Mẹ một mình ôm bụng bầu lái xe đi đẻ lấy nước mắt dân mạng

Ngày 26/08/2015 09:58 AM (GMT+7)

Sau khi câu chuyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông, nhiều người bày tỏ sự xót xa cho số phận của bà mẹ trẻ.

Câu chuyện trong chương trình "365 ngày hạnh phúc" được phát trên kênh VOV giao thông tối 10/8 vừa qua đã khiến nhiều người rơi nước mắt trước số phận éo le và sự dũng cảm, nghị lực kiên cường của một cô gái trẻ một mình ôm bụng bầu tự lái xe máy đến bệnh viện sinh con.

Nhân vật chính trong chương trình được MC Thảo Nguyên giới thiệu có tên là Ái, 22 tuổi, người miền Trung hiện đang làm công nhân ở Bình Dương đã được 2 tháng. Mở đầu chương trình, MC Thảo Nguyên đọc cho thính giả nghe bức thư đầy xúc động của Ái gửi con gái 9 tháng tuổi đang sống cùng bà ngoại ở quê.

Bằng giọng đọc truyền cảm, MC Thảo Nguyên cho người nghe cảm nhận được những tâm tư sâu lắng cùng một đoạn kỷ niệm ngày sinh con sóng gió của Ái "Giữa khuya 11h45', mẹ một mình một xe chạy đến bệnh viện sinh con. Vừa chạy xe, vừa đau bụng, vừa cầu khấn trời phật phù hộ con đừng chui ra lúc này.

May mắn, mẹ đến bệnh viện an toàn. Nhìn thấy mẹ, bác sĩ hỏi " em một mình chạy xe máy đến bệnh viện hả? Gan quá vậy? Lỡ đẻ giữa đường thì sao?" 

Rồi người ta cho mẹ nhập viện, mẹ không đau bụng nhiều (có lẽ con thương mẹ).

Đến 10h52' sáng hôm sau, con cất tiếng khóc. Mẹ lên chức "Má"… Cảm giác vui, buồn, hạnh phúc hỗn độn làm sao... 

Một mình mẹ loay hoay chăm con trong bệnh viện, lo cho con từng miếng sữa, từng giấc ngủ... Mẹ hạnh phúc. Nhìn mẹ, người ta xì xầm bàn tán gì đó về hai mẹ con mình, có lẽ người ta cũng đặt nhiều câu hỏi?

Hết năm ngày trong bệnh viện,mẹ về nhà. Thấy mẹ, bà ngoại thương, bà khóc hết nước mắt, mẹ tủi thân khóc theo. Bà an ủi mẹ, cố gắng chăm con cho tốt.

Nghe lời, mẹ nuốt nước mắt ngược vào trong, chăm con khôn lớn. Trời thương hai mẹ con côi cút,con mẹ ăn ngoan, lớn nhanh. Tuy không bụ bẫm như con người ta, nhưng như thế là mẹ hạnh phúc mãn nguyện rồi."

Mẹ một mình ôm bụng bầu lái xe đi đẻ lấy nước mắt dân mạng - 1

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Qua cuộc trò chuyện với MC Thảo Nguyên sau đó, Ái cho biết, từ khi con mới 6 tháng tuổi, cô đã phải bỏ xứ vào Sài Gòn làm việc để kiếm tiền mua sữa cho con. Khi MC Thảo Nguyên hỏi Ái về người chồng, người cha của con gái, Ái ngập ngừng rồi cho biết cô chưa có chồng, cũng chưa từng được kết hôn.

Cha của đứa trẻ là con của chủ nhà trọ nơi Ái từng ở. Hai người đã có khoảng thời gian yêu nhau hơn 1 năm trời nhưng gia đình Ái không biết chuyện. Gia đình chủ nhà trọ thì không đồng ý mối tình này vì cho rằng Ái không xứng, không môn đăng hộ đối. Lúc biết Ái mang thai được 4 tuần, cha đứa bé đã lạnh lùng rũ bỏ cô. "Anh ấy nói, giữ cũng được, bỏ cũng được", cô gái khóc nấc trên sóng VOV.

Một mình ôm bụng bầu cứ lùm xùm lớn lên từng ngày đi lại ở khu trọ trước sự thờ ơ lạnh nhạt của chính cha đẻ con mình, Ái cuối cùng đành nuốt nước mắt khăn gói rời đi khi cái thai được 4 tháng tuổi. Cứ thế, đến ngày chuyển dạ, một mình thiếu nữ tự chạy xe máy đến bệnh viện sinh con.

Người mẹ trẻ cho biết, ngày cô đơn độc ôm đứa con đỏ hỏn quay về nhà mẹ đẻ cũng là ngày bố cô từ mặt, chỉ còn mẹ bên cạnh giúp đỡ. Cuộc sống gia đình khó khăn, không đủ tiền nuôi con khiến Ái dù mới sinh nở đã phải dứt áo đi xa mưu sinh, gửi tiền về quê để bà ngoại mua sữa nuôi cháu.

Câu chuyện càng trở nên buồn hơn khi Ái chia sẻ, suốt từ khi sinh con đến giờ, cha đẻ đứa trẻ dù biết đến sự tồn tại của mẹ con Ái nhưng chưa một lần thăm hỏi. Mỗi khi Ái chủ động liên lạc thì anh ta luôn trốn tránh. Một người cha giàu có, thường xuyên tụ tập ăn chơi nhưng con gái anh ta lại đang không có sữa để uống - mỗi lần nghĩ vậy, Ái lại cảm thấy vô cùng xót xa, thương con. Lời nói "Ngày nào em cũng nhớ con" phát ra chẳng rõ bởi những tiếng nấc nghẹn ngào của bà mẹ trẻ.

Cảm phục nghị lực cô gái trẻ

Ngay sau khi câu chuyện về Ái được phát sóng, đã có rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước thái độ thờ ơ bội bạc của cha đứa trẻ, đồng thời mong muốn được an ủi và tiếp thêm động lực giúp cô gái trẻ kiên cường vượt qua khó khăn.

Mẹ một mình ôm bụng bầu lái xe đi đẻ lấy nước mắt dân mạng - 2

Trên mạng xã hội, facebook có tên Nguyễn Hoàng Yến chia sẻ "Một người đàn ông không xứng đáng thà không có còn hơn. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu. Chúc gia đình chị luôn an vui và mạnh khỏe".

Cùng quan điểm, một cư dân mạng khác cũng bày tỏ: "Cuộc sống ở đâu đó ngoài kia vẫn có những chuyện chẳng ai dám tin... Là đàn ông đã dám cởi bộ đồ trên người một cô gái và đưa lên giường thì cũng nên dám mặc cho cô ấy bộ áo cô dâu và đưa lên mục trao nhẫn. Cô gái trong câu chuyện đã tin lầm người. Nhưng cũng đã có nghị lực để đối diện với những gian khổ phía trước. Bà mẹ đơn thân giờ cũng nhiều. Hi vọng bé ngoan và lớn lên hãy hiểu cho lòng mẹ. Đừng trách người mẹ đã sinh ra mình mà không có cha. Đừng trách mẹ đã dại dột. Hãy tự tin kiêu hãnh vì có một người mẹ như vậy".

Mẹ một mình ôm bụng bầu lái xe đi đẻ lấy nước mắt dân mạng - 3

Được biết, sau khi câu chuyện của Ái được phát sóng, MC Thảo Nguyên đã liên hệ và giúp cô gái trẻ tìm một công việc phù hợp và có mức lương khá hơn để ngày đón con về không còn xa. 

Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội