Chỉ vì 30 giây bất cẩn, bà mẹ này suýt mất con vĩnh viễn

Ngày 10/10/2016 11:07 AM (GMT+7)

Để 2 con nhỏ chơi trong bồn tắm, 30 giây sau quay lại bà mẹ vô cùng hốt hoảng khi thấy cô con gái suýt nữa chết đuối còn cậu con trai thì có vẻ thích thú vì trò chơi mới bắt đầu.

Bà mẹ Australian Siobhan Rennie, 36 tuổi, vừa trải qua một chuyện “thật khủng khiếp” khiến bà suýt nữa thì mất đi đứa con gái một tuổi. 

Từ câu chuyện đó, Siobhan rút kinh nghiệm và đưa ra lời cảnh báo đối với các bậc cha mẹ. Chị yêu cầu mọi người cần cảnh giác hơn với những nguy hiểm mà chị vừa gặp phải, đó là không nên để con nhỏ một mình trong phòng tắm mà ra ngoài dù chỉ ít phút.

Chỉ vì 30 giây bất cẩn, bà mẹ này suýt mất con vĩnh viễn - 1

Bà mẹ Siobhan cho rằng mình vừa trải qua một chuyện vô cùng khủng khiếp.

Siobhan chia sẻ câu chuyện của mình trên trang blog dành cho các bậc cha mẹ như sau:

Câu chuyện bắt đầu khi Siobhan đưa cậu con trai Harry, 2 tuổi và con gái Aoife 1 tuổi vào trong bồn tắm nhưng chị đột nhiên nhớ ra chưa phơi quần áo.

“Tôi chỉ chạy ra ngoài cách bồn tắm có vài mét để phơi chiếc áo sơ mi của chồng lên dây phơi đồ. Tôi cũng không nghe thấy tiếng động gì bất thường, chỉ là tiếng động của cái gì đó bắn tung tóe.

Chỉ 15-30 giây sau khi rời đi, tôi quay lại ngay và không thể tưởng tượng nổi, con gái Aoife đang vùng vẫy dưới nước trong khi Harry thì đang cười rất thích thú

Tôi nhanh chóng nhấc Aoife lên, ôm lấy con. Con bé ho sặc sụa và la hét.

Thằng bé Harry thì đột nhiên nhận ra rằng như thể trò chơi đã kết thúc, khuôn mặt nó trùng xuống”, Siobhan viết.

Cô cho rằng Aoife chỉ ho và khóc một lúc nhưng chắc chắn con bé phải khó chịu hơn thế.

Siobhan tự trách: “Tôi đã sai khi để 2 đứa nhỏ chơi với nhau trong phòng tắm. Tôi không thể chấp nhận được việc làm của mình. Tôi thật ngu ngốc khi cho rằng Harry có thể chăm sóc cho em của nó.

Chỉ vì 30 giây bất cẩn, bà mẹ này suýt mất con vĩnh viễn - 2

Siobhan đưa ra lời cảnh báo trên Instagram của cô kèm ảnh hai đứa con.

Tôi muốn viết bài này để đưa ra lời cảnh báo đối với các bậc cha mẹ rằng: Đừng bao giờ để những đứa con của bạn, dù chúng bao nhiêu tuổi, trong phòng tắm mà không có người lớn dù chỉ một vài giây”.

“Aoife hay Harry chính là một phần cơ thể, một phần thế giới của tôi. Tôi sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi trong suốt phần đời còn lại nếu như chúng có mệnh hệ gì. Hãy lưu tâm đến cảnh báo của tôi và đừng bao giờ rời mắt những đứa con nhỏ của bạn. Rất nguy hiểm”.

Bài viết cảnh báo của Siobhan được đăng tải trên Instagram của cô và nhận được hơn 30.000 lượt theo dõi.

Một số mẹ cảm ơn lời khuyên của Siobhan nhưng số khác lại lên tiếng chỉ trích vì hành động sai lầm của cô.

Chỉ vì 30 giây bất cẩn, bà mẹ này suýt mất con vĩnh viễn - 3

Bài viết của Siobhan nhận được nhiều lượt theo dõi trên blog dành cho các bậc cha mẹ.

Muốn con không gặp "hoạ" khi đi bơi, bố mẹ nên biết những điều này

Ảnh đi bơi ngộ nghĩnh của nhóc tỳ nhà sao Việt

Thầy giáo dạy bơi mách cách xử lý khi trẻ bị đuối nước

Sao hào hứng cho con tập bơi từ khi sơ sinh

Lợi đủ đường khi dạy bé tập bơi từ nhỏ

Vũ Nga (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em