Con gái nuôi Hoài Linh giành giật sự sống với "tử thần"

Ngày 17/08/2015 09:27 AM (GMT+7)

Dù đang giành giật sự sống với tử thần nhưng ca sĩ Thái Trân vẫn rất lạc quan.

Sau gần 10 ngày nhập viện, ca sĩ Thái Trân hiện tại đã qua được cơn nguy kịch. Tuy nhiên, chị vẫn phải tiếp tục nằm một chỗ để đặt máy chạy thận, chạy tim bên trong cơ thể gầy gò, xanh xao và ốm yếu. Nhìn vóc dáng chỉ còn 35kg của giọng ca Nếu chỉ còn một ngày để sống khi đang giành giật tính mạng với tử thần, người đối diện không khỏi xót xa.

Con gái nuôi Hoài Linh giành giật sự sống với quot;tử thầnquot; - 1

Nữ ca sĩ Thái Trân đang nằm viện để giành giật sự sống với tử thần.

"Không muốn bố Hoài Linh đến thăm"

Vào khoảng 3h sáng ngày 8/8 vừa qua, ca sĩ Thái Trân đã được đưa vào bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM để cấp cứu vì những cơn đau thắt tim. Sau khi thoát khỏi nguy kịch và tình trạng hôn mê, chị đang được đặt máy chạy thận, chạy tim và truyền kali mỗi giờ để duy trì sự sống. Cách đây khoảng vài tháng, Thái Trân được 55kg cân nặng, nhưng đến thời điểm hiện tại thì chị chỉ còn là "da bọc xương".

Nói về vẻ gầy gò, xanh xao và tiều tụy của mình, Thái Trân cho biết: "Thật ra 35kg đó là chưa tính hai bình dịch đang nằm trong bụng, hai máy chạy tim đặt bên trong cánh tay và hai máy chạy thận khác cũng được đặt trong cơ thể. Tôi đau buốt và bị sưng phù nhiều lắm nhưng phải ráng chịu đựng thôi. Giờ nội tạng của tôi nát hết rồi, tim chỉ còn khoảng 20% sự sống nên mọi người cũng đừng buồn. Tôi không sao đâu mà".

Không còn chất giọng ấm cúng, ngọt ngào như lúc khỏe mạnh, Thái Trân cố gắng trò chuyện với giọng nói thì thều thào như muốn đứt quãng. Chị cho biết mình được sống đến ngày hôm nay, sau hơn 6 năm đấu tranh với căn bệnh suy thận đã là "lì đòn" lắm rồi. "Có nhiều người phẫu thuật chạy thận xong càng yếu và dễ bị biến chứng hơn. Tôi đã mổ xẻ nhiều rồi nên giờ sợ lắm.

Con gái nuôi Hoài Linh giành giật sự sống với quot;tử thầnquot; - 2

Chị đang đếm ngược sự sống từng ngày.

Phép màu ư? Tôi đã gặp được phép màu rồi đấy, vì những người phẫu thuật cùng đợt với tôi trước đây đã đi hết rồi. Có người đi sau khi mổ một tháng, có người sống thêm được một năm, có người vài năm và có người cũng vừa mất cách đây không lâu. Giờ còn mỗi mình tôi tiếp tục chống cự. Tôi như vậy là lì đòn lắm rồi", nữ ca sĩ nói trong ngắt quãng.

Sau một vài phút nghỉ lấy hơi, Thái Trân tâm sự rằng chị không có gì cảm thấy nuối tiếc về cuộc đời nếu phải lỡ ra đi. "Tôi đã sống trong tình thương yêu của mọi người, nên dù có ra đi cũng không có gì hối tiếc. Duy nhất một điều mà tôi chưa làm được đó là không còn cơ hội hát cho những người mến mộ mình nghe. Tôi vẫn còn những kế hoạch công việc dở dang với bố Hoài Linh. Cái MV đã quay nhưng có vài chi tiết bố chưa hài lòng, cần chỉnh lại. Tôi với bố còn định làm phim ngắn, quay MV do bố viết kịch bản. Ngoài ra tôi còn album về Hà Nội và một album về dòng nhạc quê hương nữa", nữ ca sĩ cố hào hứng kể lại.

