Tại sao cứ phải lấy chồng?

Ngày 21/11/2016 10:54 AM (GMT+7)

Người ta quan niệm, sinh ra làm con gái thì nhiệm vụ cuối cùng khi kết thúc tuổi xuân chính là tìm cho mình một tấm chồng.

Ừ thì biết, với người con gái, không lấy chồng là có tội với bố mẹ, có tội với người thân. Không lấy chồng thì bị người đời cho là ế, kén cá chọn canh hoặc không ma nào nhòm ngó… Ấy nhưng mà, đời người phụ nữ, cũng có biết bao nhiêu người có chồng rồi, liệu có thực sự hạnh phúc?

Người ta quan niệm, sinh ra làm con gái thì nhiệm vụ cuối cùng khi kết thúc tuổi xuân chính là tìm cho mình một tấm chồng. Khi mặc váy cô dâu lên người, cũng chính là lúc người ta trút bỏ được những áp lực, gánh nặng, những lo toan. Nhưng có mấy ai hiểu, chính khi đó mới là lúc, con người ta bước chân vào một chặng đường đời đầy cam go thử thách. Khi có gia đình rồi, đàn bà mới thực sự là họ, phải chiến đấu với bao nhiêu khó khăn, khổ sở phía trước, phải giành giật hạnh phúc và phải dốc lòng vì chồng, vì con…

Tôi có những người bạn, xinh đẹp, dịu dàng, thu nhập tốt, công việc ổn và có nhiều đàn ông vây quanh, nhưng họ lại chưa bao giờ có ý định lấy chồng. Tất nhiên, người ta sẽ nói họ kén quá hóa ế. Nhưng họ không quan tâm việc đó, họ chỉ biết rằng, họ chưa muốn lấy chồng, họ sợ cuộc sống hôn nhân và họ muốn sống theo ý nghĩ của mình, muốn làm những gì mình thích. Khi có gia đình, tức là, bạn khó có thể làm được mọi việc theo ý của mình. Dù bạn có muốn tự ý quyết định mọi việc thì cũng bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, ảnh hưởng bởi chồng, rồi bởi con…

Tại sao cứ phải lấy chồng? - 1

Người ta quan niệm, sinh ra làm con gái thì nhiệm vụ cuối cùng khi kết thúc tuổi xuân chính là tìm cho mình một tấm chồng. (Ảnh minh họa)

Tâm lý của người phụ nữ phải thật vững vàng, khi quyết định tiến tới hôn nhân, tức là khi bạn đã suy nghĩ rất kĩ và quyết định dành cuộc đời mình cho những việc mà bạn phải quan tâm. Bạn đã đủ tự tin để làm vợ, làm mẹ, đủ tự tin để có thể bỏ lại những cuộc vui, dành thời gian cho con cái, cho chồng, và nấu những món ăn ngon cho gia đình? Bạn đã chấp nhận tất cả những lời gièm pha, những câu nói khó chịu của mẹ chồng hay bằng lòng với việc, đôi khi bạn phải làm theo ý người khác?

Một người phụ nữ khi đã xác định được rõ những điều đó và chấp nhận một cuộc sống có sự hi sinh, người đó mới sẵn sàng bước chân vào hôn nhân. Khi bạn chưa chuẩn bị kĩ hành trang cho mình, bước vào hôn nhân còn bỡ ngỡ, còn vì áp lực gia đình, bạn bè thì cũng là rào cản và không chắc hôn nhân đã đi đến đâu…

Bao nhiêu cuộc hôn nhân, dù yêu thương nhau vô cùng, hứa hẹn cả đời sẽ dành cho nhau tình yêu thương, nhưng liệu rồi họ có thể cùng nhau sát cánh? Cũng có những người chỉ mới tìm hiểu, dù chưa quá hiểu nhau nhưng họ luôn tin, hôn nhân là bến đỗ cuối cùng. Họ hiểu nhau, thông cảm cho nhau, chấp nhận tất cả, hoặc là thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình, họ đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Tại sao cứ phải lấy chồng? - 2

Nên, đừng bao giờ nghĩ rằng, khi đã bước vào hôn nhân thì cả đời chắc chắn. Ở đời này, không có cái gì là tuyệt đối và chắc chắn cả… Và ai cũng có quyền lựa chọn cho riêng mình…
(Ảnh minh họa)

Hôn nhân như một canh bạc mà chính người trong cuộc cũng không biết mình là kẻ thắng hay thua… Câu chuyện vợ chồng còn là một vấn đề nan giải. Đừng bất ngờ vì một ngày nào đó có một cặp vợ chồng đang hạnh phúc ly hôn. Vì trong bất cứ chuyện gì, họ cũng đã là những nạn nhân và ắt phải có nguyên nhân rõ ràng… Ngày nay, ly hôn như cơm bữa, con người ta cũng thoáng hơn trong chuyện quan hệ ngoài luồng và cũng thoáng hơn trong chuyện, không còn yêu thương thì bỏ…

Nên, đừng bao giờ nghĩ rằng, khi đã bước vào hôn nhân thì cả đời chắc chắn. Ở đời này, không có cái gì là tuyệt đối và chắc chắn cả… Và ai cũng có quyền lựa chọn cho riêng mình…

Lấy chồng hay không cũng chính là lựa chọn cuộc đời. Họ không muốn lấy chồng vì họ còn có những dự định khác hoặc chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân. Hoặc là họ sợ hôn nhân… Nên đừng bao giờ tự ép buộc mình vào hai chữ hôn nhân để rồi lại phải chịu những trái đắng. Cung đừng vì một ai đó không lấy chồng mà suy diễn người ta thế này, thế nọ. Chúng ta không phải là họ và chúng ta không bao giờ nên phán xét thay họ…

TG
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gái ế