấy không thừa nhận. Cô ấy nói họ chưa từng đi quá giới hạn, còn chuyện thân mật ôm hôn thì có. Em rất khổ tâm, điều em muốn chỉ là biết rõ sự thật. Em không muốn mình là một thằng ngu khi yêu. Nhưng trước sự khăng khăng của cô ấy, em quyết định bỏ qua. Nói thì như vậy nhưng lòng em cũng không yên. Đã vậy, mẹ em ban đầu rất quý cô ấy nhưng sau khi nghe mấy đứa bạn đến nhà nói về quá khứ của người yêu em thì đổi ý, bà khinh thường ra mặt và yêu cầu em chia tay.

Hiện tại em đã thuyết phục được mẹ em để mẹ tôn trọng quyết định của mình nhưng lòng em còn buồn lắm. Em vẫn luôn tự hỏi có đúng là cô ấy đang lừa dối em hay không? Chỉ cần cô ấy nói thật, em sẵn sàng tha thứ. Em phải làm gì để cô ấy thú nhận với em mọi chuyện. Em cảm ơn chị nhiều lắm (Em trai)

Trả lời:

Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy bối rối trước những điều đã xảy ra trong quá khứ của bạn gái. Em lo sợ cô ấy giấu mình nhưng vì yêu em không thể chia tay. Em bị dằn vặt, đau khổ không biết làm sao để xóa đi cảm giác này.

Đớn đau vì bạn gái bị tình cũ tố quot;mất nếtquot; - 2

Em đã xác định yêu thì chỉ nên quan tâm tới hiện tại và tương lai. Đó là bí quyết giúp em hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Chị nghĩ rằng, nếu như em xác định sẽ bỏ qua quá khứ của cô ấy thì em không cần phải cố đi tới cùng sự thật, về cái điều đã xảy ra trong quá khứ. Cứ cho rằng lời người cũ của cô ấy nói là thật đi, em cố gắng bắt cô ấy nói ra sự thật để làm gì? Để thấy hả hê vì không bị lừa dối hay lại vô tình làm đau chính mình và làm tổn thương thêm cô ấy. Điều đó có cần thiết không khi mà em đã xác định sẽ vẫn yêu và tiến xa với cô ấy? Hà cớ gì phải làm khổ cả hai chỉ vì một câu nói của người đã chia tay bạn gái mình trước đây?

Hơn nữa, cô ấy là người mà em yêu, em cần phải tin tưởng cô ấy hơn là người kia chứ? Điều quan trọng là như bây giờ em thấy cô ấy tốt, hiền lành, ngoan ngoãn và yêu em thật lòng thì hãy trân trọng những điều đó. Nếu như cô ấy giấu giếm em, có lẽ cũng chỉ vì cô ấy quá yêu em và không muốn làm em đau khổ. Còn nếu như cô ấy thật sự không đi quá giới hạn với người cũ, việc kiên quyết đòi cô ấy phải thú nhận của em sẽ làm tổn thương một tấm chân tình.

Em đã xác định yêu thì chỉ nên quan tâm tới hiện tại và tương lai. Đó là bí quyết giúp em hạnh phúc. Đừng vì những điều đã qua mà đánh mất đi tình cảm của mình lúc này. Hi vọng em biết trân trọng hạnh phúc mình đang có.

Chúc em mạnh khỏe!

                        

Mời các bạn tham gia tâm sự chuyện gia đình, vợ chồng, tình yêu trên Hội những người tôn thờ tình yêu để tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia từ mọi người.

                        
Chị Thanh Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan