Dở khóc dở cười khi nhà có con nhỏ (Phần 2)

Ngày 09/01/2016 00:06 AM (GMT+7)

Tiếp tục những câu chuyện vừa oái oăm vừa hài hước chỉ có khi gia đình có con nhỏ...

Dở khóc dở cười khi nhà có con nhỏ (Phần 2) - 1
Sau khi có con nhỏ, bố mẹ muốn xem bộ phim mình thích cũng khó

Dở khóc dở cười khi nhà có con nhỏ (Phần 2) - 2
Nếu như trước đây, mẹ có thể thảnh thơi mua sắm đồ mình thích, nhưng giờ đây khi có con rồi, mọi chuyện không còn được như vậy nữa

Dở khóc dở cười khi nhà có con nhỏ (Phần 2) - 3
Từ khi có con, mẹ luôn mong muốn có được những giấc ngủ trọn vẹn

Dở khóc dở cười khi nhà có con nhỏ (Phần 2) - 4
Muốn ngủ nướng một chút cũng là cả vấn đề khó khăn

Dở khóc dở cười khi nhà có con nhỏ (Phần 2) - 5
Bữa tối ăn hàng trở nên lộn xộn hơn rất nhiều nếu có con nhỏ

Dở khóc dở cười khi nhà có con nhỏ (Phần 2) - 6
Chắc hẳn sau chuyến du lịch như vậy, bố mẹ sẽ rất mệt mỏi

Dở khóc dở cười khi nhà có con nhỏ (Phần 2) - 7
Công cuộc dọn dẹp nhà cửa trở nên khó khăn hơn rất nhiều

Dở khóc dở cười khi nhà có con nhỏ (Phần 2) - 8
Có con rồi, muốn nghe một cuộc điện thoại cũng khó

Dở khóc dở cười khi nhà có con nhỏ (Phần 2) - 9
Khi có con, thời gian chuẩn bị ra ngoài thật là lâu
 

Dở khóc dở cười khi nhà có con nhỏ (Phần 2) - 10
Nếu trước kia mẹ được thoải mái tận hưởng cảm giác thoải mái bên bờ biển, thì giờ đây mọi thứ mơ mộng đã bị phá vỡ

Trâm Anh (pinterest)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé