Một vụ án mạng và hai người phụ nữ đang mang thai

Ngày 12/11/2016 15:10 PM (GMT+7)

Hung thủ và nạn nhân là bạn thân. Chỉ vì không cho mượn tiền, nạn nhân đã phải bỏ mạng. Đau xót, cả vợ nạn nhân lẫn vợ bị hại đều nuôi con nhỏ và đang mang thai.

Sát hại bạn thân

Đại tá Nguyễn Văn Bôn (Trưởng phòng CSHS công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Duẩn (SN 1991, huyện Ea Kar). Trước đó, Duẩn đã nhờ người thân chở đến cơ quan chức năng đầu thú.

Ngồi hiu hắt trong căn nhà vắng lặng, ông Trần Văn Tr (45 tuổi, cha Duẩn) nghẹn đắng khi có người hỏi về đứa con trai tội lỗi. Ông chia sẻ: “Tôi không biết chính xác mọi chuyện như thế nào, nhưng sau khi vụ án xảy ra có nghe những người chứng kiến kể lại”.

Theo ông Tr, tối 3/11, Duẩn và bạn thân là Nguyễn Hồng Q (SN 1994) cùng đến quán internet tại xã Cư Ni chơi. Trong lúc chơi, Q hỏi mượn tiền của Duẩn nhưng không được nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Họ lời qua tiếng lại. Duẩn trèo lên bàn tại quán thì bị Q kéo xuống. Duẩn bị Q dùng tay kẹp cổ.

Một vụ án mạng và hai người phụ nữ đang mang thai - 1

Ngày đưa mang Q diễn ra trong mưa

Tức giận, Duẩn vớ lấy con dao để gần đó đâm vào Q. Nhát dao chí mạng khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Thấy máu chảy, những người có mặt tại quán lo lớn, gọi công an, đồng thời đưa Q đến bệnh viện huyện Ea Kar cấp cứu. Mặc dù được các bác sĩ tận tình chăm sóc nhưng do vết thương quá nặng, mất máu nhiều, nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng. Riêng Duẩn, quá hoảng sợ nên bỏ trốn.

“Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi cả nhà tôi đang ngủ thì bất ngờ công an vào hỏi Duẩn đâu. Thấy công an, tôi nghi ngờ có điều chẳng lành. Tuy nhiên, không ngờ, con trai lại gây ra chuyện tày đình như thế”, ông Tr thành thật.

Sau đó, gia đình cùng lực lượng công an tìm kiếm Duẩn nhưng bặt vô âm tín. Tối 4/11, Duẩn gọi điện cho người thân với vẻ hốt hoảng. Đối tượng cho biết, đang ở dưới chân một cây cầu bỏ hoang, cách nhà chừng 5 km và nhờ đến chở đưa ra công an đầu thú.

“Bất kể mọi chuyện xảy ra như thế nào thì con trai tôi cũng đã tước đoạt mạng sống của Q. Chúng tôi thật sự xin lỗi gia đình nạn nhân. Chúng tôi sẽ tìm mọi cách chia sẻ nỗi buồn. Chúng tôi thay mặt con trai xin lỗi sâu sắc gia đình nạn nhân”, ông Tr nói.

Đại tá Bôn cho hay, tại cơ quan điều tra, Duẩn đã thừa nhận toàn bộ sự việc đã xảy ra. Đối tượng hối hận vì hành động đã gây ra với người bạn thân của mình.

Nỗi đau để lại

Hàng trăm người dân đã đội mưa đưa tiền Q về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Trương Thị D (mẹ Q) không cầm nổi nước mắt trong suốt đám tang con trai. Bà chia sẻ, nạn nhân là con trai thứ hai của mình. Từ trước đến nay, Q được mọi người đánh giá là người hiền lành, dễ thương, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với bất kì ai.

Vào chiều 3/11, Q đi ăn sinh nhật của một người bạn. Đến 16 giờ cùng ngày, Q về. Chừng một tiếng sau, Q xin đi chơi và được đồng ý. "Tôi không thể ngờ, đó là lần cuối cùng mình gặp con trai", bà xót xa.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, chồng bà là ông Nguyễn Văn L thấy trễ mà con trai chưa về nên gọi điện hỏi. Q nói : «Con đang chơi với bạn. Lát nữa con về». Cả nhà an lòng đóng cửa đi ngủ.

Khoảng 23h30, bạn Q đến nhà thông báo : «Q bị người ta đâm chết tại quán internet rồi». Không thể tin điều vừa nghe thấy, bà hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng vẫn chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất. Ngay sau đó, bà chạy đến bệnh viện thì bác sĩ xác nhận, Q đã qua đời trước đó.

Ngồi cách đó không xa là vợ Q. Chị cứ trân trân nhìn lên di ảnh của chồng. Chị kể, kết hôn cách đây hai năm. Sau khi lấy chồng, chị chuyển đến sống chung cùng cha mẹ chồng.

Hai năm trước, chị sinh hạ cho Q một cậu con trai kháu khỉnh. Hiện, chị đang mang thai được 3 tháng. «Q còn quá trẻ đã phải ra đi. Rồi, tương lai tôi biết phải làm sao. Một mình tôi làm sao lo nổi cho hai đứa con thơ?».

Thấy con dâu khóc, bà D vỗ về. Bà chua chát : «Phải chi, lúc mâu thuẫn, người ta đánh Q vài ba cái rồi thôi. Tại sao lại dùng sao đâm chết con tôi để gây ra nỗi tang thương này. Cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha».

Trong khi đó, tại nhà hung thủ, vợ Duẩn nhiều đêm qua cũng không ngủ được. Chị cho biết, từ trước đến nay chồng là người lành, chưa xảy ra mâu thuẫn với ai. Hiện, chị cũng đang mang thai đứa con thứ hai.

Trước, Duẩn phụ cha mẹ làm nương rẫy. Vài tháng trở lại đây, Duẩn phải nghỉ dưỡng vì đau dạ dày, phẩu thuật đến hai lần. Mỗi tối, do buồn, Duẩn thường ra quán internet chơi và xảy ra chuyện đáng buồn.

Thanh Thúy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h