Vợ mình không chiều, lẽ nào chiều vợ hàng xóm?

Ngày 10/10/2016 09:50 AM (GMT+7)

Vợ gọi điện khi đang nhậu, đàn ông không nghe điện thoại mới là hèn. Vì các anh trốn tránh trách nhiệm của một người chồng.

Tôi chiều vợ, bạn bè ở bàn nhậu bảo tôi hèn. Vợ gọi tôi về, họ bảo tôi không có bản lĩnh đàn ông. Vợ đòi đi, tôi cho đi cùng, họ bảo tôi đi đâu cũng vợ, quấn vợ, không rời vợ một bước, lại hèn…

Họ rủ tôi đi du lịch, tôi từ chối vì còn chuyến du lịch đã hẹn với vợ con, họ cười khẩy bảo tôi đàn ông gì mà lại kém cỏi, không dám tự quyết cuộc sống riêng của mình. Tôi cười..

Với tôi, đó là trách nhiệm, là bản năng là điều mà tôi muốn làm chứ không có nghĩa là tôi sợ vợ. Tôi không sợ người đàn bà của tôi. Nếu nói là sợ vợ, sợ chồng thì vợ chồng sống với nhau còn gì là tình cảm. Thứ mà tôi trân trọng chính là tình yêu thương, là hai người tôn trọng nhau, yêu thương nhau. Và xin nói, tôi tôn trọng vợ, nể vợ chứ không sợ vợ…

Không đi du lịch với bạn bè vì trót hẹn với vợ con, đó không phải vì tôi hèn nhát. Là đàn ông nên trân trọng lời hứa. Đã hứa hẹn thì nên thực hiện và người nào hứa trước thì  phải làm trước. Tôi không muốn thất hứa với vợ con nên không thể làm theo yêu cầu của đám bạn, dù họ có nói ra nói vào về tôi như thế nào đi nữa…

Vợ mình không chiều, lẽ nào chiều vợ hàng xóm? - 1

Nếu muốn uống rượu, có thể trình bày lí do, để vợ hiểu và tôn trọng cuộc nhậu của chồng.
(Ảnh minh họa)

Vợ gọi điện khi đang nhậu, đàn ông không nghe điện thoại mới là hèn. Vì các anh trốn tránh trách nhiệm của một người chồng. Vậy tại sao các ông bạn lại chê tôi hèn khi nghe điện của vợ, đồng ý về sau đó 1 tiếng. Vì tôi nghĩ, nếu anh đủ sức thuyết phục vợ, vợ anh sẽ luôn tôn trọng sở thích của anh. Nhưng làm gì cũng nên có chừng mực. Nếu anh thật sự quan tâm vợ, lo lắng cho vợ thì đêm tối không nên đi quá khuya mà để vợ con ở nhà một mình. Tôi cho rằng, là người chồng có trách nhiệm, các anh nên nghe điện thoại thay vì cứ mặc vợ gọi đến mấy cuộc thì gọi. Vì như thế, vô hình, các anh đã thể hiện sự thiếu tôn trọng với người bạn đời.

Nếu muốn uống rượu, có thể trình bày lí do, để vợ hiểu và tôn trọng cuộc nhậu của chồng.

Chiều vợ, đó là trách nhiệm của tất cả các ông chồng. Vợ mình không chiều, không lẽ chiều vợ hàng xóm? So với tất cả, vợ là người xứng đáng được chúng ta chiều chuộng nhất, yêu thương nhất. Đó là người đàn bà chung chăn chung gối, người đàn bà ngày ngày vất vả, lo toan cho gia đình. Là người phụ nữ không quản ngại khó khăn ở bên cạnh chúng ta. Nên khi ta có tiền hay không, chúng ta cũng phải trân trọng tất cả những điều đó. Người phụ nữ ấy chính là người ta chọn, là người yêu thương, quan tâm chăm sóc chúng ta và cho chúng ta những đứa con ngoan, một gia đình ấm cúng…

Hãy yêu thương vợ mình hơn bao giờ hết. Khi phụ nữ được đáp lại tình cảm, họ sẽ cảm thấy, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời này…  

Dù ngoài kia có bao nhiêu mối quan hệ nhưng đó chỉ là những mối quan hệ thoáng qua như gió. Vì người ở bên cạnh ta mới là người cả đời này không bao giờ thay lòng. Yêu thương, chiều chuộng giống như những gì họ dành cho chồng con, có gì là không phải…

Chỉ những gã chồng vô tâm với không bao giờ dành tình yêu và những điều ngọt ngào cho vợ của mình. Vì tình yêu là điều vĩ đại nhất có thể làm thay đổi mọi thứ. Vợ mình, mình chiều, vì chẳng có ai xứng đáng hơn vợ. Đó là điều người đàn ông nên hiểu và trân trọng…

Bảo Bảo ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình