Cô gái 16 tuổi mất tích bí ẩn trong lúc đưa bố đi khám bệnh ở Hà Nội

Ngày 22/12/2016 10:49 AM (GMT+7)

Chỉ sau 15 phút xin phép bố và anh ra ngoài cổng bệnh viện Bạch Mai Hà Nội mua đồ ăn, Ngọ đã mất tích rất khó hiểu cho đến nay khiến gia đình đứng ngồi không yên.

Anh Đàm Văn Nam, anh trai của Đàm Thị Ngọ hoang mang, lo lắng chia sẻ về việc em gái bị mất tích bí ẩn đã 2 ngày qua.

Theo đó, 10h sáng 19/11, anh Nam cùng em gái là Đàm Thi Ngọ (sinh năm 2000) và bố là Đàm Văn Lìu từ nhà mình ở xóm 5, xã Thái Nguyên, Thái Thuỵ, Thái Bình lên Hà Nội để khám bệnh cho bố. Vào lúc 14h, 3 bố con có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai và đến 16h20 bác Lìu đã khám bệnh xong.

Lúc này anh Nam đút cháo cho bố ăn còn Ngọ xin phép ra cổng bệnh viện mua đồ để ăn. Sau 15 phút, anh Nam gọi điện cho em thì thấy đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Anh Nam gọi tiếp một cuộc nữa thì điện thoại di động của Ngọ đã trong tình trạng tắt nguồn. 

Cô gái 16 tuổi mất tích bí ẩn trong lúc đưa bố đi khám bệnh ở Hà Nội - 1

Cô gái 16 tuổi mất tích bí ẩn trong lúc đưa bố đi khám bệnh ở Hà Nội - 2

Đàm Thị Ngọ

Ngay khi em gái bị tắt máy khóa liên lạc, anh Nam hoảng hốt đi tìm nhưng không thấy em. Gia đình đã trình báo CA phường Phương Mai đồng thời đăng thông tin tìm kiếm trên Facebook, phát tờ rơi.

Cô gái 16 tuổi mất tích bí ẩn trong lúc đưa bố đi khám bệnh ở Hà Nội - 3

Cô gái 16 tuổi mất tích bí ẩn trong lúc đưa bố đi khám bệnh ở Hà Nội - 4

Anh Nam chia sẻ, Ngọ cao 1m55, nặng 45kg, khi đi em mặc áo khoác nỉ dài màu hồng có mũ, bên trong mặc áo len màu vàng nhạt, quần bò màu xanh, đeo tông xỏ ngón màu đỏ.

Ngọ mới 16 tuổi và nghỉ học 1 năm nay vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bố đang mắc cùng lúc rất nhiều bệnh nặng về tim, phổi nên Ngọ ở nhà chăm sóc bố. Ngọ là đứa trẻ ngoan, chưa va chạm với thế giới bên ngoài nhiều và không có biểu hiện gì bất thường hay nhận được tin nhắn, cuộc gọi lạ nào trước khi mất tích. Đây cũng là lần đầu tiên Ngọ lên Hà Nội.

Sáng nay (22/12), anh Nam nhận được tin nhắn từ số của Ngọ cho biết, em bị tai nạn được mọi người đưa vào bệnh viện, hiện tại đã có người cưu mang. Gia đình đừng lo lắng và em sẽ tự đi làm kiếm tiền. Tuy nhiên, anh Nam không tin dòng tin nhắn trên của em gái và đang nỗ lực tìm kiếm.

Mọi người có thông tin gì về em Ngọ, xin liên hệ với anh trai Ngọ là anh Đàm Văn Nam theo số điện thoại: 01688.611.333 hoặc CA gần nhất để em sớm trở về với gia đình.

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h