Nhắc đến Hoài Linh, giọng ca Nếu chỉ còn một ngày để sống như muốn bật khóc vì tình cảm mà chị dành cho nam danh hài. Thái Trân tâm sự: "Cả cuộc đời này tôi luôn mang ơn bố Hoài Linh. Tôi luôn nhớ những lời động viên từ bố. Sau khi cuộc thi "Tôi là người chiến thắng 2014", hai bố con ít gặp nhau vì bố bận việc, nhưng tôi lúc nào cũng nhận được tin nhắn tin chia từ facebook của bố hoặc qua những lần bố điện thoại trực tiếp. Bởi thế bữa giờ tôi chỉ dám nghe điện thoại bố hỏi thăm chứ không muốn bố vào gặp trực tiếp rồi thấy con gái đau đớn mà buồn".

Con gái nuôi Hoài Linh giành giật sự sống với quot;tử thầnquot; - 3

Hình ảnh cánh tay nữ ca sĩ bị sưng phù do đặt các máy chạy tim, chạy thận bên dưới da khiến người đối diện xót xa.

"Thấy chồng khóc mà tôi khóc theo"

Những ngày nằm viện chống chọi với tử thần đã qua là bấy nhiêu thời gian Thái Trân cảm thấy ấm áp khi có đông đủ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả hâm mộ đến thăm. Có lẽ trong số những người bên cạnh, ông xã và cậu con trai mới thật sự khiến chị vương vấn nhất.

"Chồng tôi tội nghiệp lắm. Lúc nào vào bệnh viện là anh ấy cũng chỉ nín lặng chứ không biết nói gì. Mỗi lần được nghe bác sĩ dặn vợ còn ăn uống được gì thì cứ cố gắng bồi dưỡng là anh đứng một góc khóc hoài. Nhìn thấy chồng khóc vì mình, tôi cũng khóc theo. Có lẽ cả hai vợ chồng động viên tinh thần lẫn nhau", nữ ca sĩ rớt nước mắt chia sẻ.

Khi có dịp kể về gia đình với ba thành viên, Thái Trân cố gắng bộc lộ cảm xúc tự hào trong ánh mắt đỏ hoe sau khi vừa khóc. Chị khoe cậu con trai giờ đã khôn lớn, hiếu thảo với bố mẹ, vừa được nhận bằng khen sau khi tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2015. Nói tới đây, chị có vẻ cảm thấy tiếc nuối một thời trẻ tuổi không tranh thủ sinh thêm đứa con nữa cho chồng. "Hồi đó tôi ham làm việc quá, cứ lo đi làm mà không chịu sinh thêm con. Giờ lỡ mình ra đi, gia đình chỉ có hai bố con cũng hiu quạnh lắm", chị nói nghẹn ngào.

Hỏi Thái Trân có cảm giác sợ ra đi mãi mãi sau một giấc ngủ, chị cho biết khoảng gần chục ngày qua chưa từng được ngủ trọn vẹn. "Bác sĩ đâu có cho tôi ngủ, vì sợ mình ngủ sẽ bị liệt cơ, không theo dõi được tình hình sức khỏe. Bởi thế bữa giờ tôi chỉ được mơ màng thôi chứ không dám ngủ", nữ ca sĩ cho biết.

Con gái nuôi Hoài Linh giành giật sự sống với quot;tử thầnquot; - 4

Thái Trân từng được danh hài Hoài Linh nhận làm con gái nuôi trên sóng truyền hình cuối năm 2014.

Nhắc đến cái chết, Thái Trân tỏ ra rất bình tĩnh và lạc quan: "Tôi không sợ chết đâu. Nếu tôi có chuyện gì thì mọi người cũng đừng buồn, vì tôi đang rất lạc quan!". Tuy nhiên, sau đó chị không giấu được những giọt nước mắt rơi trên đôi gò má xanh xao, hốc hác khi tiếp tục tâm sự: "Tôi sợ nhất sau khi mình chết mà gia đình vẫn không chấp nhận sự thật này. Ngoại của tôi vẫn cứ dặn dò tôi không được bỏ bà mà ra đi, vì bà 80 tuổi lẽ ra phải đi trước chứ bà không cho tôi đi sớm được".

Sau một hồi lâu khô những dòng nước mắt, Thái Trân nhắn nhủ rằng chị mong những người còn khỏe mạnh hãy biết quý trọng sự sống và sức khỏe. "Hồi xưa tôi bị suy thận cũng là vì liên tục để bản thân gặp tình trạng bị stress nặng, dẫn tới suy nhược cơ thể, cao huyết áp. Bệnh thận ủ rất lâu, nên khi bùng phát ra sẽ rất nguy hiểm. Bởi thế tôi khuyên mọi người đừng để mình làm việc cật lực, bị stress hay căng thẳng vì đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới bị bệnh thận", chị tiếp lời.

Trước khi tạm biệt, Thái Trân không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến những khán giả đã dành tình cảm cho chị trong suốt thời gian qua. Nữ ca sĩ một lần nữa khiến người đối diện cảm thấy xót xa trước vẻ ngoài tiều tụy, xanh xao, hốc hác vì sức tàn phá của bệnh tật.

Hoài Linh: "Buồn thì buồn chứ vẫn phải gặp"

Chia sẻ với phóng viên về tình tình sức khỏe của Thái Trân, nam danh hài Hoài Linh cho biết những ngày qua anh rất quan tâm đến con gái nuôi. Khi được hỏi về chuyện nữ ca sĩ không muốn bố Hoài Linh đến thăm trực tiếp vì sợ buồn, anh tâm sự: "Tôi hiểu con gái không muốn gặp bố nên tôi đã gọi điện nói chuyện qua điện thoại, nhưng buồn thì buồn chứ vẫn phải gặp".

Riêng về những dự kế hoạch âm nhạc còn dở dang giữa hai bố con, Hoài Linh chia sẻ rằng MV mà anh làm cho Thái Trân đã được thực hiện nhưng vì một số cảnh chưa ưng ý nên nam danh hài muốn quay lại. Tuy nhiên, đến lúc dự định quay thì nữ ca sĩ bất ngờ đổ bệnh, khiến kế hoạch chưa thể hoàn thành. "Giờ tôi chỉ mong ơn trên phù hộ cho con gái được khỏe mạnh", nam danh hài nói.

Trước khi có duyên làm con gái nuôi của Hoài Linh, ca sĩ Thái Trân từng đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2002. Đồng thời, chị cũng là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả phòng trà với những ca khúc trữ tình chất chứa triết lý sống sâu sắc.

Con gái nuôi Hoài Linh giành giật sự sống với quot;tử thầnquot; - 5

Khoảnh khắc tình cảm giữa Hoài Linh và Thái Trân.

Khi tham gia cuộc thi Tôi là người chiến thắng 2014, Thái Trân được mọi người biết đến là giọng ca đầy nội lực và tinh tế trong từng câu chữ. Mặc dù bị bạo bệnh suy tim và thận giai đoạn cuối, nhưng chị vẫn cố gắng trình diễn ca khúc Cô gái đến từ hôm qua với nhiều cảm xúc trọn vẹn. Cũng qua cuộc thi này, danh hài Hoài Linh đã nhận Thái Trân làm con nuôi trên sóng truyền hình trực tiếp.

Mới đây, Thái Trân đã cho ra mắt album Bay đi thầm lặng để kỷ niệm 14 năm ngày mất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tri ân khán giả đã yêu mến mình. Vì lý do sức khỏe nên phải mất 5 năm mới có thể hoàn thành album. Đồng thời cô cũng quay một MV do danh hài Hoài Linh đứng ra giúp đỡ. Tuy nhiên, khi mọi thứ vẫn chưa hoàn thành thì sức khỏe nữ ca sĩ lại bị "tuột dốc không phanh" khiến nhiều người thương xót.

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoài Linh