'Hot girl' công khai mặt mộc khiến dân mạng 'ngã ngửa'

Ngày 05/01/2016 13:54 PM (GMT+7)

Câu chuyện của cô gái Nha Trang đang được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ "chóng mặt".

Cộng đồng mạng đã không ít lần phải ngỡ ngàng trước những câu chuyện bi hài xung quanh việc “công khai mặt mộc” của các cô gái “sống ảo”, chỉ thích đăng tải hình ảnh đẹp lung linh qua công nghệ make –up, chỉnh sửa kỹ càng lên mạng xã hội. 

Mới đây, tài khoản Facebook tên Lê Khã Ái đã khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” bằng dòng trạng thái dài chia sẻ về câu chuyện “mặt mộc” của mình. Theo đó, cô gái quyết định công khai khuôn mặt thật đằng sau lớp son phấn dày đặc và hàng loạt bước chỉnh sửa kỹ càng qua công nghệ photoshop. Kèm theo đó là những hình ảnh đối lập giữa một khuôn mặt đầy vết thâm, nám và một gương mặt mịn màng, đẹp lung linh khiến bất cứ ai xem qua cũng phải ngỡ ngàng.

Hot girl công khai mặt mộc khiến dân mạng ngã ngửa - 1

Tài khoản Facebook Lê Khã Ái khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" vì những chia sẻ của mình

“Mấy năm trời ra đường chỉ nhờ vào son phấn, ra đường cho bớt xấu… Nhưng ai ngờ, dưới lớp son phấn đó toàn là tàn nhan, mụn, thâm. Nhiều lần tự hỏi, khi bỏ lớp đó ra thì ai yêu mình thật lòng”, cô gái mở lời.

Khã Ái chia sẻ, cô rất tự ti về khuôn mặt nên không muốn cũng không dám yêu ai. Ban ngày, trước khi ra đường là phải trang điểm kỹ càng, đêm về thì tự tin hơn vì không còn ai thấy khuôn mặt của mình nữa.Hot girl công khai mặt mộc khiến dân mạng ngã ngửa - 2

Sự đối lập giữa hai khuôn mặt trước và sau khi trang điểm của Tú Ngà

Không chỉ công khai mặt mộc, cô gái trẻ còn công khai cả tên và tuổi thật của mình. Theo đó, Khả Ái tên thật là Lê Thị Tú Ngà, sinh năm 1995 chứ không phải 1988 như từng nói. Và lý do khiến cô công khai mặt mộc cũng như danh tính thật sau nhiều năm che giấu là vì quá mệt mỏi khi phải cố gắng nói dối bạn trai.

“Bây giờ em quá mệt mỏi vì phải sống như vậy. Một người em yêu nhất, em cũng phải buông tay vì điều này, sợ mai này em không dám đối mặt với sự thật trước mặt anh ấy. Em xin lỗi anh rất nhiều, trước giờ em chỉ giả dối son phấn khi gọi điện video với anh. Tính ra, em với anh cũng chia tay được 2 năm rồi, em không biết nói gì hơn. Vì sao em phải làm vậy với anh, thật sự em không phản bội anh, không lăng nhăng chỉ là, em muốn anh hạnh phúc với một người nào đó, xinh đẹp hơn em”, Tú Ngà chia sẻ.Hot girl công khai mặt mộc khiến dân mạng ngã ngửa - 3

Cô gái Nha Trang quyết định công khai mặt mộc vì cảm thấy mệt mỏi khi phải lừa dối người yêu

Thông qua dòng trạng thái trên Facebook, cô gái nhiều lần gửi lời xin lỗi đến mọi người, đặc biệt là bạn trai vì đã “sống ảo” trong suốt thời gian vừa qua.

Liên hệ với Tú Ngà, được biết, cô quê ở Nha Trang, hiện đang sống và học tập tại Sài Gòn. Cô chia sẻ, khó khăn lắm mới có thể chia sẻ câu chuyện thật của mình: "Tôi đã gặp gỡ nhiều người con trai, họ đều nói rằng, "gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt", con gái mà xấu thì ma nó yêu. Mỗi lần nghe thấy điều đó, tôi rất áp lực, lại càng muốn che giấu khuôn mặt thật của mình. Nhưng lâu rồi thấy mệt mỏi và chán chường quá nên tôi quyết định công khai mặt mộc, dù trông nó gớm ghiếc và đáng sợ lắm".

Hot girl công khai mặt mộc khiến dân mạng ngã ngửa - 4

Vẻ lung linh của Tú Ngà cùng lớp trang điểm

Nữ sinh Sài Gòn cho hay, tính đến nay cô đã "sống ảo" được 4 năm. Cách đây 2 năm, khuôn mặt Tú Ngà bất ngờ nổi nhiều mụn và bị thâm, nám. Để che giấu những khuyết điểm đó, cô đã vận dụng kỹ năng trang điểm học được từ hồi lớp 6 để tự tin hơn. Lâu dần việc trang điểm trở thành thói quen và cô đã bị lệ thuộc vào nó.

