Cụ ông 85 tuổi nghèo khổ bán bánh dạo nuôi 2 con gái câm điếc

Ngày 17/11/2017 18:30 PM (GMT+7)

Giữa trời mưa nặng hạt, ông lão vẫn lầm lũi ngồi góc đường, tranh thủ bán những chiếc bánh ú bánh tét để nuôi 2 cô con gái câm điếc.

Theo tài khoản chia sẻ clip trên, mặc dù người quay đã mời ông cụ vào quán ngồi trú mưa nhưng ông cụ nhất quyết không chịu. Chiếc áo mưa ông cụ mặc trong clip cũng là được người chủ clip mua cho. Những lời chia sẻ về cuộc sống khó khăn của ông cụ khiến người xem không khỏi ngậm ngùi thương cảm: 85 tuổi, cụ vẫn phải đi bán bánh ú, bánh tét dạo để nuôi 2 người con gái bệnh tật.

Tài khoản chia sẻ clip cũng không quên kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ ông cụ khi cho biết cụ thường ngồi ở góc đường Quang Trung, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi của chủ clip đã được cư dân mạng ủng hộ nhiệt tình

Bạn Thanh Thúy bình luận: "Mình từng mua rồi. Tội lắm mọi người. Mình mua gần hết giỏ bánh của ông. Ông bán ở đường Quang Trung, Gò vấp. Ai đi qua mua ít nhiều cũng được. Giúp đỡ ông nhé."

Bạn Bình Lê Thanh cũng kêu gọi: "Ai giúp thì giúp, đừng nói thương nói tội, hãy thể hiện bằng hành động".

TH (Youtube)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Điểm tin trong tuần