Kẻ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh nói lời cuối cùng như thế nào?

Ngày 16/12/2016 14:23 PM (GMT+7)

Khi được nói lời cuối cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Doãn Trung Dũng khiến gia đình bức xúc, gào thét.

Sau khi kết thúc phần tranh tụng tại tòa, HĐXX đã đề nghị các thành viên của gia đình bi hại bày tỏ quan điểm về tội danh "Giết người”, “Cướp tài sản” của bị cáo Doãn Trung Dũng.

Kẻ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh nói lời cuối cùng như thế nào? - 1

Ông Hùng (chồng bà Hát) đang trấn tĩnh cảm xúc của con gái khi nghe lời cuối cùng của Doãn Trung Dũng.

Vẫn giữ quan điểm đề nghị xử nặng cho kẻ thủ ác, ông Vũ Văn Hùng, 74 tuổi (chồng bà Hát) đại diện gia đình nhấn mạnh: “ Hành vi phạm tội của Doãn Trung Dũng quá dã man phải chịu mức án tử hình. Tổn thất gia đình tôi quá lớn, không gì bù đắp được. Giờ HĐXX hỏi về mức bồi thường, gia đình đề nghị bồi thường 200 triệu đồng…”.

Kẻ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh nói lời cuối cùng như thế nào? - 2

Khi được nói lời cuối cùng trước khi HĐXX bước vào phòng nghị án, bị cáo Doãn Trung Dũng chậm rãi nói: “Xin cho tôi được xin lỗi các vong linh bị tôi vô tình sát hại chết”. Khi Doãn Trung Dũng vừa dứt lời, phía gia đình bị hại không giấu nổi bức xúc gào lên đau đớn: “Vô tình ư?” “ Làm gì có vô tình ở đây?’.

Theo Minh Lý - Đức Tùy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh