Nỗi đau người thân có con bị bạn trai cũ trả thù tình dã man

Ngày 27/12/2016 06:00 AM (GMT+7)

Ông vui khi con gái tìm được người yêu mới sau nhiều tháng buồn phiền. Thế nhưng, niềm vui chưa kịp tròn môi thì con gái ông bị tình cũ dùng dao cắt nhiều nhát.

Quỳ gối cầu xin “tình địch” tha cho người yêu

Chiều 26/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đang điều tra vụ án Đặng Quang Tân (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) về hành vi “trả thù tình” đối với bạn gái cũ. 

Chị H. là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng tại địa phương. Hai năm trước, chị có tình cảm với Tân. Hai người có khoảng thời gian khá thân thiết. Tuy nhiên, do còn trẻ, giữa hai người xảy ra nhiều mâu thuẫn không giải quyết được. Tân chính là người quyết định dứt bỏ tình cảm với chị H.

Khoảng 18h ngày 25/12, Tân điện thoại hẹn chị H. gặp nhau để nói chuyện. H. đã đồng ý và cho Tân biết chị H. đang ngồi cafe cùng bạn bè và người yêu mới là anh T. tại quán cafe Daisy.  Khi Tân đến nơi, hắn đã thủ sẵn con dao Thái dài 25cm giấu trong áo khoác, và yêu cầu chị H. lên tầng 2 của quán để nói chuyện riêng. 

Nỗi đau người thân có con bị bạn trai cũ trả thù tình dã man - 1

Quán cafe nơi xảy ra vụ việc 

Tại đây, giữa Tân và chị H. đã xảy ra cãi vã lớn. Nghe tiếng kêu cứu của chị H. tại tầng trên, anh T. người yêu của H. đã vội chạy lên xem tình hình thì phát hiện chị H. khắp người nhiều vết thương loang lỗ máu, và ngất lịm. Anh T. thấy vậy vội quỳ gối cầu xin Tân hãy cho chị H. một cơ hội sống. 

Bất ngờ, Tân dùng dao cứa vào cổ tay để tự sát. Ngay sau đó, anh T. đã hô hoán nhờ người hỗ trợ cùng mình đưa cả chị H. và hung thủ Tân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí. Do thương tích quá nặng, cả hai đã được chuyển sang Bệnh viện đa Khoa Đà Nẵng để tiến hành phẫu thuật.

Đại diện bệnh viện cho biết nạn nhân H. bị vết thương ở chân phải và chân trái ngay gối đùi dài 10cm; vết thương ở cổ tay phải 2cm, tay trái có hai vết thương phức tap ở cổ tay, đứt gân cơ, mạch máu. Khi được được chuyển sang Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng lúc 9h03 ngày 25/12, nạn nhân trong tình trạng mất nhiều máu, huyết áp hạ, tính mạng nguy kịch, phải phẫu thuật khẩn cấp.

Nỗi lòng người cha

Ngày 26/12, cha chị H. buồn bã lo lắng cho số phận của con gái. Ông kể, chị H là con thứ hai trong gia đình có hai người con. Từ trước đến nay, chị H. chính là người con ông yêu thương nhất. Trong mắt ông, chị là đứa con gái ngoan hiền, dễ thương… 

Khi đang học năm hai, chị H. thừa nhận đang quen với Tân. Ông nhẹ nhàng khuyên: “Con còn trẻ, yêu đương là bình thường. Nhưng con không nên vượt quá giới hạn và làm sao không ảnh hưởng đến chuyện học hành". Chị H. hứa với cha, mặc dù yêu nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện học. Ông tin con gái nên không bàn tán gì.

Nỗi đau người thân có con bị bạn trai cũ trả thù tình dã man - 2

Tang vật thu được tại vụ án

Cách đây chừng nửa năm, ông thấy con gái buồn bã sau khi chia tay. Sợ cha mẹ buồn, chị không thể hiện gì bằng hành động mà chia sẻ những trạng thái âu sầu lên facebook.

Khoảng hai tháng trước, ông nghe thông tin con gái được người quen giới thiệu với anh T. Từ đó, con gái vơi buồn, vui cười nhiều hơn. “Thấy như thế tôi mừng lắm!”, ông nói. Thế nhưng, niềm vui của ông chưa được bao lâu thì tối 25/12, ông bàng hoàng nhận được thông tin con gái bị bạn trai cũ dùng dao cứa nhiều nhát tại chân và tay.

Theo ông, từ trước đến nay, Tân đến nhà luôn với hình ảnh thư sinh hiền lành. Sáng nay, ông mới nghe bạn bè con gái cho biết, từ khi chia tay đến nay, Tân nhiều lần chặn đường đánh chị H. Tuy nhiên, do chị H. không muốn cha mẹ buồn nên nhờ bạn bè giấu chuyện này. 

“Từ ngày qua đến nay, gia đình Tân chưa xin lỗi với gia đình tôi. Sự việc xảy ra khiến tôi rất buồn và bất ngờ. Vợ chồng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động man rợ của Tân. Bây giờ, điều quan trọng là tôi mong sức khỏe của con gái ổn định trở lại”, người cha chia sẻ.

Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h