Được đông đảo cư dân mạng đồng cảm và an ủi, động viên, Tú Ngà rất cảm động. Ngà chia sẻ, kể từ khi công khai mọi chuyện, cô rất thoải mái, cảm giác được sống thật với chính mình đem lại cho cô niềm hạnh phúc mà nhiều năm nay chưa có được. 

"Kể từ giờ, tôi không phải lệ thuộc vào son phấn nữa. Chỉ trừ khi đi đến những bữa tiệc tùng quan trọng, tôi mới che đi khuyết điểm của mình, còn lại, trong cuộc sống thường ngày, tôi sẽ để mặt tự nhiên. Dù sao, xấu xí còn hơn ảo tưởng. Thực ra, tôi có dư điều kiện để chữa trị khuôn mặt của mình, tất nhiên việc có khỏi hay không thì không biết trước được. Nhưng tôi vẫn công khai mặt mộc bởi muốn tìm được một chàng trai yêu mình thật lòng, nhìn vào tâm hồn chứ không phải khuôn mặt của tôi", Tú Ngà chia sẻ.

Câu chuyện của cô gái Nha Trang hiện vẫn thu hút sự quan tâm lớn của giới trẻ Việt. Nhiều người đã để lại những bình luận đồng cảm, động viên cô biết yêu thương bản thân và sống thật với chính mình. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng đưa ra những cảnh báo về tình trạng “sống ảo” trong giới trẻ Việt thông qua câu chuyện có thật này.

Trích dòng tâm sự của cô gái công khai mặt mộc gây "bão" mạng:

Về tới nhà chạy vô phòng khóc sướt mướt...  Biết bao giờ tôi mới được như người ta. Mấy năm trời ra đường chỉ nhờ vào son phấn, ra đường cho bớt xấu... Nhưng ai ngờ dưới lớp son phấn đó toàn là tàn nhang, mụn, thâm…

Nhiều lần tự hỏi khi bỏ lớp đó ra thì ai yêu mình thật lòng. Không ai yêu 1 đứa mặt đầy khuyết điểm như thế. Không hề... Ban ngày đi chơi cũng ngại, sợ lại thấy mụn. Ban đêm thì tự tin hơn. Con trai cứ nhìn vào sắc đẹp, đẹp thì nó mới yêu... Khi họ bỏ lớp trang điểm xuống thì qua vài ngày sau chạy mất dép.

Mệt mỏi qúa rồi... Tôi không muốn yêu cũng không dám đi chơi với ai cũng vì chuyện này mà ra. Gắn liền cả mấy năm trời, tìm người yêu mình cả điểm tốt lẫn khuyết điểm khó vậy sao?

Facebook là ảo. Những hình ảnh chỉnh sửa 360 độ sao cho lung linh chứ chả bao giờ được như vậy. Mọi người đừng nghĩ em đẹp, em rất xấu, mặt đầy mụn, không như mọi người nhìn thấy đâu. Em thật lòng xin lỗi mọi người thời gian vừa qua.

Lê Khã Ái. Thật sự em sai, em xin lỗi mọi người. Em cũng có lí do để làm vậy, vì em không muốn ai tán tỉnh hay thương yêu em. Em rất sợ người ta sẽ thất vọng về em . Em xin lỗi mọi người, thật sự xin lỗi.  

Bây giờ, em quá mệt mỏi vì phải sống như vậy. Một người em yêu nhất, em cũng phải buông tay vì điều này, sợ mai này em không dám đối mặt với anh ấy. Em xin lỗi anh rất nhiều. Nhiều lắm. Trước giờ, em chỉ giả dối son phấn qua facetime. Nhưng tính ra em với anh chia tay cũng gần 2 năm. Em không biết nói gì hơn .

Vì sao em lai làm vậy với anh. Thật sự em không phản bội anh, không lăng nhăng. Em chỉ muốn anh hạnh phúc với một người nào đó xinh đẹp hơn em, dù em rất đau khi chia tay và nói nặng lời với anh như vậy.

Em nhớ tất cả anh à. Em luôn theo dõi anh hằng ngày trong suốt mấy năm vừa qua, anh làm gì, ra sao và yêu ai rồi.  Em vui khi biết anh đang yêu một người có trong danh sách Facebook của em. Em vui vì cô gái đó rất đẹp. Em vui lắm, vui đến muốn khóc vì anh đã có người mới tốt hơn em rất nhiều.

Dù rằng em yêu anh rất nhiều không ai so sánh được, nhưng em hạnh phúc khi nhìn thấy anh hạnh phúc. Anh biết không hả Sang. Bây giờ, cả mạng xã hội sẽ biết con người thật của em mấy năm vừa qua. Em đã lừa dối họ và cả anh nữa. Xin lỗi rất nhiều nhưng em không biết nói gì hơn ngoài 2 từ đó. Nhiều anh chị rủ e đi chơi em đồng ý vậy thôi chứ em không dám đi.

Em xin mọi người đừng chửi em. Em không còn gì để nói nữa!

Theo Hạo Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu