Kẻ giết hai vợ chồng bán xổ số lộ diện thế nào?

Ngày 28/12/2015 10:36 AM (GMT+7)

Việc vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1956, trú tại số nhà 66, ngõ 24, phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) bị sát hại dã man tại nhà riêng đêm 24/12 khiến người dân nơi đây bàng hoàng.

Xác người trong đám cháy

Khoảng 22h ngày 24/12, mùi khét tỏa ra từ gia đình ông Nguyễn Văn Chúc (trú tại số 66, ngõ 24, phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây) đã gây sự chú ý của nhiều người dân sống xung quanh. Tại hiện trường, phần bếp đang bốc cháy, lửa bén vào cầu thang gỗ lan lên tầng 2. Người dân đã nhanh chóng gọi báo cho lực lượng PCCC đóng trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Cùng thời điểm trên, người dân phát hiện trên sàn nhà, ông Chúc và vợ là bà Lê Thị Nhỡ (SN 1958) nằm gục, xung quanh có nhiều vết máu.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Sơn Tây cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường. Với những dấu vết tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định đây có thể là vụ án giết người rồi đốt nhà nhằm phi tang. Trong đêm 24/12, các trinh sát được tung ra để rà soát toàn bộ camera khu vực xung quanh, đồng thời sàng lọc các quan hệ với gia đình nạn nhân.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phan Thị Định (ở đối diện nhà ông Chúc) kể lại, vào quãng thời gian trên, cháu gái của bà đang ngồi trên tầng 2 thì nghe tiếng nổ lách tách phát ra bên phía nhà ông Chúc. Nghi nhà hàng xóm chập điện nên cháu gái bà liền gọi mọi người trong gia đình qua xem. Lúc ấy, bà và con trai chạy qua thì thấy lửa đang bốc cháy ngùn ngụt dưới tầng 1. Bà vội hô hoán và cùng những hàng xóm khác tìm cách tiếp cận ngôi nhà bị cháy để ứng cứu. Theo lời kể của bà Định, khi đó cửa chính của ngôi nhà đã được cài khóa từ bên ngoài nên hàng xóm phải phá khóa, tháo chốt lao vào để dập lửa. Tuy nhiên, khi con trai bà Định chạy vào với ý định ngắt cầu dao thì gặp phải thi thể vợ chồng ông Chúc bà Nhỡ đã tử vong, có nhiều vết máu trên sàn nhà.

Kẻ giết hai vợ chồng bán xổ số lộ diện thế nào? - 1

Nghi phạm Nguyễn Công Ngọc (ảnh nhỏ) và căn nhà xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Thanh Sơn

Một người phụ nữ tên Thủy (32 tuổi, sống cùng ngõ) cho biết, sau khi vụ án xảy ra, người thân các nạn nhân được nhà chức trách mời đến hiện trường để phối hợp với cảnh sát. Khi người thân các nạn nhân kiểm tra đồ đạc trong ngôi nhà, họ không thấy sổ sách làm ăn và điện thoại của bà Nhỡ. Tuy nhiên, trong tủ của gia đình vẫn còn lượng lớn tiền mặt, xe máy trong nhà vẫn còn nguyên.

Phạm tội do mê lô đề

Theo cơ quan công an, ông Chúc và bà Nhỡ sống chan hòa, tình cảm, không có mâu thuẫn gì với hàng xóm, láng giềng. Ông Chúc là cán bộ hưu trí, còn bà Nhỡ làm nội trợ ở nhà, nhưng cứ đến cuối giờ chiều hàng ngày có làm thêm việc bán xổ số. Bà Nhỡ có một khách quen tên là Nguyễn Công Ngọc và thường xuyên cho đối tượng này nợ tiền. Trước khi bị sát hại, Ngọc đang nợ bà Nhỡ hàng chục triệu đồng.

Tiến hành ra soát các mối quan hệ của gia đình nạn nhân, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 8h ngày 25/12, cơ quan công an phát hiện một nam thanh niên có nhận dạng giống Nguyễn Công Ngọc được camera an ninh lắp ở khu vực Bệnh viện Quân y 105 ghi lại hình ảnh đối tượng này rời khỏi chiếc xe taxi đỗ gần cổng bệnh viện. Khoảng 10h cùng ngày, Nguyễn Công Ngọc đã được cơ quan công an mời đến trụ sở Công an thị xã Sơn Tây để làm rõ một số vấn đề liên quan.

Sau ít phút quanh co, Ngọc đã phải cúi đầu thừa nhận hắn chính là hung thủ sát hại vợ chồng ông Chúc, bà Nhỡ. Theo đó, Ngọc hay chơi “lô, đề” từ quán của bà Nhỡ và ghi nợ 23 triệu đồng. Khoảng 17h ngày 22/12, Ngọc đi chơi qua chỗ bà Nhỡ thì bị bà gọi lại đòi tiền nên giữa hai bên đã lời qua, tiếng lại. Cảm thấy bị xúc phạm, Ngọc âm thầm nuôi ý định sát hại vợ chồng bà Nhỡ để trả thù.

Tối 24/12, Ngọc lẻn vào nhà bà Nhỡ, dùng búa, dao sát hại vợ chồng bà. Sau khi gây án mạng, Ngọc lục lọi từ tầng 1 đến tầng 3 lấy được 3 nhẫn, 2 khuyên tai bằng vàng, 4 điện thoại di động, một đôi dép tổ ong, một mũ bảo hiểm của người bị hại rồi rời khỏi hiện trường. Trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường, Ngọc đã đốt nhà nạn nhân để che giấu hành vi phạm tội.

Theo cơ quan công an, quê Ngọc ở Nghệ An, từng được gia đình cho ăn học tử tế và làm việc ở thị xã Sơn Tây. Tuy nhiên, Ngọc không chịu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và thường chơi cờ bạc. Khi không có tiền trả nợ, Ngọc đã sát hại vợ chồng ông Chúc, bà Nhỡ để trốn nợ.

Ngày 26/12, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen ngợi các đơn vị liên quan trong việc khám phá nhanh vụ trọng án trên. Trong thư nêu rõ: Ngày 24/12/2015, tại số nhà 66/24 phố Chùa Thông (phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây) xảy ra vụ giết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng điều tra bắt giữ thủ phạm gây án… Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội và quyết định thưởng cho các đơn vị: PC45, PC54 và Công an thị xã Sơn Tây mỗi đơn vị 10 triệu đồng, trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

Theo Thanh Sơn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot